Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau mỗi chuyến xe đưa người rời khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Hà Tĩnh trở về nhà cũng là lúc các chiến sỹ Trung đoàn 841 (Bộ CHSQ tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu dọn dẹp để sẵn sàng đón đợt cách ly mới (nếu có).

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

Chiều 13/4, 563 người dân chủ yếu là người lao động từ Lào, Thái Lan... tại điểm cách ly tập trung ở Trường Đại học Hà Tĩnh được công nhận hoàn thành xong thời gian cách ly và được trở về nhà. Phía sau những chuyến xe trở về đó cũng là lúc các CBCS của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu dọn dẹp

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

Khi đến cách ly, người dân không phải mang đồ dùng sinh hoạt vì ở đây đã có sẵn. Hết cách ly, vật dụng được các CBCS thu dọn lại...

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

... rồi tập kết để mang đi làm sạch. Số lượng vật dụng cho gần 1.000 người cách ly trở nên khá lớn trong khi số người phục vụ dọn dẹp lại ít hơn so với ngày chuẩn bị nên công việc của những người phục vụ khá vất vả.

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

Tất cả mọi thứ trong phòng đều được nhanh chóng thu gọn để làm sạch, sẵn sàng cho việc đón tiếp người cách ly mới

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

Từ hành lang đến tất cả các phòng ốc đều phải được khử khuẩn toàn bộ

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

“Trước khi vào phục vụ tại khu cách ly, tôi đã được tập huấn riêng một khoá về phun khử trùng. Mỗi ngày công việc bắt đầu từ 5h sáng đến tối đêm, còn bây giờ sau khi người dân rời đi, chúng tôi vẫn phải tiếp tục vệ sinh đảm bảo mọi thứ phải sạch sẽ tuyệt đối” - Binh nhất Lê Anh Đức chia sẻ

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

Ở vòng ngoài, rác thải cũng được các CBCS thu dọn và phân loại. Sau đó sẽ có các công nhân môi trường vào tận nơi để thu gom rác và đưa đi tiêu huỷ.

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

Công việc vệ sinh tiến hành nhanh gọn, sau đó sẽ niêm phong trả lại hiện trạng cho nhà trường.

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

Đối với những người ở lại bên trong khu cách ly, các CBCS phải gõ cửa từng phòng, kiểm tra danh sách những người về nhà và tiến hành lấy thông tin nơi trả công dân

Thầm lặng làm sạch khu cách ly sau khi bàn giao 563 công dân ở Đại học Hà Tĩnh

Chỉ huy thường trực khu cách ly, Trung tá Nguyễn Thanh Thủy (Trung đoàn 841) cho biết: Hiện còn 286 người vẫn đang trong thời hạn cách ly tại điểm cách ly tập trung Đại học Hà Tĩnh nên ngoài việc bố trí lực lượng gom vật dụng, thu dọn vệ sinh sạch sẽ để sẵn sàng đón các đợt cách ly mới thì chúng tôi vẫn nghiêm túc phối hợp với các đơn vị khác tiến hành kiểm tra, thăm khám sức khỏe và phục vụ các công dân còn lại như bình thường.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh đề nghị các cấp, ngành quyết liệt triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh luôn trân trọng sự quan tâm, giúp đỡ to lớn của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với sự phát triển của tỉnh.
Những người đi về phía hiểm nguy

Những người đi về phía hiểm nguy

“Chỗ mà mọi người cố gắng rời đi thật nhanh thì đó là nơi chúng tôi quyết xông vào bằng mọi giá” - câu nói của Thượng tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh khiến tôi hình dung rõ hơn về công việc đặc biệt của những người lính cứu hỏa.
Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Lan tỏa yêu thương nơi biên cương

Những người lính biên phòng luôn mang tấm lòng yêu thương, làm việc ý nghĩa để giúp đỡ, sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn, những cảnh đời yếu thế trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!