Sau 7 năm sống trên núi cao, Gu Yupeng, 42 tuổi, chế tạo 300 mẫu xe độc đáo từ phế liệu, bao gồm xe leo dốc, "bàn làm việc di động”.
Năm 2018, người đàn ông quê Hắc Long Giang đến núi Vân Nam sau nhiều lần kinh doanh thất bại. Anh lấy 30.000 tệ tiền tiết kiệm, bắt đầu hành trình tự chế xe.
Gu tự học toàn bộ kỹ năng từ thiết kế, hàn, lập trình đến lắp ráp. Anh tận dụng phế liệu thép, phụ tùng xe máy cũ, phế thải xây dựng để chế tạo, trung bình hơn một tuần hoàn thành một chiếc xe.
"Từ nhỏ, tôi đã tò mò về mọi thứ, luôn muốn tháo rời để xem chúng hoạt động thế nào", Gu nói.
Siêu xe chạy trên đường sông và đường thủy của anh Gu. Ảnh: Douyin
Trong số các phát minh nổi bật có xe bánh xích đa năng chinh phục dốc 45 độ, vượt mương rộng 1,5 mét, di chuyển trên địa hình gồ ghề và có gấp khúc. Một sáng chế ấn tượng khác là "xe bàn làm việc" di động, trang bị bàn, ghế bành, đèn, có thể nổi trên mặt nước, tích hợp vỉ nướng BBQ và thiết bị bắt cá.
"Xe bàn làm việc" di động, trang bị bàn, ghế bành, đèn, có thể nổi trên mặt nước. Ảnh: Douyin
Với phương châm "cuộc sống là để thử nghiệm và tận hưởng niềm vui", Gu từng chế tạo thành công "thùng rác bay" trang bị cánh quạt theo gợi ý của một người hâm mộ. Anh cũng thường xuyên chia sẻ quá trình sáng tạo, thu hút gần ba triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Video phổ biến nhất đạt 5,3 triệu lượt xem.
"Vẫn còn nhiều điều tôi muốn theo đuổi mà chưa thực hiện được. Tôi đang nỗ lực từng chút một để đạt được chúng", Gu nói.
Xe bánh xích đa năng chinh phục dốc 45 độ, vượt mương rộng 1,5 mét, di chuyển trên địa hình gồ ghề và có giường gấp. Ảnh: Douyin
Sự sáng tạo của anh nhận được sự ngưỡng mộ rộng rãi. "Những phát minh này thật hấp dẫn - bạn thực sự có một tâm hồn sáng tạo", một người bình luận. Một người khác nhận xét: "Trung Quốc không thiếu nhân tài, điều chúng ta thiếu là khả năng nhận ra họ".
Để giúp trang trải chi phí tái định cư khoảng 10.000 cư dân khỏi những ngôi nhà có nguy cơ biến mất do mực nước biển dâng và lũ lụt, đảo quốc Nauru xa xôi ở Thái Bình Dương lựa chọn “bán hộ chiếu”.
Các phòng đều chật kín những người già, tay nhăn nheo và lưng còng. Họ lê bước chậm rãi xuống hành lang, một số người dùng xe vịn đi. Nhân viên giúp họ tắm rửa, ăn uống, đi lại và uống thuốc. Nhưng đây không phải là viện dưỡng lão, mà là nhà tù lớn nhất Nhật Bản dành cho phụ nữ lớn nhất.
Người đàn ông 43 tuổi biệt danh Uncle Praise (ông chú khen ngợi), đã kiếm sống trên đường phố Tokyo suốt ba năm qua bằng việc liên tục tán dương người khác.
Dự án thuốc kéo dài tuổi thọ cho chó do Công ty Loyal của Mỹ nghiên cứu đang được kỳ vọng có thể là bước ngoặt giúp các nhà khoa học biết cách kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh cho cả con người.
Cụm từ "chill guy" hay được gọi "anh chàng/cô nàng thư giãn" đang phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ riêng trên TikTok đã có gần 500.000 bài đăng có từ khóa này.
Nặng 8 gram và có kích thước tương tự một đồng euro, đồng xu khắc chân dung Brutus được miêu tả là “một mảnh ghép lịch sử” đánh dấu giai đoạn cuối cùng của nền Cộng hòa La Mã.
Không chỉ dùng trong năm mới hay khai trương, lời chúc "phát tài, phát lộc" phiên bản Gen Z còn được ứng dụng trong nhiều dịp khác, mang ý nghĩa tích cực.
Ông Sokusekisai Oyama, được biết đến là “vua mì ăn liền” của Nhật Bản, đã trở thành người nổi tiếng và gây dựng sự nghiệp thành công từ việc ăn mì ăn liền ít nhất một lần một ngày trong hơn ba thập kỷ.
Mỗi ngày ở công ty của Bảo Minh thường chỉ có hai tiếng "làm việc" thực sự bằng cách dùng ChatGPT soạn 8 nội dung để đăng fanpage, 6 tiếng còn lại để xem phim.