Những gương mặt trẻ tô thắm truyền thống đất học Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Gặt hái thành công đáng nể trong năm học 2020-2021, những học sinh xuất sắc của Hà Tĩnh đang tiếp tục hành trình làm chủ tri thức ở những ngôi trường mới. Thử thách đang thôi thúc các em nỗ lực, quyết tâm hơn để khẳng định mình và góp phần tô đậm truyền thống vùng đất học.

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (Học viện An ninh, đạt 28,25 điểm khối C03):

Không ngừng rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, bản lĩnh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 đã đánh dấu bước ngoặt tương lai. Với điểm số Văn 8,5 điểm, Sử 9,75 và điểm 10 môn Toán, tôi đã giành được vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng toàn quốc khối C03.

Những gương mặt trẻ tô thắm truyền thống đất học Hà Tĩnh

Nhưng quan trọng hơn cả đó là ước mơ trở thành sinh viên Học viện An ninh của tôi đã thành hiện thực. Những ngày này, tôi đang trong đợt huấn luyện cao điểm, được rèn luyện thể lực, sức khỏe, học điều lệnh… Vất vả, nhưng tôi rất phấn khởi bởi đây là cơ hội đầu tiên để tôi thử thách mình.

Ước mơ của tôi là sẽ trải qua kỳ huấn luyện thật tốt để rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, bản lĩnh. Đó sẽ là hành trang giúp tôi tự tin hơn khi bước vào một chặng đường mới trong suốt những năm tháng sinh viên. Tôi cũng muốn gửi gắm tới các bạn - những người có cùng mơ ước hãy phấn đấu hết mình để biến ước mơ thành hiện thực. Điều đó sẽ giúp bạn làm chủ tương lai.

Nguyễn Đăng Phúc (Đại học Y Hà Nội, điểm đầu vào 29,5):

Chinh phục tiếng Anh để dễ dàng tiếp cận kiến thức chuyên ngành

Sau niềm vui trở thành sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội, tôi bắt đầu bước vào một thời kỳ thử thách với nỗ lực không ngừng nghỉ để tiếp cận những kiến thức hoàn toàn mới mẻ. Tất cả đều mới lạ khiến tôi choáng ngợp.

Những gương mặt trẻ tô thắm truyền thống đất học Hà Tĩnh

Tôi biết rằng, những điều mình đã biết, đã được học chỉ là một phần rất nhỏ trong biển kiến thức mênh mông. Vì thế, ngoài học thêm các tài liệu, sách vở ở thư viện, tôi còn tranh thủ mọi thời gian học hỏi thêm ở bạn bè.

Khó khăn lớn nhất của tôi đó là trình độ tiếng Anh của những học sinh tỉnh lẻ còn hạn chế, trong khi học y khoa rất cần khả năng tự đọc, nghiên cứu những tài liệu quan trọng bằng tiếng Anh để củng cố kiến thức chuyên ngành. Vì vậy, ngay từ bây giờ, tôi đã dành tối đa thời gian để nâng cao trình độ tiếng Anh, sớm chủ động tiếp cận các kiến thức chuyên ngành quan trọng.

Nguyễn Thị Oanh (Trường Đại học Luật Hà Nội, 28,5 điểm khối C):

Môi trường mới là những thử thách

Kết quả 28,5 điểm khối C (Văn 9, Sử 9,5, Địa 10) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia dẫu không giúp đạt nguyện vọng 1 nhưng tôi không nản lòng. Từ cuộc sống khó khăn của gia đình, từ thời gian 2 tháng làm công nhân trong kỳ nghỉ hè năm lớp 10, tôi đã có thêm nhiều trải nghiệm mới với suy nghĩ chín chắn hơn.

Những gương mặt trẻ tô thắm truyền thống đất học Hà Tĩnh

Tôi luôn tự động viên mình rằng: Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Vì thế, tôi đã lựa chọn vào Khoa Luật kinh tế Trường Đại học Luật Hà Nội. Ngay trong thời gian đầu tiên, môi trường mới này cũng là một thử thách với những người học khối C như tôi bởi độ khó của môn Kinh tế học. Tuy nhiên, với sự đồng hành của gia đình, thầy cô giáo và nỗ lực của bản thân, với truyền thống hiếu học của quê hương, tôi tin rằng, mình sẽ không phụ sự kỳ vọng của những người thân yêu…

Một năm nhiều cảm xúc đã trôi qua, tôi ước mong năm mới bố mẹ luôn mạnh khỏe để tiếp sức cho chị em tôi trong chặng đường phía trước.

Nguyễn Công Sơn (Lớp 10 Toán 1, thủ khoa đầu vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh):

Ước mơ được ghi danh trên bảng vàng truyền thống

Tôi thấy mình khá may mắn khi trở thành người có điểm số cao nhất trong kỳ thi vào Trường THPT Chuyên năm học 2020-2021 với 57,25 điểm (trong đó, môn Toán 10 điểm).

Những gương mặt trẻ tô thắm truyền thống đất học Hà Tĩnh

Tôi cũng vừa đạt ngôi vị á quân trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do trường tổ chức, nhưng với tôi, tất cả mới chỉ là bước khởi đầu. Ấn tượng nhất khi bước vào ngôi trường mới này đó là bảng vàng thành tích với những gương mặt xuất sắc của các anh chị đi trước. Đó là những HCV, HCB quốc tế, khu vực, là học sinh giỏi quốc gia. Chính vì thế, tôi đã ấp ủ ước mơ sẽ được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, sẽ có một ngày mình cũng được vinh danh trên bảng vàng truyền thống của trường.

Tiếp cận môn Toán ở bậc học mới với phương pháp giảng dạy của thầy giáo, tôi nhận ra rằng, những bài toán khó, khô khan cũng có thể trở nên hấp dẫn. Đó là niềm vui, là sức hút tôi tìm thấy trong môn học yêu thích của mình và cũng là động lực để thực hiện ước mơ.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.