Biên phòng Lạch Kèn "nâng bước em đến trường”

(Baohatinh.vn) - Trong ngày đầu năm mới 2021, Đồn Biên phòng Lạch Kèn, đứng chân tại xã Xuân Liên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, trao 23 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Biên phòng Lạch Kèn nâng bước em đến trường”

Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng biết vươn lên giành kết quả học tốt trong học tập. Mỗi chiếc xe trị giá 1,5 triệu đồng do Đồn Biên phòng Lạch Kèn kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ.

Biên phòng Lạch Kèn nâng bước em đến trường”

"Món quà sẽ là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ các em học tập tốt hơn”, Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn chia sẻ.

Biên phòng Lạch Kèn nâng bước em đến trường”

Lãnh đạo Đồn Biên phòng trao học bổng thường niên cho những học sinh nghèo học giỏi nhân ngày đầu năm mới 2021

Biên phòng Lạch Kèn nâng bước em đến trường”

Được biết, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, từ đầu năm đến nay Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã tham gia trên 400 ngày công giúp các địa phương ở Nghi xuân xây dựng NTM và trao quà cho 200 đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Đọc thêm

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Lặng thầm “sưởi ấm” những ngôi mộ vô chủ

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) đã tự nguyện chăm nom những ngôi mộ vô chủ trên địa bàn bằng lòng thành kính, góp phần lan toả những giá trị nhân văn trong cộng đồng.
“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

“Sắc đỏ” thắp sáng những góc khuất cuộc đời ở Hà Tĩnh

Có một sắc đỏ không chỉ rực cháy trong sắc cờ, mà còn luôn âm thầm thắp lửa trong những góc khuất của sự khốn khó. Đó là màu áo của các tình nguyện viên chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh, những người đang ngày đêm viết nên câu chuyện về sự sẻ chia.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!