Tuyên án chung thân kẻ giết người rồi trốn gần 2 năm trong rừng

(Baohatinh.vn) - Sau khi giết người, Nguyễn Hồng Sơn lẩn trốn vào Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) và có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cùng súng đạn.

img-0668-copy-8971.jpg
Bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1983, trú thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, Vũ Quang) tại phiên xử sơ thẩm của TAND tỉnh.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 26/1/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra tại khu vực Tiểu khu 182 (Vườn quốc gia Vũ Quang, thuộc địa phận xã Quang Thọ) thì phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hồng Sơn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, 46 viên đạn, 1 khẩu súng và 1 hộp nhựa bên trong có chứa chất dẻo màu vàng nhạt.

Sơn khai nhận, số ma tuý trên do người đàn ông Lào và 2 người đàn ông Việt Nam nhờ y cất giữ giúp, còn 1 khẩu súng và 46 viên đạn là súng do đối tượng mua để săn bắn.

Đặc biệt, Sơn còn khai nhận, y chính là người đã giết anh Lê Viết Hương (SN 1980, trú tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang) vào ngày 15/5/2022 tại khu vực Trạm Kiểm lâm Sao La (Vườn quốc gia Vũ Quang).

Theo giám định của cơ quan chức năng, số ma tuý thu giữ trên người và tại lán trại của Nguyễn Hồng Sơn có khối lượng: 2.429,4639 gam chất ma tuý methamphetamine; 176,8576 gam chất ma tuý heroin; 2,2808 gam chất ma tuý ketamine; hộp nhựa màu trắng bên trong có chứa chất dẻo màu vàng nhạt là thuốc nổ Nhũ Tương có khối lượng 402,2 gam.

Đối với hành vi giết người, kết quả điều tra xác định, vào khoảng 15 giờ ngày 15/5/2022, anh Vương Khả Sơn, Ngô Đức Kiên, Phạm Văn Ngọc, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Viết Hương (cùng trú huyện Vũ Quang) và Nguyễn Hồng Sơn ngồi uống nước, nói chuyện với nhau tại khu vực Trạm Kiểm lâm Sao La (Vườn quốc gia Vũ Quang) thì xảy ra mâu thuẫn giữa anh Vương Khả Sơn và Nguyễn Hồng Sơn liên quan đến việc chung nhau chăn nuôi gia súc.

Lúc này, mọi người vào can ngăn, trong đó anh Hương nói một vài câu có ý bênh vực anh Vương Khả Sơn. Sau khi được mọi người can ngăn thì anh Vương Khả Sơn, anh Ngô Đức Kiên và anh Nguyễn Văn Thắng cùng nhau ra về.

Do bực tức chuyện mâu thuẫn trước đó nên vào khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, Sơn đã đi xuống nhà bếp lấy 1 con dao bầu đi đến phía giường anh Lê Viết Hương đang nằm ngủ và đâm nhiều nhát vào người anh Hương. Hậu quả, anh Hương tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên xử, Nguyễn Hồng Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

img-0662-copy-498.jpg
Nguyễn Hồng Sơn nhận bản án nghiêm minh từ phía HĐXX.

Soát xét toàn bộ vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Sơn mức án chung thân về tội "Giết người"; mức án chung thân về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; 15 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội danh đối với Nguyễn Hồng Sơn là chung thân.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Giết người

Đọc thêm

Triển khai Luật Công chứng cho gần 300 đại biểu

Triển khai Luật Công chứng cho gần 300 đại biểu

Hội nghị là dịp để các tổ chức hành nghề công chứng Hà Tĩnh được tiếp cận đầy đủ, kịp thời những nội dung cơ bản của Luật Công chứng 2024 và một số nội dung về chứng thực.
Vỡ mộng làm giàu từ buôn hàng cấm

Vỡ mộng làm giàu từ buôn hàng cấm

Từ mộng tưởng làm giàu nhanh chóng bằng cách buôn lậu hơn 4 kg vàng, Nguyễn Mạnh Thắng và đồng bọn đã phải đối diện với bản án nghiêm minh từ phán quyết của TAND tỉnh Hà Tĩnh.
Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Gắn bàn đạp để biến xe máy điện thành xe đạp điện, tháo gương chiếu hậu, tháo biển số… là những hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận học sinh, sinh viên ở Hà Tĩnh.
Bi kịch sau tiếng cụng ly

Bi kịch sau tiếng cụng ly

Men rượu và cơn giận dữ bùng nổ, Nguyễn Viết Hải (trú Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã gây ra nỗi đau cho cả nạn nhân và chính mình.
Trở về nhà an toàn

Trở về nhà an toàn

Những cái chết oan uổng, những tổn thương dai dẳng về thể chất và tinh thần sau mỗi vụ tai nạn giao thông khiến nhiều cuộc đời, nhiều gia đình không bao giờ tròn vẹn được nữa.