Cặp song sinh nghèo học giỏi nuôi giấc mơ làm cô giáo

(Baohatinh.vn) - Vượt lên hoàn cảnh khó khăn, cặp song sinh Trần Hoàng Như Quỳnh và Trần Hoàng Diễm Quỳnh (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đều đạt điểm cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 để nuôi giấc mơ làm cô giáo.

Hai chị em song sinh Trần Hoàng Như Quỳnh (bên trái) và Trần Hoàng Diễm Quỳnh.

Những ngày này, tại ngôi nhà nhỏ sâu bên trong thôn Duyên Phúc (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ), bà Đặng Thị Điu (SN 1941) vẫn chưa hết cảm xúc vừa mừng, vừa lo. Mừng vì kết quả cao của 2 cháu nội trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vừa qua, trong đó, Như Quỳnh đạt 28,25 điểm (Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75; Địa lý 9,25), Diễm Quỳnh đạt 27,5 điểm (Ngữ văn 9,25; Lịch sử 8,75; Địa lý 9,5). Lo vì không biết rồi đây chưa biết xoay xở ra sao để các cháu có thể bước chân vào giảng đường đại học, hoàn thành ước nguyện được làm cô giáo.

Được biết, hoàn cảnh của chị em song sinh Như Quỳnh và Diễm Quỳnh khá éo le và khó khăn. Mẹ bỏ đi từ lúc các em còn chập chững, bố đi làm nhân viên cho một công ty ở Nghệ An. Ông bà nội là người chắt góp, nuôi các em khôn lớn, bảo ban học hành.

Bà Đặng Thị Điu chẳng thể cầm nổi nước mắt khi nói về tương lai 2 cháu.

“Thương hai cháu thiếu vắng sự chăm lo của người mẹ, ông bà phải thường xuyên động viên, bảo ban học tập. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, gia đình rất vui mừng bởi hai chị em đều đạt điểm cao nhưng cũng không khỏi lo lắng cho con đường phía trước, bởi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn...”, bà Đặng Thị Điu chia sẻ.

Trần Hoàng Như Quỳnh và Trần Hoàng Diễm Quỳnh đều là học sinh lớp 12D, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Cả hai em đều có lực học tốt, trong đó, Như Quỳnh từng đạt giải nhì và giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử lần lượt vào lớp 10 và lớp 11.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2024, cả hai chị em đều lựa chọn khối C00 để đăng ký vào Trường Sư phạm (Trường Đại học Vinh). Trong đó, Như Quỳnh được xét tuyển thẳng theo hệ xét học bạ vào Khoa Lịch sử, Diễm Quỳnh xét điểm thi THPT quốc gia khối C00 vào Khoa Giáo dục tiểu học (điểm sàn năm ngoái ở khoa này là 25,65).

Đại diện địa phương cùng họ hàng tới động viên, chúc mừng Như Quỳnh và Diễm Quỳnh trước kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Chia sẻ về lý do lựa chọn ngành sư phạm, Như Quỳnh cho hay: “Từ nhỏ, chúng em đã ấp ủ giấc mơ đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh. Hơn nữa, bây giờ vào sư phạm sẽ giảm bớt áp lực học phí cho gia đình...".

Trong suốt buổi trò chuyện với tôi, chị em “song Quỳnh” chẳng một lời than vãn mà luôn lạc quan, vững tin về phía trước. Đặc biệt là Diễm Quỳnh, em luôn vui vẻ nói về những điều mới mẻ đang chờ mình ở giảng đường đại học.

Tuy nhiên, đằng sau sự vui vẻ bề ngoài ấy, Diễm Quỳnh đã từng lựa chọn nghỉ học đại học để đi làm công nhân nhằm kiếm tiền cho Như Quỳnh đi học và trang trải các khoản chi tiêu giúp ông bà.

“Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em đã tính chỉ thi tốt nghiệp THPT rồi đi làm nhằm đỡ một phần chi phí ăn học cho gia đình và lo một số khoản phí sinh hoạt cho chị Như Quỳnh đi học. Nhưng khi đưa ra quyết định này thì mọi người trong gia đình, họ hàng, anh em đều phản đối, mong muốn em tiếp tục theo học để có công việc ổn định sau này”, Diễm Quỳnh chia sẻ.

Ông bà ngày càng già yếu (ông nội Trần Hồng bị tai biến, liệt toàn thân từ năm 2023) nên cả 2 chị em chăm sóc ông bà chu đáo, quán xuyến toàn bộ việc nhà.

Thời gian này, Diễm Quỳnh và Như Quỳnh đều nhận được sự động viên từ người thân, bạn bè và các thầy cô giáo. Để các em theo học ổn định, nhiều người thân, anh em họ hàng đã sẵn sàng gom góp hỗ trợ kinh phí dù họ cũng chẳng mấy khá giả. Chính điều này là sự động viên, khích lệ rất lớn để hai em tích cực phấn đấu cho hành trình trên giảng đường sắp tới.

Em Trần Hoàng Như Quỳnh và Trần Hoàng Diễm Quỳnh là hai học sinh có lực học tốt trong top đầu của lớp. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng hai em luôn động viên nhau trong học tập, cố gắng vươn lên để đạt thành tích cao.

Như Quỳnh có lực học tốt hơn, đặc biệt là về môn Lịch sử bởi em dành thời gian ôn tập môn này khá nhiều. Diễm Quỳnh lại thiên về môn Địa lý, tuy nhiên, em phải bỏ dở hành trình ôn thi đội tuyển học sinh giỏi vào năm lớp 11 để chăm sóc khi ông bà đau yếu nặng. Đây cũng là điều thiệt thòi cho Diễm Quỳnh.

Trong quá trình 2 em học tập, nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất, giảm thiểu tối đa các khoản đóng nộp. Bên cạnh đó, các giáo viên luôn bám sát để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đặc biệt là động viên em Diễm Quỳnh tiếp tục theo học đại học để có công việc ổn định sau này.

Cô Lê Thị Diệu Thuý - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói