Chàng trai Hà Tĩnh giành 5 học bổng toàn phần tiến sỹ tại Mỹ

(Baohatinh.vn) - Phan Việt Hoàng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) - cựu sinh viên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chinh phục được 5 học bổng toàn phần bậc tiến sỹ tại Mỹ.

Nhiều thành tích ấn tượng

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, từ nhỏ, Phan Việt Hoàng (SN 2000) đã thông minh, nhanh nhẹn vượt trội.

Khi học cấp 2, Hoàng đã thi vào Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh – Nghệ An) và đạt thủ khoa đầu vào môn Toán của trường. Lên THPT, em học tại Trường THPT Chuyên đại học Vinh.

Chàng trai Hà Tĩnh giành 5 học bổng toàn phần tiến sỹ tại Mỹ

Phan Việt Hoàng tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng loại giỏi.

Trong quá trình học tập suốt 12 năm phổ thông, Hoàng luôn là học sinh giỏi. Trong góc học tập nhỏ của Hoàng treo kín giấy khen, huy chương khi tham gia các cuộc thi từ cấp trường, cấp tỉnh đến quốc gia như: giải ba kỳ thi Toán quốc tế giữa các thành phố lần thứ 38 tại Hà Nội, Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Toán học phổ thông do Hội Toán học Việt Nam tổ chức (năm học 2016 - 2017); Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ, giải Nhì môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT (năm học 2017 - 2018); nhận học bổng do Bộ GD&ĐT cấp trong chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 và học bổng Odon VaLLet 2 năm học liên tiếp (2016 - 2017 và 2017 -2018).

Vốn yêu mến khoa học, máy tính, trong Hoàng luôn nung nấu quyết tâm học tập tốt để có cơ hội theo học tại các trường đại học hàng đầu về lĩnh vực này.

“Tìm hiểu về công nghệ, khoa học máy tính khá thú vị và đồng thời nhận thấy tiềm năng lớn về ngành này trong tương lại nên em đã lựa chọn thi vào chuyên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội)” - Phan Việt Hoàng chia sẻ.

Trong những năm tháng là sinh viên, Hoàng luôn nỗ lực không ngừng và tìm tòi cho mình phương pháp học hiệu quả nhất. Tháng 9/2022, Hoàng tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa với tấm bằng loại giỏi.

Chàng trai Hà Tĩnh giành 5 học bổng toàn phần tiến sỹ tại Mỹ

Trong góc học tập nhỏ của Hoàng treo kín giấy khen, huy chương

Chia sẻ về cách học của mình, Hoàng bật mí: “Trong quá trình học, em luôn sắp xếp thời gian biểu hợp lý giữa học và chơi. Ở trên lớp, em tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài, tránh bị phân tâm bởi những việc khác để có thể tiếp thu kiến thức. Trong việc học, em luôn đặt cho mình mục tiêu rõ ràng và tập trung để đạt được mục tiêu ngắn hạn, dài hạn đề ra. Bên cạnh đó, em cũng tích cực học tập, trao đổi với bạn bè và những anh chị khóa trước để mình có nhiều cách nhìn nhận vấn đề và nắm rõ kiến thức hơn”.

Hiện thực hóa ước mơ du học

Bước vào năm 2 đại học, Hoàng đã nuôi dưỡng ước mơ được đi du học tại Mỹ. Từ đó, Hoàng bắt đầu nộp hồ sơ và tham gia vào chương trình VinAI Residency của Tập đoàn VinGroup. Ở đây, Hoàng được làm việc, nghiên cứu với các giáo sư từ các trường đại học lớn trên thế giới và có cơ hội xuất bản những công trình nghiên cứu khoa học ở các hội nghị lớn.

Được tiếp động lực chinh phục giấc mơ du học từ thầy cô, gia đình, bạn bè, Hoàng đã quyết tâm chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng hơn.

“Để đi du học, việc trau dồi kỹ năng là tiếng Anh là điều cần thiết, vì thế, em luôn chủ động học tập, nâng cao ngoại ngữ qua chương trình học IELTS. May mắn, trong quá trình học và làm việc tại chương trình VinAI Residency em được trau dồi tiếng Anh nhiều hơn” - Hoàng chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, đến tháng 12/2022, Hoàng đã chuẩn bị hồ sơ và nộp vào 13 trường đại học ở Mỹ với các thủ tục như sơ yếu lý lịch, bảng điểm, thư giới thiệu, làm tiểu luận và phỏng vấn.

Đến tháng 2/2023, cảm xúc của Hoàng như vỡ òa khi chính thức nhận được học bổng toàn phần bậc tiến sỹ của các trường đại học New York University, University of Maryland, Purdue University, Rutgers University, University of Rochester.

“Em rất vui khi nhận được email thông báo của các trường. Đây đều là những trường tốp đầu của đại học Mỹ. Sau bao nhiêu cố gắng, ước mơ của em cũng đã trở thành hiện thực” - Phan Việt Hoàng chia sẻ.

Chàng trai Hà Tĩnh giành 5 học bổng toàn phần tiến sỹ tại Mỹ

Lãnh đạo Nghi Xuân chúc mừng Phan Việt Hoàng cùng gia đình

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ của Phan Việt Hoàng bộc bạch: “Thành tích đạt được là cả quá trình nỗ lực không mệt mỏi của Hoàng. Gia đình không bao giờ ép cháu học mà chỉ nhắc nhở và rèn cho cháu tính tự giác, ý thức tự học. Trong học tập, gia đình luôn động viên để con cố gắng, tự tin làm hết khả năng của mình”.

Với mong muốn được tìm hiểu và tiếp tục theo học những kiến thức đã được tiếp cận trong quá trình học đại học cũng như có cơ hội làm việc với những giáo sư hàng đầu về lĩnh vực máy tính, Việt Hoàng đã lựa chọn ngành Khoa học dữ liệu của trường New York University. Hoàng sẽ nhận được học bổng toàn phần và số tiền hỗ trợ sinh hoạt gần 40.000 USD/năm học.

Ngày 18/8 này, Hoàng sẽ lên đường để bắt đầu môi trường học tập mới ở Mỹ và tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập thật tốt để viết tiếp ước mơ của mình.

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi