Cán bộ xã ở Hà Tĩnh 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện

(Baohatinh.vn) - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2008, đến nay, anh Đặng Thái Hà (SN 1985) - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có 26 lần tham gia “sẻ giọt máu đào”.

Cán bộ xã ở Hà Tĩnh 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Anh Đặng Thái Hà trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện do địa phương phát động.

Nhớ lại lần đầu tiên hiến máu tình nguyện, anh Hà bày tỏ: “Đó là năm 2008, khi tôi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về quê hương, làm Bí thư Chi đoàn thôn An Tiên, xã Xuân Giang.

Hồi đó, phong trào hiến máu chưa có sức lan tỏa như bây giờ, lượng người tham gia hiến máu còn ít vì nhiều người có tâm lý lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản thân tôi ban đầu cũng có chút hồi hộp, lo lắng nhưng khi được tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu thì tôi đã không còn ngần ngại”.

Cán bộ xã ở Hà Tĩnh 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Anh Đặng Thái Hà được đánh giá là người cán bộ năng nổ, nhiệt tình trong công việc.

Sau lần đầu tiên đó, đều đặn mỗi năm, việc hiến máu trở thành một thói quen của anh Hà. Mỗi khi có đợt phát động hiến máu của địa phương, anh Hà đều tham gia. “Mỗi năm tôi đăng ký hiến máu 2 lần, mỗi lần 250ml. Chỉ có lần mới đây trong năm 2022 là tôi không thể tham gia vì khi đó vừa tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19” - anh Hà cho hay.

Đến nay, anh Đặng Thái Hà là một trong những cá nhân hiến máu nhiều lần của huyện Nghi Xuân với 26 lần “sẻ giọt máu đào”. Ngoài những đợt hiến máu do địa phương tổ chức, mỗi khi có những trường hợp khẩn cấp cần máu trực tiếp, anh cũng sẵn sàng lên đường để hỗ trợ.

Cán bộ xã ở Hà Tĩnh 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Anh Đặng Thái Hà đã có 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Được biết, trước khi trở thành Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang vào năm 2021, anh Đặng Thái Hà từng có hơn 10 năm là Bí thư Đoàn xã. Bởi vậy, các phong trào đoàn, hoạt động tình nguyện, anh đều tiên phong, tham gia nhiệt tình.

Đối với anh Hà, niềm vui lớn nhất của anh chính là những lần hiến máu, cứu được tính mạng của người bệnh. Hình ảnh những người bệnh có thể vui cười, khỏe mạnh trở lại là động lực để anh tiếp tục hành trình đầy tính nhân văn này.

Cán bộ xã ở Hà Tĩnh 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Các phong trào đoàn, hoạt động tình nguyện, anh đều tiên phong, tham gia nhiệt tình.

Anh Hà chia sẻ: "Mỗi lần hiến máu, tôi thấy rất ấm lòng vì đã đóng góp phần giúp đỡ những người bệnh. Và tôi cũng xem mỗi lần hiến máu là một đợt kiểm tra sức khỏe bản thân.

Tôi chỉ mong sao mình luôn khỏe mạnh để tiếp tục được tham gia hiến máu và mong muốn phong trào này sẽ được lan tỏa hơn nữa để hỗ trợ công tác cứu chữa người bệnh”.

Cán bộ xã ở Hà Tĩnh 26 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Anh Đặng Thái Hà được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Là thành viên ngân hàng máu sống của huyện Nghi Xuân, những năm qua, anh Đặng Thái Hà không chỉ là người tham gia nhiệt tình phong trào hiến máu mà còn tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hiến máu an toàn và vận động các đoàn viên tham gia chia sẻ những giọt máu yêu thương.

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho biết: “Trưởng thành từ công tác đoàn, anh Đặng Thái Hà là người cán bộ trẻ, năng nổ, nhiệt tình trong công việc. Đặc biệt, anh Hà là tấm gương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương. Hành động cao đẹp của anh đã góp phần lan tỏa thông điệp về tình yêu thương và sự sẻ chia. Năm 2019, anh Hà đã vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện”.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi