Bạn đọc Báo Hà Tĩnh: “Forex chỉ là cờ bạc!”

(Baohatinh.vn) - Ngay khi loạt bài “Ma trận forex ở Hà Tĩnh và những cảnh báo” được khởi đăng, Báo Hà Tĩnh đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của độc giả về vấn đề này.

Bạn đọc Báo Hà Tĩnh: “Forex chỉ là cờ bạc!”

Ngoài việc cung cấp thêm thông tin về thực trạng tham gia forex (kinh doanh ngoại hối) của nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh, đa số độc giả còn mong muốn cơ quan chức năng có giải pháp quản lý để tránh trường hợp các sàn forex lợi dụng “móc túi” nhà đầu tư.

Pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột!

Nhận được nhiều ý kiến phản hồi nhất của độc giả dưới bài viết và trên trang fanpage Báo Hà Tĩnh điện tử là nhóm ý kiến cho rằng, những lời giới thiệu về lãi suất cực cao lên đến hơn 300% năm, không làm gì cũng có tiền về tài khoản của các sàn đầu tư forex là điều không có cơ sở. Độc giả còn ví von rằng “miếng pho mát miễn phí chỉ có trong bẫy chuột”.

Bạn đọc Báo Hà Tĩnh: “Forex chỉ là cờ bạc!”

Bạn đọc để lại bình luận dưới bài viết.

Để lại bình luận dưới bài viết, độc giả Nguyễn Phi Long cho rằng: Những chuyên gia tài chính như ngân hàng họ chỉ cho vay 9% năm còn bao chi phí. Tại sao họ không đầu tư vào mấy trò lợi nhuận cao đó? Họ kém hơn mình ư? Vậy mà không hiểu sao người dân cứ nhào vô lần này đến lượt khác để nhà tan cửa nát.

Cũng đồng quan điểm, bạn đọc Đoàn Tuyết bình luận: Cuộc sống không ai cho không ai cái gì hết, làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng!

Bạn đọc Linh Hoai cũng cho rằng, đồng tiền có được từ việc chỉ ngồi lướt điện thoại mà không cần làm gì thì thật là khó tin!

Bạn đọc Báo Hà Tĩnh: “Forex chỉ là cờ bạc!”

Loạt bài viết được nhiều độc giả chia sẻ trên mạng xã hội.

Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh cũng nhận được nhiều phân tích mang tính chuyên môn về đầu tư forex, nhất là đối với sàn giao dịch FXTrandingmarkets (Lion Group).

Theo đó, độc giả Trần Đăng Ninh cho rằng: Hầu hết những người tham gia Lion Group đều thiếu hiểu biết, họ rất u mê và bảo thủ, thậm chí là hung hăng khi bị góp ý. Không ai đặt ra câu hỏi nguồn tiền trả cho họ từ đâu mà ra? Mấy người tham gia thời điểm đầu (F1, F2) thì còn có ăn, chỉ tội những người vào sau, đến thời điểm nó sập thì chỉ biết khóc mà thôi.

Bạn đọc Nhật Lệ Phạm cũng để lại bình luận: Mọi người nên né xa forex ra nhé. Nó không phải là đầu tư, không phải là đầu cơ, không phải là giao dịch mà là cờ bạc. Ở Việt Nam, các sàn forex không có liên kết gì với thị trường quốc tế mà phải thông qua đơn vị môi giới và họ nắm hết. Chơi kiểu gì cũng mất tiền. Sở dĩ nhiều môi giới dụ bạn chơi là vì họ được trả hoa hồng cực cao, tầm 20% hoặc hơn. Lý do là công ty biết chắc là người chơi sẽ thua vì họ thao túng hết. Tránh xa ra. Đừng để mất tiền oan.

Đầu tư forex khá “rộn ràng” ở Hà Tĩnh!

Các ý kiến phản hồi về loạt bài “Ma trận forex ở Hà Tĩnh và những cảnh báo” của độc giả Báo Hà Tĩnh cho thấy, đầu tư forex không phải là điều gì xa lạ mà đã xuất hiện khá nhiều ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thậm chí, ở nhiều vùng, người người đầu tư, nhà nhà đầu tư forex.

Để lại bình luận trên fanpage Báo Hà Tĩnh điện tử, bạn đọc Như Sơn thông tin: Chỗ tôi ở có bà 80 tuổi vẫn chơi forex. Đã tuyên truyền nhiều lần nhưng hiệu quả chưa cao. Hiện có hàng trăm người đang chơi. Bài viết này thật chi tiết, dễ hiểu, có tác dụng lật tẩy và tuyên truyền cao.

Bạn đọc Báo Hà Tĩnh: “Forex chỉ là cờ bạc!”

Nhiều độc giả bày tỏ sự khó tin với lãi suất mà nhiều sàn forex đưa ra.

Đặc biệt, theo nhiều độc giả, ở những vùng có thu nhập cao từ xuất khẩu lao động như các huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh… đang khá sôi động về đầu tư forex.

Độc giả Nam Nguyễn để lại bình luận: Nhiều chị có chồng đi nước ngoài, nhất là ở xã Cương Gián và các xã lân cận, sẵn tiền, nhẹ dạ nên tham gia Lion Group nhiều lắm. Mất cái thì cả làng khóc!

Lion Group về Cẩm Xuyên quê mình từ lâu rồi các bạn ạ. Lợi dụng các gia đình có chồng đi nước ngoài, vợ ở nhà rảnh rỗi nên rủ rê đi uống cà phê, nghe chia sẻ làm giàu không khó. Đa phần các chị sẵn tiền, hiểu biết còn hạn chế nên tham gia. Không biết lợi nhuận ra sao nhưng nếu có chuyện gì chắc vùng này ra đê mà ở thật – bạn đọc Trần Cẩm Anh bình luận.

Bạn đọc Báo Hà Tĩnh: “Forex chỉ là cờ bạc!”

Độc giả thông tin về tình hình đầu tư forex ở Hà Tĩnh.

Trong khi đó, có độc giả thông tin, không riêng gì người dân thiếu hiểu biết mà thậm chí có cả cán bộ, công chức cũng đã đầu tư và mời gọi người khác đầu tư tham gia forex.

Bạn đọc Phạm Công Lý bình luận: Cá nhân mình đã từng được một người bạn đang công tác trong cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh giới thiệu và rủ đầu tư vào Crowd1. Như mình thấy, rất nhiều giáo viên đang tham gia đầu tư forex.

Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng

Trước tình trạng các sàn forex chưa được cấp phép đang mời gọi, lôi kéo nhiều người dân tham gia, độc giả cho rằng, cơ quan chức năng cần tăng cường các giải pháp quản lý, tuyên truyền để người dân hiểu rõ và đầu tư an toàn.

Theo độc giả Trần Lý: Lion Group được cho là lợi nhuận rất cao mà không biết khi nào thì sập. Hiện nay, cán bộ công chức tham gia rất nhiều, UBND tỉnh nên có văn bản cảnh báo.

Trong khi đó, đề cao công tác tuyên tuyền, bạn đọc Nguyễn Thái để lại bình luận: Đừng để cháy nhà mới ra mặt chuột. Đề nghị các đơn vị chức năng như công an, các địa phương tăng cường điều tra, quản lý, tuyên truyền để bảo vệ người dân. Tôi thấy cách làm như Công an huyện Cẩm Xuyên đang khá ổn, mong các địa phương khác cùng chung tay.

Cùng chung ý kiến, độc giả Tiến Điện Lạnh cho rằng: Cơ quan chức năng cần tuyên truyền, ngăn chặn loại hình đầu tư forex để bảo vệ Nhân dân trước khi quá muộn.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.