Các nữ ca sỹ Hà Tĩnh chia sẻ về hành trình chinh phục giải Sao Mai

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh là một trong những tỉnh, thành có số lượng thí sinh đạt giải cao nhiều nhất ở phong cách nhạc dân gian tại sân chơi Sao Mai.

Không phải ngẫu nhiên mà Hà Tĩnh là một trong những tỉnh, thành có số lượng thí sinh đạt giải cao nhiều nhất tại giải Sao Mai - dòng nhạc dân gian trong suốt 25 năm sân chơi âm nhạc này ra đời và phát triển. Theo chia sẻ của những người trong cuộc, chính mảnh đất nghĩa tình, con người luôn chân thành, thủy chung, son sắt đã khiến những ca khúc dân gian được thể hiện bởi các giọng ca Hà Tĩnh luôn ngọt ngào, sâu lắng theo một cách rất riêng.

Người mở đường - Đinh Thị Thành Lê

Người đầu tiên đưa Hà Tĩnh lên bục giải thưởng danh giá nhất của Sao Mai là Đinh Thành Lê (tên đầy đủ là Đinh Thị Thành Lê, sinh năm 1981, ở Đức Thọ). Gia đình không có truyền thống về nghệ thuật, nhưng niềm đam mê âm nhạc lại được nhen nhóm bên trong cô gái có dáng người nhỏ nhắn ngay từ những ngày còn thơ bé và cứ thế lớn dần, thôi thúc Thành Lê quyết tâm đeo đuổi con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Các nữ ca sỹ Hà Tĩnh chia sẻ về hành trình chinh phục giải Sao Mai

Ca sĩ Đinh Thành Lê - Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian năm 2007. (Ảnh: NVCC)

Năm 2007, khi đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia), Thành Lê được thầy giáo - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên và bạn học - ca sĩ Minh Huyền động viên thử sức với cuộc thi Sao Mai bởi “giọng hát và bản lĩnh đã đạt được độ chín”. Với chất giọng trầm khàn đặc trưng nhưng đầy trữ tình, ngọt ngào, da diết, Thành Lê chiến thắng giải quán quân dòng nhạc dân gian của Sao Mai năm đó một cách đầy thuyết phục.

Điều đặc biệt là trong đêm thi cuối cùng trước lễ trao giải, Thành Lê đã thể hiện nhạc phẩm “Hà Tĩnh mình thương” của nhạc sĩ An Thuyên. Lựa chọn một ca khúc viết về quê hương cho đêm thi quyết định, cô đã hát bằng cả trái tim và tình yêu dành cho mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn. Khi những câu hát đầu tiên được cất lên: “Với Hà Tĩnh mình răng mà thương mà nhớ/ Khi tôi ấu thơ, gió bụi cát bay lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn…”, Thành Lê rưng rưng trong niềm xúc động. Giọng hát của cô đong đầy những xúc cảm thiêng liêng về quê hương, vì thế dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe.

Video: Đinh Thành Lê thể hiện ca khúc Hà Tĩnh mình thương tại Chung kết xếp hạng Sao Mai 2007.(Nguồn: Youtube)

“Sao Mai là cuộc thi đã giúp tôi trưởng thành và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Đó không chỉ là bệ phóng mà đã giúp tôi mở ra một hành trình mới. Sân chơi này đã cho tôi sự tự tin cùng rất nhiều cơ hội được biểu diễn ở các sân khấu trong và ngoài nước, được đi đến nhiều miền quê khác nhau để giới thiệu mình là một người con của Hà Tĩnh - niềm kiêu hãnh và tự hào lớn nhất trong tôi” - Thành Lê chia sẻ.

15 năm hoạt động chuyên nghiệp, Đinh Thành Lê được khán giả yêu mến bởi thái độ làm nghề bền bỉ, luôn vươn tới sự chỉn chu, mới mẻ trong từng sản phẩm. Cô đã xây dựng được một vị trí riêng trong dòng nhạc dân gian đa sắc màu và cũng không ít những tên tuổi. Nữ ca sĩ hiện công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thành Lê chia sẻ, không phải ngẫu nhiên mà Hà Tĩnh có nhiều thí sinh đạt giải cao tại các cuộc thi Sao Mai, bởi dòng nhạc dân gian không phải ai muốn hát cũng hát được. “Cá nhân tôi cảm thấy như đó là một món quà mà mảnh đất Hà Tĩnh dành cho những người con quê hương ngay từ khi lọt lòng trong giọng nói, tiếng hát đã có màu sắc dân gian. Ở vùng đất là “cái nôi” của dân ca ví, giặm, cuộc sống dẫu còn vất vả, khó khăn, nhưng con người luôn lạc quan, “trọn nghĩa, vẹn tình”, những câu hò, điệu ví luôn được cất lên, nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ - nữ ca sĩ cho biết.

Bùi Lê Mận - điệu ví giặm mãi ngân vang

2 năm sau khi đàn chị Đinh Thành Lê đạt giải thưởng cao nhất tại Sao Mai 2007, Bùi Lê Mận tiếp tục mang vinh quang về cho mảnh đất núi Hồng. Tham gia Sao Mai 2009, cô gái sinh năm 1988, quê huyện Nghi Xuân gây ấn tượng bởi chất giọng dịu ngọt, sâu lắng, chứa chan tình cảm và đậm chất miền Trung. Tại cuộc thi năm đó, Bùi Lê Mận đã giành “cú đúp” giải thưởng khi được xướng tên hai lần với giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất và danh hiệu quán quân dòng nhạc dân gian.

Các nữ ca sỹ Hà Tĩnh chia sẻ về hành trình chinh phục giải Sao Mai

Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian năm 2009 Bùi Lê Mận. (Ảnh: NVCC)

Xuất thân trong một gia đình thuần nông, song, từ nhỏ, Bùi Lê Mận đã đam mê âm nhạc, sôi nổi tham gia các chương trình văn nghệ của trường và địa phương. “Tôi may mắn có sự đồng hành và hỗ trợ hết mình từ bố. Cũng chính bố là người đăng ký cho tôi tham gia cuộc thi Sao Mai. Ông là khán giả lớn nhất của con gái, luôn ủng hộ và theo sát tôi trong hành trình theo đuổi nghệ thuật. Ngoài ra, tại Sao Mai, tôi nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình từ cô Thu Hằng, cô Thanh Hoa, cô Hà Thủy. Tôi thực sự rất biết ơn tất cả những điều đó” - nữ ca sĩ bày tỏ.

Bùi Lê Mận cho biết: Từ cuộc thi Sao Mai, Lê Mận được công chúng biết đến nhiều hơn, được khán giả công nhận tài năng, thực lực của mình. Cuộc thi đã tiếp thêm niềm tin cho Mận vững bước theo sự nghiệp ca hát mà mình đã lựa chọn.

Nói về dòng nhạc dân gian, nữ ca sĩ cho biết, cô rất vui vì dòng nhạc này hiện không chỉ được khán giả lớn tuổi mà nhiều bạn trẻ cũng rất thích. Đặc biệt, nhiều thế hệ ca sĩ trẻ Hà Tĩnh đã lựa chọn theo đuổi dòng nhạc dân gian và hát rất hay.

Video: Giọng ca Bùi Lê Mận gắn liền với ca khúc "Điệu ví dặm là em" của nhạc sỹ Quốc Nam. (Nguồn: Youtube)

“Người miền Trung mình rất coi trọng chữ “tình”, mà đặc trưng của dòng nhạc dân gian là nếu không có cái “tình” thì sẽ không thể nào hát hay được. “Khúc ruột miền Trung” từ bao đời nay đã trở thành niềm cảm hứng sáng tác bất tận của rất nhiều nhạc sĩ. Có rất nhiều ca khúc dân gian hay viết về miền Trung nói chung, Hà Tĩnh nói riêng. Đặc biệt, các giọng ca sinh ra ở mảnh đất này, khi hát những ca khúc viết về quê hương lại luôn đong đầy cảm xúc. Tôi nghĩ, có lẽ một phần vì quá thấu hiểu nơi chôn nhau cắt rốn nên các ca sĩ quê miền Trung dễ đồng cảm hơn với nội dung tác phẩm, từ đó có thể truyền tải bài hát một cách trọn vẹn nhất” - Lê Mận chia sẻ.

Bùi Lê Mận hiện công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau 13 năm hoạt động ca hát chuyên nghiệp, cô đang có một sự nghiệp vững chắc và một tổ ấm hạnh phúc.

Lê Thị Minh Ngọc - khi “tre già, măng mọc”

Sau thành công của các đàn chị Đinh Thành Lê, Bùi Lê Mận, nhiều ca sĩ trẻ quê Hà Tĩnh cũng đã lựa chọn sân chơi Sao Mai để thử sức, cọ xát, học hỏi. Song, phải đến năm 2022, mảnh đất núi Hồng - sông La mới một lần nữa được xướng lên ở danh hiệu cao nhất tại cuộc thi này. Và, người mang về niềm vinh dự đó là giọng ca tuổi 22 - Lê Thị Minh Ngọc (quê huyện Thạch Hà).

Các nữ ca sỹ Hà Tĩnh chia sẻ về hành trình chinh phục giải Sao Mai

Minh Ngọc mang giải quán quân Sao Mai về Hà Tĩnh sau 13 năm. (Ảnh: NVCC)

Minh Ngọc kể, năm 9 tuổi, khi xem ti vi thấy chị Bùi Lê Mận tỏa sáng giành quán quân dòng nhạc dân gian, cô đã rất ngưỡng mộ và đặt mục tiêu sau này được một lần hát tại sân khấu Sao Mai. “Tuổi thơ tôi được nghe lời ru, câu ví của bà, của mẹ nên hồn quê thực sự như dòng thác luôn tuôn chảy mãnh liệt. Vì thế, tôi đã chọn dòng nhạc dân gian để theo đuổi trong sự nghiệp ca hát của mình”.

Minh Ngọc hiện là sinh viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tại Sao Mai 2022, nữ ca sĩ trẻ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc dành cho cuộc thi. Thường xuyên làm mới bản thân, biến hóa trong mỗi đêm diễn, đặc biệt chinh phục người nghe bằng lối hát mộc mạc, giản dị nhưng rất tinh tế, Minh Ngọc xuất sắc đạt thành tích toàn thắng ở tất cả 4 đêm chung kết toàn quốc của Sao Mai, mang về giải quán quân dòng nhạc dân gian cho quê hương Hà Tĩnh sau 13 năm kể từ khi đàn chị Bùi Lê Mận chiến thắng giải thưởng danh giá này.

Minh Ngọc thể hiện ca khúc “Thập ân phụ mẫu” của dân ca Nghệ Tĩnh tại vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022. (Nguồn: Youtube)

“Cuộc thi đã đưa tên tuổi Minh Ngọc đến gần hơn với khán giả. Song, tôi luôn tâm niệm, việc giành giải nhất ở một cuộc thi mới chỉ là xuất phát điểm. Con đường nghệ thuật có thành công hay không còn ở phía trước, đòi hỏi nghệ sĩ không được “ngủ quên trong chiến thắng” mà phải có đường đi riêng, phong cách âm nhạc riêng. Sau cuộc thi, tôi tiếp tục ra sức học tập, trau dồi bản thân, tìm hiểu thêm và nỗ lực làm mới dòng nhạc dân gian, đưa dòng nhạc này đến với đông đảo người nghe” - Minh Ngọc cho biết.

Nữ ca sĩ tâm sự, quê hương chính là cái nôi nuôi dưỡng nguồn năng lượng âm nhạc cho mình. Tại Sao Mai 2022, khi nhận được nhiều sự ủng hộ, tình cảm của khán giả cả nước nói chung và người hâm mộ quê nhà Hà Tĩnh nói riêng, cô vô cùng xúc động, hạnh phúc và biết ơn. “Trong tương lai, tôi đặt kế hoạch sẽ có thêm nhiều dự án âm nhạc hướng về quê hương để tri ân khán giả Hà Tĩnh đã hết lòng ủng hộ mình” - Minh Ngọc cho hay.

Được Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức định kỳ 2 năm một lần từ năm 1997, Liên hoan Tiếng hát Truyền hình toàn quốc (Giải Sao Mai) được đánh giá là một trong những cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát uy tín và danh giá nhất tại Việt Nam, với quy mô lớn, tính chuyên nghiệp cao.

Trong suốt 13 lần cuộc thi được tổ chức, Hà Tĩnh vinh dự có đến 3 quán quân (Đinh Thành Lê - 2007, Bùi Lê Mận - 2009, Lê Thị Minh Ngọc - 2022); 5 á quân (Đăng Thuật - 2007, Thụy Miên - 2013, Phạm Thùy Dung - 2013, Trần Thị Bích Ngọc - 2015, Phan Quỳnh Anh - 2019), 2 giải ba (Thanh Quý - 2019, Thùy Dương - 2022) và nhiều thí sinh lọt vào vòng chung kết toàn quốc của cuộc thi.

Các giọng ca sinh ra ở mảnh đất núi Hồng, sông La thử sức với Sao Mai ở cả 3 dòng nhạc, song nhiều nhất vẫn là phong cách nhạc dân gian. Hà Tĩnh cũng là một trong những tỉnh, thành có số lượng thí sinh đạt giải cao nhiều nhất ở phong cách nhạc dân gian tại sân chơi này.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Trẩy hội ngày xuân

Trẩy hội ngày xuân

Khi những cánh mai, đào dần phai, mùi trầm hương đã vãn, là lúc tiếng trống mùa lễ hội vang lên trên khắp các vùng quê Hà Tĩnh. Trong sắc xuân mới, các nẻo đường lại rộn rã, náo nức bước chân của người dân tứ xứ về trẩy hội.
“Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân...”

“Anh trai làng có đi chiến dịch mùa xuân...”

Mỗi khi nghe nhạc phẩm “Lá xanh” trong tôi lại rạo rực, bồi hồi. Bài hát là bản tình ca về những người lính dũng cảm, kiên cường trong chiến tranh và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều hoạt động tại lễ hội đền Linh Nha

Nhiều hoạt động tại lễ hội đền Linh Nha

Lễ hội đền Linh Nha (thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước cho Nhân dân.
Đi trong mùa lộc biếc

Đi trong mùa lộc biếc

Tháng Giêng - trong thao thiết gọi mời, hơi ấm từ ngọn gió xuân thức dậy cả đất trời những miền quê Hà Tĩnh, làm thắm tươi những lộc non, chồi biếc, mang theo bao niềm ước vọng về sự thịnh vượng của đất nước, quê hương.
Du lịch Hà Tĩnh rộn rã khởi động năm 2025

Du lịch Hà Tĩnh rộn rã khởi động năm 2025

Phát huy kết quả trong năm 2024, từ đầu xuân Ất Tỵ 2025, ngành du lịch Hà Tĩnh đã khởi động một cách tích cực, mạnh mẽ bằng nhiều chương trình, hành động thiết thực nhằm thu hút du khách.
Bản “hòa tấu” của các di sản văn hóa

Bản “hòa tấu” của các di sản văn hóa

Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản” được Hà Tĩnh phối hợp tổ chức cuối năm 2024 đã để lại trong lòng các nghệ nhân mọi miền những ấn tượng mạnh mẽ về "bản hòa tấu" di sản văn hóa dân tộc.
Nỗ lực tôn vinh văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nỗ lực tôn vinh văn hóa, con người Hà Tĩnh

Bằng sự nghiên cứu, sáng tạo, nhiều văn nghệ sỹ, chuyên gia nổi tiếng cả nước đã dành nhiều tâm huyết để lan tỏa, nhân lên những giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh tới bạn bè muôn phương.
Kẻ sỹ Ngàn Hống - dấu ấn trăm năm

Kẻ sỹ Ngàn Hống - dấu ấn trăm năm

Sau hơn 30 năm đam mê, kiên nhẫn, miệt mài, nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy đã để lại một di sản hàng ngàn trang viết về địa chí, lịch sử, văn hóa, con người… của vùng đất Nghệ - Tĩnh.
Náo nức hội xuân

Náo nức hội xuân

Đến với Hà Tĩnh vào dịp xuân về, du khách sẽ được hòa mình vào không khí rộn ràng của các lễ hội, được khám phá cảnh sắc và nét độc đáo của văn hóa, con người vùng đất núi Hồng - sông La.
Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.