Đâm chết người chỉ vì họ to tiếng với vợ mình

(Baohatinh.vn) - Khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Văn Bắc (trú thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc - Hà Tĩnh) đã phải thốt lên: “Giá mà lúc ấy bị cáo kiềm chế được cơn giận thì đã không nên nỗi".

img-0655-copy-3842.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Bắc tại phiên toà sơ thẩm hình sự do Toà án nhân dân tỉnh mở.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Bắc (SN 1979, trú tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc) về tội “Giết người” và tội “Cố ý gây thương tích” chật kín người đến tham dự.

Suốt phiên xử, Bắc cúi gằm mặt trong sợ hãi. Bởi, đối diện với y lúc này là bản án nghiêm minh đang chờ đợi, còn phía sau lưng là ánh mắt căm phẫn và đầy hận thù của người nhà bị hại. Chỉ vì thấy người phụ nữ gần nhà to tiếng với vợ mình, Bắc đã cầm dao đâm chết người và làm bị thương một người khác để rồi trả giá trong day dứt, ân hận.

Sự việc đau lòng đó diễn ra vào khoảng 18h15’ ngày 9/5/2024, khi Bắc đang dùng dao nạo vỏ mía ở lề đường, còn chị Hà Thị H. (vợ Bắc) đang xịt nước ra đường nhằm ngăn bụi vào nhà thì làm nước bắn vào chị Nguyễn Thị L. (SN 1987, trú thôn Minh Hương, xã Trung Lộc, Can Lộc) khi người này đang điều khiển xe máy chở theo cháu N.T.T.T. (SN 2007, trú tổ dân phố Tùng Liên, thị trấn Đồng Lộc) đi trên đường. Sau đó, giữa chị L. và H. xảy ra mâu thuẫn.

Do bức xúc nên chị L. đã nhặt 1 cây gậy tre khô ở lề đường và đi đến dọa đánh chị H. Tức giận vì có người bắt nạt vợ mình nên Bắc đã lấy 1 con dao rồi chạy ra đâm 1 nhát vào vùng bụng bên trái của chị L. và tay phải của cháu N.T.T.T. Hậu quả, chị Nguyễn Thị L. tử vong do mất máu cấp, còn cháu N.T.T.T. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 3%.

img-0648-copy-6758.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Nghe những lời khai của Bắc, nhiều người tham dự phiên tòa không khỏi bức xúc. Nuối tiếc có, hận thù cũng có, hai luồng cảm xúc đan xen khiến không khí phòng xử án thêm nặng nề.

“Trước đây, vợ chồng Bắc luôn tu chí làm ăn, sống hòa nhã với mọi người. Ngày xảy ra sự việc đau lòng trên, bà con chúng tôi ai cũng bàng hoàng. Thực sự quá đáng tiếc, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Bắc đã bất chấp pháp luật, tước đoạt mạng sống của người khác. Đây là một bài học đắt giá cho Bắc và cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai dám coi thường pháp luật” - một người dân đến tham dự phiên tòa bày tỏ.

“Giá mà lúc ấy bị cáo kiềm chế được cơn giận, chậm lại ít phút để lắng nghe câu chuyện từ hai phía thì chắc có lẽ đã không nên nỗi như ngày hôm nay. Chỉ vì bênh vợ mà bị cáo đã đoạt mạng người khác. Giờ đây, bị cáo rất ân hận và đau xót, tội lỗi này bị cáo sẽ phải trả giá bằng một bản án nghiêm minh. Hành vi sai trái của bị cáo đã khiến nhiều người phải chịu đau khổ. Tận đáy lòng, bị cáo xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình bị hại, người thân và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án để sớm hoàn lương, bù đắp những tổn thất đã gây ra” - Nguyễn Văn Bắc trút hết tâm can trước tòa.

img-0642-copy-9585.jpg
HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bắc mức án 20 năm tù giam về tội “Giết người” và 1 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Bắc là cực kỳ nghiêm trọng khi tước đoạt mạng sống của người khác, thể hiện tính côn đồ, máu lạnh. Hành động đó gây tổn thương về tinh thần cho gia đình bị hại cũng như gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần phải xét xử bị cáo mức án thật nghiêm để giáo dục, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc kỹ các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bắc mức án 20 năm tù giam về tội “Giết người” và 1 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. 21 năm tù, một hình phạt không chỉ giới hạn về mặt thời gian mà còn là bản án lương tâm sẽ theo suốt cuộc đời Bắc.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
 Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Khởi tố 12 đối tượng đánh “liêng” ăn tiền

Ngoài 7 đối tượng bị bắt trên chiếu bạc tại nhà Nguyễn Hữu Tiến (thôn 1, xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), trong quá trình điều tra, có thêm 5 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tham gia đánh bạc.