Tô thắm trang sử vàng vùng đất học Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Song hành với sự phát triển của quê hương, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh không ngừng gặt hái những kết quả đáng tự hào. Trong hành trình ấy, có công lao to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên đã bền bỉ, tâm huyết “truyền lửa” cho học sinh trên vùng đất học.

Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân: Điển hình phong trào xây dựng trường tiên tiến

Bước sang tuổi 90, sức khỏe đã yếu nhưng Nhà giáo nhân dân (NGND) Bùi Thân vẫn tìm đọc những cuốn sách hay, các báo, tạp chí, các trang mạng và ghi chép những điều tâm đắc vào một cuốn sổ nhỏ.

Tô thắm trang sử vàng vùng đất học Hà Tĩnh

Nhà giáo Nhân dân Bùi Thân, người “thắp lửa” phong trào xây dựng trường học tiên tiến trong thời kỳ khó khăn của ngành GD&ĐT.

“Năm 1949, sau những tháng ngày vừa làm thuê, vừa đi học, tôi rời quê hương Tùng Ảnh (Đức Thọ) để bắt đầu gắn bó với bảng đen, phấn trắng, với các em học sinh ở Thạch Hà. Ngày ấy, giáo dục Hà Tĩnh còn khó khăn lắm, trường học mượn tạm nhà dân hoặc đặt tại các đình, chùa. Giáo viên không có lương, phụ cấp thì ít ỏi. Lúc ấy, cuộc sống của Nhân dân còn chật vật, nhưng họ thà đói cơm chứ không để con đói chữ, vì thế, bà con tình nguyện nuôi chúng tôi trong nhà” - thầy Thân bắt đầu câu chuyện của mình.

Thời kỳ ấy, mỗi giáo viên đều thực hiện 2 nhiệm vụ. Ban ngày dạy học ở trường để thực hiện mục tiêu phổ cập, đêm về lại cùng ngọn đèn dầu đi khắp làng trên, xóm dưới để xóa mù chữ cho dân. Trong khó khăn, trong lửa đạn chiến tranh, phong trào thi đua 2 tốt vẫn được “thắp lửa” dưới những mái trường. Không có sách, các thầy cô cùng nhau soạn sách, thiếu giáo viên, các trường thực hiện mô hình “lớp treo” (một người phụ trách nhiều lớp).

Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu dạy học của từng giai đoạn, mỗi kỳ nghỉ hè, thầy Thân lại cơm đùm cơm nắm, đạp xe ra Thanh Hóa để học nâng cao. Cứ như thế trong suốt chặng đường phấn đấu tự học, tự đọc, tự ghi chép, thầy Thân dần hoàn thiện năng lực của mình. Trong hơn 40 năm gắn bó với học sinh (từ 1949-1991), trải qua nhiều vị trí, từ giáo viên đến quản lý giáo dục, thầy Thân luôn là hạt nhân trong phong trào xây dựng trường tiên tiến ở huyện Thạch Hà (cũ). Trong đó, hơn 20 năm gắn bó với Trường Cấp 2 Thạch Linh ở vị trí Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng (1967 - 1989), thầy đã góp sức xây dựng ngôi trường này trở thành điển hình tiên tiến cấp tỉnh.

Sự tận tụy, tâm huyết và tinh thần không ngừng tự học của thầy đã tiếp sức cho các học sinh nghèo. Từ những lớp học tạm bợ được làm bằng tranh tre nứa lá, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, đi khắp muôn phương, trong đó có người tiếp nối con đường thầy đã chọn. Nỗ lực của những người gieo chữ, tinh thần hiếu học của người dân là yếu tố góp phần để Hà Tĩnh trở thành tỉnh đầu tiên trên cả nước xóa mù chữ vào năm 1949, để ngọn đèn làng học Cẩm Bình vẫn luôn tỏa sáng.

Nhà giáo Nhân dân Lê Đức Quý - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT: Đóng góp lớn cho ngành GD&ĐT giai đoạn tái lập tỉnh

Trong chặng đường phát triển của giáo dục Hà Tĩnh, NGND Lê Đức Quý (SN 1947, ở xã Thạch Châu, Lộc Hà) - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT (từ 2001-2007) được xem là một trong những người có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục Hà Tĩnh giai đoạn tái lập tỉnh.

Tô thắm trang sử vàng vùng đất học Hà Tĩnh

Nhà giáo Nhân dân Lê Đức Quý vẫn luôn trăn trở, dõi theo sự phát triển của giáo dục Hà Tĩnh

Gắn bó với sự nghiệp giáo dục từ năm 1970, sau 26 năm giảng dạy, làm công tác quản lý tại các trường THPT, năm 1996, thầy Quý về công tác tại Sở GD&ĐT với cương vị Phó Giám đốc và sau đó là Giám đốc, đến năm 2007 thì nghỉ hưu.

“Thời kỳ tái lập tỉnh, ngành giáo dục Hà Tĩnh đứng trước nhiều khó khăn, thử thách khi đội ngũ giáo viên thiếu, trường lớp manh mún, cơ sở vật chất còn nhiều bất cập. Thế nhưng, với sự quan tâm của chính quyền các cấp, của Nhân dân, sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên, học sinh, ngành giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục kiên định với những mục tiêu: xóa mù chữ, phổ cập và xây dựng cơ sở vật chất trường lớp” - thầy Quý nhớ lại.

Từ sự tham mưu của Sở GD&ĐT, trong đó có cá nhân thầy Quý, tỉnh đã có những chủ trương, chính sách mới, kịp thời về GD&ĐT. Theo đó, ngay sau ngày tái lập tỉnh, Trường Năng khiếu Hà Tĩnh (nay là Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã được thành lập để phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tiếp đó, năm 2001, Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU về đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục và phổ cập giáo dục THCS giai đoạn 2001-2005 nhằm huy động toàn xã hội tham gia phát triển GD&ĐT…

Với trách nhiệm, tâm huyết của mình, thầy Quý đã cùng với lãnh đạo ngành giáo dục lúc bấy giờ không ngừng nỗ lực đưa các chủ trương, nghị quyết của tỉnh về công tác giáo dục vào thực tiễn. Những ngôi trường mới kiên cố được xây dựng trên khắp các vùng quê từ miền ngược đến miền xuôi. Phong trào học tập lan tỏa sâu rộng, thu hút 100% học sinh trong độ tuổi đến trường. Năm 1992, Hà Tĩnh trở thành 1 trong 7 địa phương đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ. Giai đoạn này, ngành cũng tập trung thực hiện chủ trương quy hoạch lại hệ thống trường lớp. Từ 1.178 trường trong năm học 1992 - 1993, đến nay, Hà Tĩnh chỉ còn 667 trường.

Cô Lê Thị Hoài - giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Truyền lửa đam mê, phát huy năng lực tự học của học sinh

Tình yêu nghề, sự tâm huyết, tận tụy của các thế hệ thầy cô đã tạo động lực cho lớp lớp học sinh trên vùng đất học Hà Tĩnh không ngừng cố gắng. Nhiều người đã trở thành kỹ sư, bác sỹ, bộ đội, công an…; cũng có người đã tiếp bước thầy cô để tiếp tục sự nghiệp “trồng người”. Cô Lê Thị Hoài (SN 1986), giáo viên môn Lịch sử Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là một trong số đó.

Tô thắm trang sử vàng vùng đất học Hà Tĩnh

Với sự đổi mới trong phương pháp giảng dạy, cô Lê Thị Hoài - giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã góp phần truyền lửa đam mê, giúp học sinh phát huy năng lực tự học.

Cô Hoài cho biết: “Từ khi còn là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, tôi đã được các thầy cô “truyền lửa” niềm đam mê học tập, khát vọng vươn tới ước mơ. Tôi cũng đã ao ước một ngày sẽ được đứng trên bục giảng để tiếp tục sự nghiệp cao cả của thầy cô”.

Sau khi tốt nghiệp năm 2008, cô Lê Thị Hoài được về dạy tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, sát cánh với thầy cô giáo cũ để cùng thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, những sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học, học đi đôi với hành của cô đã phát huy được năng lực tự học, tự nghiên cứu cho mỗi học sinh. Những giờ học Lịch sử đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cung cấp cho học sinh nền tảng kiến thức, văn hóa - điều cần thiết trong thời kỳ đất nước đang trên đà hội nhập quốc tế.

13 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, thành tích của cô giáo trẻ không chỉ là danh hiệu giáo viên giỏi tỉnh, hay việc hoàn thành chương trình cao học, mà điều quan trọng nhất là kinh nghiệm giảng dạy được bồi đắp theo thời gian. Dưới sự dìu dắt của cô và các đồng nghiệp, từ năm 2015 đến nay, đã có 53 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Ngoài ra, 4 năm cô hướng dẫn học sinh các đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo KHKT thì cả 4 đề tài đều đạt giải quốc gia, trong đó có 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích.

Lời di huấn của Bác “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” đã trở thành kim chỉ nam để các thế hệ nhà giáo không ngừng phấn đấu, rèn luyện. Từ những tấm gương của người đi trước, thế hệ trẻ đã kế thừa và phát huy truyền thống, viết tiếp trang sử vàng của vùng đất học Hà Tĩnh bằng những dấu ấn đáng tự hào.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Nghệ nhân dân gian Văn Sang – “Cánh cò” chở câu ví, giặm bay xa

Có những tiếng hát như chất chứa cả tình quê. Ở Nghệ nhân dân gian Trần Văn Sang, điều ấy hiện lên qua dáng dấp một cánh cò: lặng lẽ, bền bỉ và đầy khát vọng. Anh không chỉ hát, anh còn chở câu ví, giặm quê nhà đi qua nhiều hành trình mà ở mỗi chặng đường đều được đánh dấu bằng tình yêu, niềm đam mê và cả những nỗ lực, sáng tạo không ngừng. Có lẽ, chỉ những ai thực sự thuộc về dân ca mới có thể khiến nó bay xa một cách tự nhiên và bền bỉ như anh.
Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nghệ nhân chật vật "giữ lửa" di sản dân ca ví, giặm

Nhiều năm qua, Hà Tĩnh đã nỗ lực ban hành chính sách hỗ trợ nghệ nhân và các CLB thực hành dân ca ví, giặm. Tuy vậy, ở các địa phương, với kinh phí khiêm tốn, việc duy trì đam mê ví, giặm lại không hề dễ dàng.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Trang trọng Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính là dịp để thế hệ đi sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của cụ đối với đất nước, quê hương Hà Tĩnh, từ đó hành động thiết thực hơn trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị mà cụ để lại cho hậu thế.
Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Danh nhân Phan Kính - Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa

Trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam có một danh nhân người Hà Tĩnh tài năng, phẩm hạnh lỗi lạc, không chỉ được trong nước ghi nhận mà còn được triều đình nhà Thanh (Trung Quốc) khâm phục, đó là Thám hoa Phan Kính quê xã Trường Lưu.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Văn Tùng: Viết để trả nợ quê hương, nối quá khứ với tương lai

Một ngày đầu đông, tôi và nhà nghiên cứu văn hóa (NCVH) Lê Văn Tùng thả bộ từng bước chân trên lối xưa Thành Sen với bao hoài niệm về mảnh đất yêu dấu. Dường như 3 con người đang hòa vào một trong vóc dáng ông: một nhà giáo mẫu mực, một nhà hoạt động chính trị sắc sảo và một nhà NCVH uyên thâm.
Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Sức mạnh đoàn kết ở Vĩnh Phong

Những ngày này, dù mưa rét nhưng không khí vui tươi vẫn tràn ngập khắp TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú, Hà Tĩnh). Niềm hân hoan ấy được tạo nên nhờ tinh thần đoàn kết được xây đắp qua nhiều năm tháng.
Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Trường Lưu

Trường Lưu không chỉ mang vẻ đẹp của một miền quê thanh bình mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc được thế giới vinh danh. Các di sản ấy được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào của quê hương.
Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Chuyện chưa kể về anh nông dân chèo đò cứu trợ giữa tâm lũ

Khi xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) chìm sâu trong dòng nước xiết do mưa lớn và xả tràn Kẻ Gỗ, người nông dân Nguyễn Văn Hương (SN 1980) đã biến chiếc thuyền độc mộc thành cây cầu nối sự sống tại "túi lũ" thôn Na Trung. Bất chấp hiểm nguy, anh đã tiếp sức kịp thời và trấn an tinh thần cho hơn 270 hộ dân bị cô lập nơi đây.
Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Đại thi hào Nguyễn Du - người của miền dân dã

Dù sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng Nguyễn Du chọn hòa mình với các tầng lớp nhân dân, nhất là quãng thời gian ở quê nội Tiên Điền (Hà Tĩnh). Điều đó đã giúp Đại thi hào hiểu rõ hơn cuộc sống người dân, yêu thương mọi kiếp người, hun đúc trái tim nhân đạo rộng lớn.
NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

NSƯT Tạ Hồng Dương: “Con đò” ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm

Không biết từ bao giờ, tôi đã ghi nhớ về NSƯT Tạ Hồng Dương - hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An – trong hình ảnh một con đò. Có lẽ là khi dòng chữ tên anh vang lên trong lời giới thiệu về đạo diễn của vở kịch hát dân ca nào đó, có thể là khi tên anh lặng lẽ hiện lên ở phần giới thiệu thành phần sáng tạo một chương trình nghệ thuật được phát trên truyền hình, cũng có thể là khi anh lặng lẽ ngồi làm giám khảo một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh… Dù ở đâu, trong vai trò nào, anh cũng hiện lên giản dị, như con đò cần mẫn ngược xuôi giữa đôi bờ ví, giặm.
Tiên Điền hôm nay...

Tiên Điền hôm nay...

Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng Lam, Tiên Điền (Hà Tĩnh) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động.
Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Hoàng giáp Vũ Diệm - Người con núi Hồng làm rạng danh quê hương

Ít ai biết rằng, câu thành ngữ nổi tiếng một thời ở kinh đô Thăng Long “Bút Cấm Chỉ, sĩ Thiên Lộc” nói về vùng đất hiếu học ở Hà Tĩnh là xuất phát từ người học trò có tên Vũ Diệm, quê ở làng Thổ Vượng, sau này thi đỗ Hoàng giáp, giúp nước, giúp dân.
Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Không ngừng “làm dày” di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cùng với công tác bảo tồn, BQL Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) đã nỗ lực sưu tầm nhiều tư liệu, hiện vật, khảo cứu và xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan về Đại thi hào Nguyễn Du, dòng họ Nguyễn Tiên Điền, Truyện Kiều..., qua đó, làm dày thêm và lan tỏa di sản Nguyễn Du.
Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Người thợ cốp pha lan tỏa lối sống đẹp

Không danh lợi, không ồn ào, chỉ lặng lẽ cứu người, giúp đời bằng cả tấm lòng - đó là cách anh Đậu Văn Mân (Đội trưởng đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh) đang sống và hành động suốt những năm qua.