Chờ một Hy Lạp mới ở chung kết EURO 2016

Hai ông lớn Anh và Tây Ban Nha chỉ lần lượt về đích ở vị trí nhì bảng B và D. Đó là kết quả mấu chốt cho kịch bản điên rồ có thể xảy ra vào ngày 11/7, khi các ông lớn sớm tiêu diệt nhau để dọn đường cho một “ngựa ô” xuất hiện trong trận chung kết.

cho mot hy lap moi o chung ket euro 2016

"BIG 5" TRIỆT TIÊU LẪN NHAU

Nếu Anh tận dụng tốt hơn cơ hội ghi bàn trước Slovakia, nếu Tây Ban Nha không chủ quan trước Croatia. Cần nhiều chữ “nếu” cho một kịch bản thuận lợi với các ông lớn. Song như người Pháp thường nói “với chữ nếu có thể nhét cả Paris vào trong cái chai”, cuộc sống phải có những ngã rẽ bất ngờ buộc người ta phải hối tiếc.

Để thua trước Croatia, Tây Ban Nha phải chạm trán đại kình địch Italia ngay vòng 1/8. Bị Slovakia cầm hòa, Anh cũng rơi vào nhánh thi đấu rất “xương”. Hậu quả lớn hơn của việc TBN và Anh xếp nhì bảng: toàn bộ 5 đại gia của châu Âu gồm Anh, Pháp, Italia, Đức và Tây Ban Nha đều rơi chung vào một nhánh trên đường đến chung kết. Điều đó có nghĩa chỉ một trong 5 ông lớn này được phép góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại Stade de France vào ngày 11/7.

Đó sẽ là những cuộc tranh hùng đáng xem nhưng cũng nhiều tiếc nuối. Italia và Tây Ban Nha, chỉ có một đội vượt qua vòng 1/8. Và kẻ đứng chờ đội thắng của cặp Italia - Tây Ban Nha tại tứ kết rất có thể là Đức. Tương tự, nếu Anh và Pháp không mắc sai lầm nào với các đối thủ dưới cơ, họ sẽ đối đầu nhau tại tứ kết. Năm đại gia sẽ triệt tiêu lẫn nhau để chọn ra một lọt vào chung kết.

cho mot hy lap moi o chung ket euro 2016

LOẠN THẾ, XUẤT ANH HÙNG

Vậy suất còn lại cho trận chung kết sẽ thuộc về ai? Đừng ngạc nhiên nếu đó là Croatia, Thụy Sỹ hay thậm chí Xứ Wales. Khi mà cả 5 đội bóng lớn nhất châu Âu dồn về một nhánh, nhánh còn lại chỉ toàn những gương mặt “hạng hai”. Hãy hình dung con đường sắp tới của Thụy Sỹ hoàn toàn có thể như sau: gặp Ba Lan ở vòng 1/8, chạm trán Croatia ở vòng tứ kết và đối đầu với Xứ Wales ở bán kết. Với những thử thách đó, đội bóng xứ đồng hồ nếu vào chung kết cũng là chuyện dễ hiểu.

Đó không phải hệ quả của việc sắp xếp nhánh thi đấu, cũng không phải “lỗi” của Tây Ban Nha và Anh. Suy cho cùng, Euro 2016 phản ánh chính xác mặt bằng bóng đá châu Âu hiện nay, khi khoảng cách giữa các nền bóng đá được thu hẹp tối đa. Pháp muốn thắng Romania cũng phải trầy da tróc vẩy, Đức đã bất lực trước Ba Lan tương tự cách người Anh bế tắc với Nga. Hàng công tốt nhất tính đến sau loạt trận rạng sáng 22/6 là Xứ Wales chứ không phải ông lớn nào khác, với 6 bàn thắng.

EURO vì thế, không có nhiều sự khác biệt giữa 16 và 24 đội. Một đội lần đầu dự EURO như Xứ Wales cũng có thể vùi dập Nga 3-0 và leo lên dẫn đầu bảng đấu có Anh. Hiện tượng nở rộ các bàn thắng muộn cũng phản ánh sự cân bằng và khó lường của các trận đấu, mà thắng bại chỉ ngã ngũ ở những phút cuối cùng. Những nghi ngại về việc số lượng 24 đội làm giải đấu “loãng” hơn thực tế đã không diễn ra trên các sân cỏ nước Pháp.

Thậm chí số lượng đội bóng nhiều hơn, càng tiềm ẩn nhiều bất ngờ hơn. Như lúc này, cả Croatia, Xứ Wales, Thụy Sỹ và Ba Lan đều có thể hình dung con đường đưa họ tới trận chung kết. Ngược lại, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Italia biết rõ chặng đường gập ghềnh nếu muốn đi tới trận đấu cuối cùng.

Kể từ vòng 1/8, EURO 2016 sẽ chuyển sang sử dụng trái bóng mới “Fracas” thay cho “Beau Jeu”. “Fracas” trong tiếng Pháp là “tiếng ầm”. Nói cách khác, trái bóng mới truyền tải thông điệp về một giải đấu đầy rẫy bất ngờ với những “tiếng nổ” lớn gây chấn động. Rất có thể điều đó sẽ xảy ra khi các đại gia triệt tiêu lẫn nhau trên đường vào chung kết. Để rồi một nhân vật mới sẽ xuất hiện tại Stade de France vào ngày 11/7. Câu chuyện cổ tích của Hy Lạp năm 2004 sẽ lặp lại sau 12 năm?

Pháp sút trúng khung gỗ nhiều nhất

Pháp là đội kém may mắn nhất tại vòng bảng EURO 2016. Các học trò của HLV Didier Deschamps có tổng cộng 4 lần dứt điểm trúng khung gỗ. Đứng thứ hai là Đức và Croatia, cả hai đều có 3 lần bóng tìm đến xà ngang và cột dọc. Trong khi đó, Anh là đội chịu khó bắn phá khung thành đối phương nhất với 65 pha dứt điểm nhưng chưa một lần trúng khung gỗ.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Dân mạng quốc tế khen Hai Long

Nguyễn Hai Long, số 9 của đội ngôi sao Đông Nam Á, gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá quốc tế khi liên tục khuấy đảo hàng thủ MU trong trận giao hữu tối 28/5 tại Malaysia.
Cay đắng cho Ronaldo

Cay đắng cho Ronaldo

Rạng sáng 27/5, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr vẫn thua Al Fateh 2-3 ở vòng cuối Saudi Pro League 2024/25.
6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Premier League hỗn loạn

Premier League hỗn loạn

Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.