Chủ tịch UBND thị trấn 36 lần hiến máu tình nguyện

(Baohatinh.vn) - Không chỉ có đến 36 lần trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, anh Bùi Viết Hùng (SN 1979 - Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) còn vận động hàng trăm cán bộ, người dân tham gia hiến máu nhân đạo.

Video: Anh Bùi Viết Hùng chia sẻ về việc hiến máu tình nguyện.

Nhắc đến tinh thần hiến máu tình nguyện (HMTN) thì tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc không ai không nhớ tới anh Bùi Viết Hùng - người luôn đi đầu trong hoạt động này. Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn cũng luôn được các đảng viên, cán bộ và người dân địa phương xem là tấm gương sáng trong hoạt động hiến máu vì cộng đồng.

Chủ tịch UBND thị trấn 36 lần hiến máu tình nguyện

Anh Bùi Viết Hùng - Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đã có 36 lần hiến máu tình nguyện trong suốt 21 năm.

Suốt gần 21 năm qua, trong mỗi lần địa phương tổ chức các đợt HMTN là anh Hùng đều có mặt tham gia hiến máu. Trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau, từ Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 4 - thị trấn Nghèn, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Nghèn, Bí thư Đoàn thị trấn, Phó Chủ tịch rồi đến Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, anh Bùi Viết Hùng luôn tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, người thân, đồng nghiệp cùng tham gia HMTN.

Nói về lần đầu tiên tham gia HMTN, anh Hùng cho biết: “Đó là vào năm 2001, khi tôi đang làm Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 4 - thị trấn Nghèn thì có đợt phát động hiến máu. Tôi đã đăng ký tham gia hiến máu, lúc đầu cứ sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng sau khi tìm hiểu cùng với những thông tin tư vấn của các bác sĩ, tôi đã biết được việc hiến máu không chỉ cứu được người bệnh mà còn rất tốt trong việc cải thiện sức khỏe”.

“Tôi hiểu được rằng, những giọt máu của mình khi cho đi sẽ góp phần cứu sống được sinh mệnh của người khác. Suy nghĩ này khiến tôi rất vui và vinh dự. Sau lần đó, tôi tự nhủ bản thân cần tiếp tục tham gia hoạt động hiến máu”, anh Hùng chia sẻ.

Chủ tịch UBND thị trấn 36 lần hiến máu tình nguyện

Anh Hùng trong lần hiến máu tình nguyện ngày 6/4/2022.

Được biết, sau lần hiến máu đầu tiên năm 2001, đến nay, cứ có đợt phát động hiến máu là anh Bùi Viết Hùng đều có mặt tham gia đầy đủ. Giờ đây, anh đã có đến 36 lần tham gia HMTN tại địa phương.

Thực tế qua hàng chục lần hiến máu tình nguyện, anh Hùng chia sẻ, bản thân hiểu rõ hơn về giá trị của những giọt máu hồng cũng như ý nghĩa sâu sắc của nghĩa cử HMTN - “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Với anh Hùng, cứ góp phần nhỏ để người khác được sống, được vui đó mới là ý nghĩ nhất của việc hiến máu, chứ không quan trọng mình hiến được bao nhiêu lần và thành tích mình có được.

Khi được hỏi về việc HMTN trong thời gian tới, anh Hùng vui vẻ nói: “Tôi không quan trọng mình đã hiến được bao nhiêu lần, tôi chỉ nghĩ cứ có sức khỏe là cứ tiếp tục HMTN để mang lại niềm vui cho người khác”.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, với vai trò là Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, anh Hùng còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, bạn bè, người thân và Nhân dân cùng đăng ký tham gia các đợt hiến máu.

Anh Hùng cho biết, việc tuyên truyền cho người khác HMTN không phải dễ dàng, thế nhưng, qua những việc làm thực tiễn của tôi, nhiều người xung quanh đã thấu hiểu, ủng hộ. Số lượng người tham gia hiến máu tại địa phương cũng vì thế ngày càng nhiều hơn, có những người đã có tổng số lượt hiến máu lên đến cả chục lần”.

Anh Nguyễn Văn Thiện - Bí thư Đoàn thị trấn Nghèn (Can Lộc) chia sẻ: “Với chúng tôi là những thế hệ đoàn viên luôn luôn lấy anh Hùng làm tấm gương sáng trong việc hiến máu tình nguyện cũng như trong công tác xã hội. Anh Hùng là người luôn nhiệt huyết, truyền lửa và đi đầu vận động cán bộ, đảng viên tham gia HMTN một cách thiết thực và ý nghĩa nhất. Các đợt tình nguyện hiến máu đơn vị chúng tôi luôn dẫn đầu về quân số tham gia, cũng như đơn vị máu đóng góp”.

Chủ tịch UBND thị trấn 36 lần hiến máu tình nguyện

Giấy chứng nhận hiến máu của anh Hùng trong đợt hiến máu vừa qua.

Ngoài việc luôn đi đầu tham gia HMTN, anh Bùi Viết Hùng được người dân biết đến người lãnh đạo rất nhiệt tình, năng nổ trong các phong trào Đoàn, các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương.

Nói về tấm gương đi đầu trong phong trào HMTN tại địa phương, ông Phạm Đức Hướng – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Can Lộc cho biết: “Trong phong trào HMTN thì anh Hùng là người luôn đi đầu. Anh Hùng không chỉ luôn tham gia đầy đủ các đợt hiến máu mà còn là người luôn truyền lửa để cho các cán bộ, người dân trên địa bàn cùng tham gia HMTN.

Cũng chính vì có người lãnh đạo luôn đi đầu trong phong trào HMTN, nên những năm gần đây, thị trấn Nghèn luôn dẫn đầu về quân số, cũng như đơn vị máu được hiến tại các đợt phát động. Chúng tôi luôn lấy những tấm gương như anh Hùng để nhắc nhở cán bộ, người dân học tập và noi theo”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi