Bản án lương tâm

(Baohatinh.vn) - Uy hiếp, đánh bố đẻ trọng thương để lấy tiền mua xe máy, bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) không chỉ làm trái đạo lý của một người con mà còn tự đẩy mình vào tù tội.

bqbht_br_img-8760-copy.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Hiệp tại phiên xét xử.

Phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, trú thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung, Hương Sơn) về tội “Cướp tài sản” được TAND huyện Hương Sơn tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua thu hút người thân bị hại và bà con trên địa bàn. Khác với thái độ ngỗ ngược, bất hiếu từng đối xử với đấng sinh thành, suốt phiên xử, Hiệp tỏ vẻ mặt sợ hãi, không dám ngoảnh lại hàng ghế dự khán. Dường như y đã thấm phần nào tội lỗi mình gây ra.

Người co rúm, mặt thất thần, Nguyễn Văn Hiệp nhớ lại rồi thành khẩn khai: vào tối 30/8/2024, Hiệp đến nhà anh H.H.H. (SN 1979, trú xã Sơn Trung) để uống rượu. Trong lúc uống rượu, Hiệp nói anh H. bán lại chiếc xe mô tô hiệu Yamaha, loại Nouvo, BKS 84H1-255.05 cho mình, anh H. đồng ý và báo giá 7 triệu đồng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hiệp về nhà bố đẻ là ông N.V.T. (SN 1957, trú cùng thôn) yêu cầu ông T. đưa số tiền 7 triệu đồng để mua xe mô tô. Ông T. trả lời không có tiền. Nghe vậy, Hiệp bực tức liền đi vào nhà bếp lấy 1 con dao bầu dí vào đầu yêu cầu ông T. đưa tiền, nhưng ông T. vẫn từ chối. Hiệp sau đó đã dùng sống dao đánh vào khuỷu tay trái và mặt làm ông T. bị gãy xương dưới cánh tay trái. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y và giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh, tổn hại sức khỏe đối với ông N.V.T. do bị đánh là 25%.

Không dừng lại ở đó, vào ngày 31/8/2024, Hiệp tiếp tục uy hiếp gây sức ép để đòi tiền bố đẻ. Do lo sợ bị Hiệp đánh nên ông T. đã đến nhà con gái là chị N.T.H. (SN 1992, trú thôn Tân Tràng, xã Sơn Trung) kể lại sự việc. Chị H. đã đưa cho ông T. 5 triệu đồng để đưa cho Hiệp.

bqbht_br_img-8748-copy.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn công bố bản cáo trạng.

Nghe lời khai của Hiệp, những người có mặt tại phiên xử không khỏi bức xúc và thương cảm trước hoàn cảnh của ông N.V.T. Năm nay đã gần 70 tuổi, độ tuổi đáng lẽ phải được sống an vui cùng con cháu, thế nhưng, những gì mà người con trai gây ra khiến người cha già lòng quặn thắt.

“Bậc làm cha mẹ chúng tôi chỉ mong con cái trưởng thành khôn lớn, có hiếu với người đã sinh thành ra mình. Nhìn vào tình cảnh của ông T., chúng tôi thương lắm. Chỉ vì muốn có tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, bị cáo Hiệp đã bạo hành chính người cha của mình. Mong pháp luật sẽ có một bản án nghiêm minh để răn đe bị cáo và giáo dục, phòng ngừa chung” - một người tham dự phiên tòa bức xúc.

Đối diện với HĐXX, Nguyễn Văn Hiệp giãi bày: “Bị cáo đã biết tội lỗi mình gây ra, tận đáy lòng bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến bố dù đã quá muộn màng. Chỉ vì quá chén và mong có chiếc xe máy làm phương tiện đi lại mà bị cáo đã xuống tay với người đã sinh thành và nuôi mình trưởng thành. Trong thời gian ngồi tù, bị cáo sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm có cơ hội trở về bù đắp những tổn thất đã gây ra cho bố và những người thân trong gia đình”.

bqbht_br_img-8755-copy.jpg
HĐXX tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Hiệp.

Trong thời gian diễn ra phiên tòa, thành viên HĐXX đã cùng tuyên truyền, giảng giải cho Nguyễn Văn Hiệp về đạo làm con để bị cáo nhận thức được hành vi lỗi lầm của mình. Cùng đó, phân tích thêm những mất mát, đau thương để những người có mặt tại phiên xử nâng cao ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc.

Buổi xét xử kết thúc với mức án 9 năm 6 tháng tù giam cho Nguyễn Văn Hiệp về tội “Cướp tài sản”. Hình phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với hành vi vi phạm của bị cáo đã được tuyên. Và với hành vi bất hiếu của mình, bản án lương tâm sẽ theo Hiệp đến suốt cuộc đời.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
 Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Ngoài 7 đối tượng bị bắt trên chiếu bạc tại nhà Nguyễn Hữu Tiến (thôn 1, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), trong quá trình điều tra, có thêm 5 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tham gia đánh bạc.