Xã Hương Bình nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau

(Baohatinh.vn) - Giữa muôn vàn khó khăn của một xã biên giới, Hương Bình xác định lấy con người làm trung tâm, lấy an sinh xã hội làm điểm tựa, thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau đang ngày càng lan tỏa.

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay, khi xã Hương Bình (mới) vừa hình thành, trong ngôi nhà nhỏ của mẹ liệt sĩ Lê Thị Nhị (thôn Bình Thành), cán bộ xã, đại diện các đoàn thể xã Hương Bình và Đồn Biên phòng Hòa Hải ngồi quây quần bên mẹ, cùng sẻ chia ký ức về người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

bqbht_br_3.jpg
Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hương Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Hòa Hải tổ chức bữa cơm thân mật tại gia đình mẹ Lê Thị Nhị ở thôn Bình Thành.

Ông Nguyễn Đình Hậu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Bình chia sẻ: “Đây là bữa cơm thân mật nhằm bày tỏ lòng biết ơn và sự sẻ chia với gia đình chính sách trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Bữa cơm giản dị, đầm ấm là cách Hương Bình tri ân những hy sinh, cống hiến bằng sự gần gũi và chân thành nhất. Cùng đó, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ xã Hương Bình cũng đến thăm hỏi, tặng quà các mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn”.

Từ bữa cơm nghĩa tình và những món quà tri ân đó, câu chuyện an sinh xã hội ở Hương Bình được nối dài bằng những hành động cụ thể với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình chăm lo người có công, hộ nghèo và các nhóm yếu thế, coi mỗi hoàn cảnh khó khăn là một phần trách nhiệm của cả cộng đồng…

bqbht_br_1.jpg
Bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ niềm vui cùng bà con làng xóm khi căn nhà đang hoàn thiện.

Tại thôn 7, căn nhà gỗ của bà Nguyễn Thị Lan từng là nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa bão. Căn nhà ấy đã đi cùng bà qua hơn 20 mùa mưa lũ, đến nay đã quá xập xệ, xuống cấp. Bà Lan sống đơn thân, tuổi cao nên không có khả năng lao động, không có kinh phí xây dựng nhà mới. Đợt bão lũ cuối năm 2025 vừa qua, căn nhà càng bị hư hỏng nghiêm trọng. Sau khi rà soát, xã Hương Bình kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố cho bà Lan.

bqbht_br_2.jpg
Căn nhà là động lực để bà Lan nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Trước căn nhà đang hoàn thiện, bà Lan phấn khởi nói: “Tôi đã nhiều tuổi, sống đơn thân nên ban đầu không dám nhận hỗ trợ vì không biết làm như thế nào. May mắn được các cấp, ngành đứng ra hỗ trợ và triển khai nên đến nay tôi được sống trong căn nhà kiên cố, không còn lo cảnh bão lũ như trước đây.”

Căn nhà mới của bà Lan chỉ rộng gần 40m2 nhưng cao ráo và ấm cúng. Toàn bộ kinh phí xây dựng gói gọn trong khoảng 80 triệu đồng từ đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể và bà con lối xóm cũng hỗ trợ nhiều ngày công để giúp bà hoàn thiện căn nhà. Cùng với bà Lan, từ thời điểm sáp nhập đến nay, xã Hương Bình đã kêu gọi, phối hợp xây mới 18 căn nhà nhân ái cho người nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn.

bqbht_br_4.jpg
Lãnh đạo xã Hương Bình trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi của các nhà tài trợ.

Một điểm sáng khác trong bức tranh an sinh xã hội của Hương Bình là chương trình đỡ đầu trẻ mồ côi. Qua rà soát, toàn xã có hơn 100 cháu mồ côi gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã kêu gọi nguồn lực để đỡ đầu 71 cháu, với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng/cháu. Không chỉ hỗ trợ vật chất, các “mẹ đỡ đầu” còn trở thành chỗ dựa tinh thần, đồng hành cùng các em trong học tập và cuộc sống.

bqbht_br_5.jpg
Lãnh đạo xã trao học bổng của nhà tài trợ cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Song song với đó, công tác khuyến học, khuyến tài cũng được chú trọng. Hàng trăm suất học bổng đã được địa phương trao tận tay các em học sinh mồ côi, bệnh tật, vượt khó vươn lên trong học tập, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường.

Tinh thần nhân văn cũng được thể hiện rõ nét trong các hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế. Trong mỗi dịp thiên tai, ngày lễ, tết, các cấp, ngành luôn phối hợp trao tặng hàng trăm suất quà đến các hoàn cảnh gặp khó khăn. Tuy kinh phí hỗ trợ không lớn nhưng là sự động viên tinh thần vô cùng quý giá với người nghèo, khó khăn.

bqbht_br_6.jpg
Trong mỗi dịp lễ, tết hay khi xảy ra thiên tai, các cấp, ngành luôn phối hợp trao tặng hàng trăm suất quà đến các hoàn cảnh gặp khó khăn.

Ông Lê Quang Vinh - Chủ tịch UBND xã Hương Bình cho biết: "Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực, xã vẫn ưu tiên cho công tác an sinh xã hội bằng cách linh hoạt triển khai nhiều cách làm và lấy sự đồng thuận xã hội làm nền tảng. Nhờ đó, đã góp phần giúp địa phương từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chúng tôi cũng xác định an sinh xã hội không chỉ là nhiệm vụ, mà là thước đo hiệu quả công tác điều hành, thực hiện đúng tinh thần gần dân, sát dân. Khi người có công được quan tâm, người nghèo được tiếp sức kịp thời, trẻ em mồ côi có điểm tựa, thì niềm tin của Nhân dân vào chính quyền sẽ được củng cố. Đó chính là nền tảng quan trọng để địa phương ổn định và phát triển lâu dài.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khơi dậy ý chí vươn lên của người dân, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả gắn với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng. Cùng đó, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án phù hợp với quy mô, lợi thế của xã, qua đó mở thêm cơ hội việc làm tại chỗ nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương".

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Lan tỏa yêu thương từ những tấm thẻ BHYT

Lan tỏa yêu thương từ những tấm thẻ BHYT

Hoạt động tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn của BHXH tỉnh Hà Tĩnh góp phần lan tỏa, củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.
Hành trình giảm nghèo bền vững ở Mai Phụ

Hành trình giảm nghèo bền vững ở Mai Phụ

Cả hệ thống chính trị xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) đã và đang vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tạo nên những chuyển biến rõ nét và thực chất trong công tác giảm nghèo bền vững.