Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi ảnh “Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức” năm 2020 là diễn đàn để mỗi giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Trí Đức (TP Hà Tĩnh) chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cô trò và bày tỏ tình yêu, niềm hạnh phúc của những người ươm những mầm xanh.

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Trần Thị Bích Phương cùng các cháu lớp 4-5 tuổi (Mèo Kitty 3) chia sẻ: "Là giáo viên mầm non, không có gì vui hơn khi mỗi ngày đến trường được nhìn thấy nụ cười trên môi của các con yêu; thấy các con khôn lớn từng ngày và học được những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống".

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Phan Thị Hạnh, giáo viên lớp 5-6 tuổi (Cừu Chibi 3): Có một nghề như là làm mẹ/ Bởi hằng ngày chăm con trẻ sớm hôm/ Có một nghề yêu bằng cả tâm hồn/ Nghề giáo viên bao năm nay tôi chọn...

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Nguyễn Thị Nga, giáo viên âm nhạc: Hạnh phúc của một giáo viên là ngày ngày được chứng kiến các con khôn lớn với kiến thức và kỹ năng vững vàng.

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Phạm Thị Vinh, giáo viên lớp 4-5 tuổi (Mèo Kitty 2): Hạnh phúc của cô đơn giản là mỗi ngày đến trường được nhìn ngắm những nụ cười hồn nhiên, được cảm nhận sự trưởng thành của các con.

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Phạm Thị Anh Thơ, giáo viên múa: 4 năm là giáo viên của Trường Mầm non Trí Đức, tôi đã dần thấu hiểu về những vất vả cũng như niềm vinh quang của nghề “gõ đầu trẻ” của mình.

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Phạm Thị Dung - lớp 24-36 tháng (Thỏ Bunny 3): Cảm ơn nghề đã dạy cho tôi cách nhẫn nhịn, sự kiên trì và cả sự khéo léo. Dù không hề dễ dàng khi các bé đang ở độ tuổi cần uốn nắn, chỉ bảo mỗi ngày nhưng khi tình yêu đủ lớn thì mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng, tốt đẹp. Yêu lắm các bé con!

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Trần Thị Thu Hà, lớp nhà trẻ 24 -36 tháng (Thỏ Bunny 2): Cô nguyện trao cả trái tim và lòng nhiệt huyết của mình cho sự trưởng thành của các con. (Trong ảnh: một tiết dạy học của cô Hà)

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh - giáo viên mỹ thuật: Niềm hạnh phúc giản dị và ấm áp của tôi là được cùng các con khám phá cuộc sống qua từng bức tranh.

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Nhân viên Tổ cấp dưỡng - chị Hoàng Thị Thương....

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

...và chị Nguyễn Thị Hoài cùng chung cảm nhận: Mỗi bữa ăn đủ chất, an toàn, nhìn các con cuốn hút vào những bữa tiệc nhỏ hấp dẫn, chúng tôi lại có thêm động lực để tỷ mẫn, kỳ công trong mỗi ngày...

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Phạm Thị Huyền Diệu, lớp Thỏ Bunny 2: Nhiều lúc chỉ với những công việc rất nhỏ nhưng niềm vui lại thật đầy. Đó là những khi tôi được chăm sóc, được ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên trong mắt trẻ thơ.

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Trần Thị Hiếu, lớp Mèo Kitty: 6 năm gắn bó với mái trường Trí Đức, tôi ngày càng trưởng thành, chính chắn để trong vai “Mẹ của em ở trường”

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Thái Thị Thanh Huyền: Là một nhân viên y tế, vào làm việc tại Trường Mầm non Trí Đức, mình được trở thành cô giáo. Thật yêu nghề, yêu lắm các bạn trẻ.

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Trịnh Thị Ngọc Mai, nhân viên kế toán: Làm nhân viên kế toán, nhưng ngay những ngày đầu mới vào làm việc tại Trường Mầm non Trí Đức, tôi đã được học sinh và phụ huynh trìu mến gọi bằng cô.

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Cô giáo Nguyễn Thị Hà Thu, lớp nhà trẻ 24-36 tháng (Thỏ Bunny): Chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đến lúc nhìn các con khôn lớn mỗi ngày, những vất vả của tôi như tan biến..

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

"Mỗi ngày vất vả trôi đi, khi được ngắm các con ngủ ngon trong những giấc mơ vàng, tôi như được tiếp thêm năng lượng" - cô giáo Trần Thị Bích Phương, lớp 4 -5 tuổi (Mèo Kitty 3).

Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức

Và hình ảnh xúc động đó là khi các con đã ngon giấc, cô giáo mới lặng lẽ với bữa ăn trưa của mình trong căn phòng ấm áp. "Cô giáo mầm non mỗi ngày xoay như chong chóng với những công việc không tên, công việc vất vả và nhiều áp lực, thế nhưng chúng tôi đã vượt qua bởi niềm vui mỗi ngày được yêu thương, dạy dỗ những mầm non tương lai"- cô giáo Võ Thị Thu Thảo, lớp 5-6 tuổi (Cừu Chi bi 1).

Đến thời điểm này, cuộc thi ảnh “Tự hào là cô giáo Trường Mầm non Trí Đức” đã thu hút sự tham gia của gần 100 giáo viên, nhân viên ở tại 2 điểm trường. Trong môi trường giáo dục nhân văn, chú trọng phát triển kỹ năng, chăm lo phát triển cả về trí và đức cho con trẻ, đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như bồi đắp tình yêu nghề, mến trẻ.

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.