17 lần hiến máu hiếm: “Tôi không muốn người khác phải mang ơn"

(Baohatinh.vn) - Là một trong số rất ít người mang nhóm máu hiếm (BRh-), anh Phạm Hồng Minh (phường Nguyễn Du - Hà Tĩnh) không chỉ hiến máu cứu người trên địa bàn Hà Tĩnh mà còn sẵn sàng đi đến các tỉnh, thành khác trong cả nước khi có người cần...

17 lần hiến máu hiếm: “Tôi không muốn người khác phải mang ơn

Anh Phạm Hồng Minh trong lần hiến máu tại tỉnh Khánh Hòa

Năm 2007, khi còn là sinh viên đại học, anh Minh đã tham gia hiến máu tình nguyện và kể từ đó, anh biết mình đang mang trong mình dòng máu hiếm. Lúc đó, anh đã tham gia CLB máu hiếm miền Nam. Đến năm 2010, khi trở về Hà Tĩnh công tác, anh vẫn là thành viên tích cực tham gia hiến máu và hoạt động trong CLB máu hiếm miền Trung.

“Hiện nay, tại Hà Tĩnh, thống kê sơ bộ có 5 người có nhóm máu hiếm ORh- và 3 người có nhóm máu hiếm BRh-. Và tỷ lệ người có nhóm máu hiếm ở Việt Nam chỉ chiếm 0,08%. Thế nhưng, không phải cả 8 người có thể hiến máu, mà có người đã già, có người vì lý do sức khỏe, có người lại không liên lạc được... vì thế, số người có thể huy động khi cần là rất khó khăn. Bản thân tôi, vừa là người trẻ, vừa là đầu mối của nhóm người có máu hiếm tỉnh Hà Tĩnh, Ban chủ nhiệm CLB máu hiếm miền Trung, tôi càng có trách nhiệm cao hơn”, anh Minh chia sẻ.

Anh Minh đã nhiều lần trực tiếp vượt những quãng đường xa xôi đến Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa... để cứu người. Những lần di chuyển như vậy đều do anh tự túc kinh phí, và sau khi cứu người, anh cũng lặng lẽ trở về với công việc thường nhật của mình mà không để lại danh tính với người nhà bệnh nhân. Bởi với anh Minh, đó là việc bản thân anh tự nguyện làm, anh nên làm và có thể làm được. Anh không muốn người khác phải mang ơn mình.

17 lần hiến máu hiếm: “Tôi không muốn người khác phải mang ơn

Anh Phạm Hồng Minh (người thứ 4 từ trái sang) tại buổi lễ tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Minh kể: "Đáng nhớ nhất là vào tháng 9/2017, tôi đang làm việc thì nghe tin từ CLB máu hiếm miền Trung có một người phụ nữ có nhóm máu hiếm, đang nằm chờ sinh tại Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Huế mắc bệnh về máu. Ngoài ra, do bất đồng nhóm máu giữa bố và mẹ nên cháu bé khi sinh ra cần phải thay máu mới đảm bảo được sự sống. Tôi đã lên đường vào Huế ngay lúc đó, CLB cũng huy động các tình nguyện viên ở khắp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị để có thể hiến đủ 10 đơn vị máu BRh- cho mẹ và 20 đơn vị máu ORh- cho cháu bé. Biết tin mẹ con họ qua cơn nguy kịch, chúng tôi ai cũng vui và hạnh phúc".

"Cũng có những lần tôi tham gia hiến máu nhưng rồi người vẫn không thể cứu được. Có lúc đã hiến đến 500 ml máu, lúc đó, tôi phải viết cam kết tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình để có thể hiến máu giúp người bệnh. Dẫu không cứu được họ nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình, tôi thấy buồn thương cho chính những người có máu hiếm và gia đình họ" - giọng anh Minh chùng xuống.

Không chỉ hiến máu, anh Minh còn là thành viên kết nối những người có nhóm máu hiếm giúp đỡ bệnh nhân Hà Tĩnh khi cần máu. Tháng 3/2018, qua sự kết nối, thuyết phục của anh Minh, 2 cán bộ ở Quảng Bình đã vượt hàng trăm km, xuyên đêm đến hiến máu cứu người tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

17 lần hiến máu hiếm: “Tôi không muốn người khác phải mang ơn

Đầu tháng 3/2018, bệnh nhân Hồ Thị Thi (70 tuổi, trú tại xã Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh) được 2 cán bộ ở Quảng Bình hiến máu nên đã qua cơn nguy kịch, hồi phục sức khỏe (Ảnh: Tuấn Dũng)

“CLB chúng tôi vẫn luôn hỗ trợ nhau như vậy, bất kỳ ở tỉnh, thành nào trong khu vực miền Trung hay miền Bắc, miền Nam có ca cấp cứu cần máu thì ai có nhóm máu phù hợp cũng sẵn sàng lên đường cứu người” - anh Minh bộc bạch.

Được biết, với 17 lần hiến máu tình nguyện và những hoạt động tích cực đã tham gia, đầu tháng 6 vừa rồi, anh Phạm Hồng Minh là đại diện duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.