Bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh đọc chữ vanh vách, thông thạo quốc kỳ các nước

(Baohatinh.vn) - Khi mới 2 tuổi rưỡi, cậu bé Phan Quốc Nhật Hiếu (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã gây ngạc nhiên khi biết đọc chữ trên biển quảng cáo, sách báo. Tròn 4 tuổi, cậu bé còn đọc được tiếng Anh, quốc kỳ các nước trên thế giới hay bảng cửu chương mà không cần ai chỉ dạy.

Video: Cậu bé Phan Quốc Nhật Hiếu đọc vanh vách mặt chữ

Cậu bé Phan Quốc Nhật Hiếu (SN 2018) là con trai đầu của anh Phan Quốc Trọng (SN 1991) và chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1993) ở thôn Bình Sơn, xã Gia Hanh (huyện Can Lộc). Bố mẹ đi làm ăn xa nên từ khi còn nhỏ, Nhật Hiếu đã sống cùng ông bà nội, ngoại.

Với giọng nói chưa tròn chữ nhưng từ khi lên 2 tuổi rưỡi, cậu bé Phan Quốc Nhật Hiếu đã có thể đọc chữ vanh vách. Nhìn vào bài thơ được treo ở trên tường, Nhật Hiếu đọc khá nhanh và không cần phải đánh vần.

Bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh đọc chữ vanh vách, thông thạo quốc kỳ các nước

Cháu Phan Quốc Nhật Hiếu cùng ông bà nội, ngoại

Giờ đây, Nhật Hiếu còn có thể đọc tên các con vật, màu sắc bằng tiếng Anh, thuộc lòng quốc kỳ các nước trên thế giới, tự học bảng cửu chương, phân biệt hình khối, dấu câu... mà không cần ai chỉ dạy.

Ông Phan Quốc Viên (ông nội của bé Nhật Hiếu) chia sẻ: “Vào giữa năm 2020, trong một buổi tối hai ông cháu định lên giường đi ngủ thì cháu thấy dòng chữ quảng cáo trên tủ nhôm kính và đọc theo. Tôi vô cùng ngạc nhiên liền cùng bà nội cháu mang sách báo, tờ lịch treo tường để cháu đọc thử thì cháu đều đọc được hết. Từ đó, cháu nhìn thấy cái gì cũng đọc, từ bao bì mì tôm đến bất cứ dòng chữ nào mà cháu thấy trên đường. Lúc ấy tôi cứ nghĩ là người chị họ dạy cháu tập đọc nhưng sau này mới biết là tự cháu nhận biết được mặt chữ sớm như vậy chứ không cần ai chỉ bảo”.

Bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh đọc chữ vanh vách, thông thạo quốc kỳ các nước

Ngoài đọc sách thì Nhật Hiếu cũng có những niềm đam mê đồ chơi như các bạn nhỏ khác.

Sau khi nhận thấy sự phát triển đặc biệt của Nhật Hiếu, ông bà, bố mẹ thường xuyên mua các loại sách truyện, sách tiếng Anh để cháu đọc. Ngạc nhiên là cháu đều đọc và học rất nhanh. Ngoài ra, cháu còn thường xuyên xem tivi, Youtube rồi học theo cách phát âm các con vật và màu sắc bằng tiếng Anh trên đó.

“Tháng 9/2021, chúng tôi có cho cháu đi học mẫu giáo nhưng chỉ đi được một tháng thì phải nghỉ do dịch COVID-19. Đến nay, cháu cũng chưa đi học lại. Hai ông bà cũng làm nghề nông nên không có thời gian và cũng không đủ khả năng để dạy cho cháu. Hằng ngày, cháu cứ đọc sách và tự tìm cách học tiếng Anh trên tivi. Hiện chúng tôi để cháu phát triển một cách tự nhiên chứ không ép buộc cháu học sớm” - ông Viên chia sẻ thêm.

Bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh đọc chữ vanh vách, thông thạo quốc kỳ các nước

Nhật Hiếu rất hứng thú khi tìm hiểu về quốc kỳ các nước trên thế giới.

Ngoài thích đọc sách thì Nhật Hiếu cũng như bao bạn nhỏ khác đam mê đồ chơi và thích ăn quà bánh. Thế nhưng, so với vẻ tự tin, hứng thú khi được yêu cầu đọc một thứ gì đó thì bình thường Nhật Hiếu lại tỏ ra nhút nhát, e dè hơn các bạn.

Bé trai 4 tuổi ở Hà Tĩnh đọc chữ vanh vách, thông thạo quốc kỳ các nước

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ông ngoại lại đưa Nhật Hiếu đi tìm hiểu thêm về cuộc sống xung quanh

Cô Phan Thị Hương (giáo viên Trường Mầm non Gia Hanh) cho biết: “Khi bắt đầu đi học, Nhật Hiếu nổi trội hơn các bạn khi có thể đọc thành thạo thơ ca, sách báo... Cháu có trí nhớ tốt và phản ứng cũng rất nhanh. Ở lứa tuổi của cháu, chúng tôi cũng chưa dạy chữ nên khi thấy Nhật Hiếu có khả năng như vậy mọi người đều bất ngờ”.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.