Chàng trai Hà Tĩnh thủ khoa đầu ra Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

(Baohatinh.vn) - Suốt quá trình học đại học, Trần Xuân Lộc (SN 1999, quê xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã miệt mài đèn sách, nỗ lực vượt khó trở thành thủ khoa đầu ra Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thông tin về chàng trai Trần Xuân Lộc vừa đạt tổng điểm tín chỉ trong 4 năm học cao nhất toàn sinh viên của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (3.42/4), đã làm xua tan cái lạnh đầu đông trong căn nhà nhỏ.

Chàng trai Hà Tĩnh thủ khoa đầu ra Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Niềm vui chàng sinh viên Trần Xuân Lộc khi nhận được tin mình thủ khoa “đầu ra” của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Trần Xuân Lộc cho biết: “Sau khi nghe nhà trường thông báo em đạt thủ khoa “đầu ra” Đại học Nội vụ Hà Nội với số điểm (3.42/4) là 1 trong 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021, em rất vui và bất ngờ với kết quả này.

Từ trước tới nay, em chỉ nghĩ mình sinh ra lớn lên vùng quê nghèo của một tỉnh lẻ, nên lúc đặt chân đến ngôi trường Đại học Nội vụ Hà Nội để học tập, em luôn nỗ lực cố gắng hết mình kể cả trong học tập cũng như tham gia các hoạt động của trường, lớp. Nhưng em không nghĩ mình lại đạt được thủ khoa “đầu ra” của trường”, Lộc vui vẻ chia sẻ với chúng tôi.

Chàng trai Hà Tĩnh thủ khoa đầu ra Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Gia đình em Trần Xuân Lộc rất vui, tự hào về em khi đạt thủ khoa đầu ra của trường.

Trần Xuân Lộc sinh ra trong gia đình có 4 chị em (3 chị gái đầu đã lập gia đình). Trước đây, bố Lộc là ông Trần Văn Tài, mẹ là Nguyễn Thị Hòa đều làm công nhân tại Xí nghiệp chè Bãi Phủ đóng tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Nhưng cuối năm 2017 sau khi bố mẹ Lộc nghỉ việc tại Xí nghiệp chè thì gia đình đã chuyển về sinh sống tại quê nhà xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Sinh ra và lớn lên vùng nông thôn, thế nên khi ra thủ đô học tập, Lộc luôn ý thức được rằng mình phải cố gắng nhiều hơn so với các bạn cùng trường. Với ý nghĩ đó, trong quá trình học Lộc luôn chăm chỉ miệt mài đèn sách, hăng say đi đầu trong các phong trào chung của trường, lớp. Thế nên, Lộc đã được tất cả các thành viên lớp bầu làm Bí thư lớp Quản lý Nhà nước 17A.

Chàng trai Hà Tĩnh thủ khoa đầu ra Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trần Xuân Lộc được nhà trường ghi nhận và kết nạp Đảng viên tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (ảnh nhân vật cung cấp).

Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của chàng sinh viên Trần Xuân Lộc, vào tháng 7/2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã kết nạp chính thức Trần Xuân Lộc vào hàng ngũ của Đảng. “Sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với người đảng viên. Thế nên, tất cả thời gian của em đều dành trọn cho việc học và các hoạt động xã hội của trường, lớp” - Trần Xuân Lộc chia sẻ.

Lộc cho biết, trong quá trình học tập em phải khắc phục rất nhiều điểm yếu của mình như: ngôn ngữ, trình độ về tiếng Anh, cách giao tiếp để hoàn thiện bản thân cũng như hòa nhập nhanh với các bạn sinh viên cùng trường.

Đang lâng lâng niềm vui cùng con trai, ông Trần Văn Tài (bố Trần Văn Lộc) chia sẻ: “Bố mẹ từ trước tới nay đã chắt chiu từng đồng tiền làm công nhân để cho con học tập, nay Lộc đã có thành công bước đầu thì bố mẹ rất vui và hạnh phúc. Mong rằng Lộc lấy đó để làm động lực, tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa, chứ không phải rồi “ngủ quên trên chiến thắng”.

Được biết, lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2011 sắp tới.

Khi được hỏi về những dự định sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Lộc cho biết: “Sau khi lấy được bằng đại học em muốn được trở về quê hương Hà Tĩnh để tìm kiếm một công việc. Nếu sau này có công việc ổn định rồi, thì em mong muốn được theo học cao hơn nữa để phát huy hết khả năng của mình”.

Thành tích của Trần Xuân Lộc trong quá trình học tập:

Điểm học tập toàn khóa: 3.42/4.0

Niên chế: 8.25/10

Điểm rèn luyện toàn khóa: Xuất sắc

Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội với danh hiệu “Sinh viên giỏi” năm học 2018- 2019, 2019-2020, 2020-2021.

Bằng khen Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao tặng “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2019-2020”.

Giấy khen Đoàn Bộ Nội vụ trao tặng “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học 2019-2020”.

Đạt giải 3 đề tài NCKH “Văn hóa công sở của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội” năm 2020.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.