Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chào đón lễ Giáng sinh 2021, bà con giáo dân của giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đang ngày đêm dựng hang đá Bê-lem khổng lồ từ hàng nghìn cây tre, cây mét, vỏ bao xi măng... với dự kiến hoàn thành trước 20/12.

Video: Bà con giáo xứ An Nhiên dựng hang đá khổng lồ.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Những ngày này, bà con giáo dân giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) đang tất bật ngày đêm xây dựng hang đá Bê-lem chào đón lễ Giáng sinh năm 2021. Hang đá khổng lồ này được dựng ở bãi đất trống ngay phía trước nhà thờ giáo xứ An Nhiên.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Giáo xứ An Nhiên có 5 xóm giáo, lần lượt thay phiên dựng hang đá của từng năm. Mùa Giáng sinh năm nay, xóm giáo An Bình đảm nhận việc thiết kế, xây dựng hang đá Bê-lem.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Theo ông Võ Tá Thắng - Trưởng ban Hội đồng Mục vụ giáo xóm An Bình, trước khi bắt tay vào xây dựng hang đá, giáo xóm đã thành lập tổ kỹ thuật với những người có kinh nghiệm để bàn bạc việc thiết kế hình dáng của hang đá cũng như đảm bảo các yếu tố an toàn trong quá trình triển khai công việc.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Vật liệu chính để dựng hang đá Bê-lem là từ hàng nghìn cây tre, cây mét, vỏ bao xi măng, lốp xe. Bà con giáo dân đã chuẩn bị cả tháng trời để đảm bảo đầy đủ nguyên vật liệu cho việc dựng hang đá khổng lồ.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

“Từ ngày 13/11, chúng tôi bắt tay vào việc xây dựng. Trung bình mỗi ngày có từ 30 - 40 người cùng làm việc, thậm chí lúc đông lên tới 70 - 80 người. Công việc được triển khai suốt ngày đêm. Vì là việc chung nên ai cũng tự giác, nhiệt tình tham gia với mong muốn hang đá sẽ được hoàn thành trong thời gian sớm nhất” - ông Võ Tá Thắng thông tin.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Sau 15 ngày thi công, hang đá Bê-lem dần được hình thành. Hiện nay, bà con xóm giáo An Bình đang tiến hành trang trí, phun sơn, bắt điện và tạo các tiểu cảnh cho hang đá. Dự kiến hang đá sẽ được hoàn thành trước 20/12.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Những năm gần đây, hang đá của bà con giáo xứ An Nhiên luôn được người dân Hà Tĩnh biết đến bởi kích thước lớn, sự tỉ mỉ, công phu trong thiết kế, xây dựng. Năm nay, hang đá của giáo xứ cũng không kém cạnh khi cao 20m, dài 200m. Đây cũng sẽ là hang đá Bê-lem lớn nhất nhì ở Hà Tĩnh trong lễ Giáng sinh 2021 này.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Lối đi trong hang đá Bê-lem khổng lồ dài chừng 200m. Để người dân đi lại thuận lợi, ngoài việc lắp điện chiếu sáng, ở lối đi còn được gắn thêm các khúc tre lớn để tạo nên bề mặt vững chắc và phủ tấm vải dày phía trên.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Do được làm từ các vật liệu dễ bắt lửa và có hệ thống dây điện chiếu sáng, trang trí nên hang đá cũng gắn các biển cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, tránh các sự cố có thể xảy ra.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Việc xây dựng hang đá được thực hiện hết sức công phu, tỉ mỉ và khéo léo. Dù đang trong quá trình thi công nhưng hằng ngày cũng có khá nhiều người dân tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bà con giáo dân dựng hang đá khổng lồ mừng đón Giáng sinh ở Hà Tĩnh

Khi hoàn thành, hang đá Bê-lem ở giáo xứ An Nhiên hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn với đông đảo người dân trong vùng nói riêng và TP Hà Tĩnh nói chung.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.
Bình yên nơi chùa Đại Giác

Bình yên nơi chùa Đại Giác

Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...
Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh đã lên kế hoạch du xuân, trong đó xu hướng là đi gần, trải nghiệm vừa đủ, chi tiêu hợp lý.
Thành Sen - tầm vóc mới của trái tim đô thị Hà Tĩnh

Thành Sen - tầm vóc mới của trái tim đô thị Hà Tĩnh

Từ vùng đất giàu trầm tích lịch sử, phường Thành Sen đang chuyển mình mạnh mẽ với những công trình khang trang, hiện đại, có tính biểu tượng cao, góp phần khẳng định vị thế đô thị trung tâm Hà Tĩnh.
Về Phúc Trạch, "chạm" vào nghề hương trầm truyền thống

Về Phúc Trạch, "chạm" vào nghề hương trầm truyền thống

Phúc Trạch (Hà Tĩnh)- làng nghề gắn liền với những cây dó trầm, cũng là nơi làm nên những nén hương trầm truyền thống. Những ngày cuối năm, làng quê này lại rộn ràng hơn khi nghề làm hương trầm bước vào mùa tất bật nhất.
Noel an lành lan tỏa khắp Hà Tĩnh

Noel an lành lan tỏa khắp Hà Tĩnh

Khi sương lạnh phủ lên màn đêm những ngày cuối năm, các giáo xứ trên địa bàn Hà Tĩnh lại rực rỡ ánh đèn, trang hoàng lộng lẫy, mang đến một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và tràn đầy niềm vui.