Cô tổng phụ trách đội giàu nhiệt huyết và sáng tạo

(Baohatinh.vn) - Gần 17 năm phụ trách công tác đội, cô Phạm Thị Thủy (SN 1986) - giáo viên Trường Tiểu học Xuân Giang (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với mong muốn mang lại những giờ học hạnh phúc cho các em học sinh.

Cô tổng phụ trách đội giàu nhiệt huyết và sáng tạo

Hoạt động lĩnh vực đoàn đội đã mang lại cho cô giáo Phạm Thị Thủy nhiều niềm vui trong nghề “gõ đầu trẻ”.

Tìm về Trường Tiểu học Xuân Giang (Nghi Xuân), hòa vang trong tiếng trống, cô giáo Phạm Thị Thủy - Tổng phụ trách đội đang say sưa hướng dẫn các em học sinh thực hành các nghi thức buổi sinh hoạt đầu tuần. Giọng cô vang ấm cả sân trường, với sự dẫn dắt của cô Thủy, các hoạt động diễn ra một cách nghiêm trang, bàn bản, mở đầu cho tuần học tập mới.

Tiếp chuyện với chúng tôi, cô Thủy kể: “Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh (nay là Trường Cao đẳng Nguyễn Du), năm 2007, tôi được phân công về giảng dạy và phụ trách công tác đội ngay trên ngôi trường nơi quê hương mình đã sinh ra. Trước đây, Trường Tiểu học Xuân Giang có 2 điểm trường nên mỗi tuần 1 - 2 lần tôi phải đi đò sang điểm trường bên “ốc đảo Hồng Lam” để tổ chức các hoạt động cho các em học sinh nên rất vất vả”.

Theo cô Phạm Thị Thủy, ngoài những tiết dạy âm nhạc, thể dục, hoạt động lĩnh vực đoàn đội đã mang lại cho cô nhiều niềm vui. Mỗi tuần đều đặn, cô lại đứng ra tổ chức các hoạt động chào cờ, sinh hoạt đồng diễn ca múa hát sân trường, chia sẻ về những cuốn sách hay tại các lớp học... Qua các chương trình, chính sự hào hứng của các em học sinh là nguồn động lực lớn lao và bồi đắp thêm tình yêu nghề cho cô Thủy.

“Muốn làm tốt công tác đội, bên cạnh tình yêu với học trò thì phải có sự đam mê, nhiệt huyết, kỹ năng quản trò để thu hút các em học sinh tham gia các hoạt động, phong trào. Những nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt các em học sinh, sự tự tin của các em khi tham gia các hoạt động văn nghệ là những nguồn năng lượng để tôi thêm nỗ lực trong công việc. Tôi luôn mong mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui, mong các em nhỏ được trau dồi thêm nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tự tin trước đám đông” - cô Phạm Thị Thủy chia sẻ.

Cô tổng phụ trách đội giàu nhiệt huyết và sáng tạo

Cô Thủy luôn mong mỗi ngày đến trường của các em học sinh là một ngày vui.

Trên cương vị là Tổng phụ trách đội, cô Thủy luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo các hoạt động bổ ích với mong muốn xây dựng trường học hạnh phúc, mang lại môi trường giáo dục tốt nhất cho học sinh. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, cô Thủy đã đứng ra tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: tổ chức liên hoan nhảy dân vũ và dân ca ví giặm cho giáo viên, học sinh, phu huynh; tổ chức hội thi nghi thức đội để nâng cao năng lực cho học sinh hằng năm; tổ chức các sân chơi, hoạt động trải nghiệm bám sát các chủ đề, chủ điểm của tháng...

17 năm gắn bó với công tác đội, cô Thủy luôn được các thế hệ học trò, phụ huynh và đồng nghiệp quý mến bởi tinh thần trách nhiệm, năng nổ và tâm huyết với công việc. Em Phạm Lâm Vy (lớp 5A4, Trường Tiểu học Xuân Giang) chia sẻ: “Cô Thủy luôn gần gũi, thân thiện với học sinh, các chương trình cô đã tổ chức đều rất hấp dẫn, bổ ích, trang bị thêm nhiều kỹ năng sống cho chúng em. Trong đợt thi Chỉ huy đội giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 vừa qua, chính cô Thủy đã tận tình hướng dẫn em các kỹ năng, nghi thức đội, nhờ đó mà em đã giành giải nhì tại cuộc thi”.

Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn của cô Thủy, liên đội Trường Tiểu học Xuân Giang là đơn vị duy nhất cấp tiểu học toàn tỉnh Hà Tĩnh tham gia vòng chung kết “Sân chơi đồng diễn Flashmob toàn quốc năm 2023” do Hội đồng Đội Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Cô tổng phụ trách đội giàu nhiệt huyết và sáng tạo

Cô giáo Phạm Thị Thủy luôn tận tình hướng dẫn học sinh các nghi thức đội.

Với những nỗ lực cống hiến suốt gần 17 năm qua, cô giáo Phạm Thị Thủy đã 4 lần được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Cô cũng là giáo viên bậc tiểu học duy nhất của huyện được công nhận giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh (tổ chức thi năm 2018) và nhiều giấy khen khác của huyện. Liên đội Trường Tiểu học Xuân Giang trong 3 năm học gần đây được Trung ương Đoàn tặng bằng khen và luôn là liên đội vững mạnh xuất sắc toàn huyện.

Cô giáo Đặng Thị Thu Thủy – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Giang tự hào: “Cô Phạm Thị Thủy là người có năng khiếu, nhiệt tình, sáng tạo trong mọi hoạt động ở trường học. Cô luôn gần gũi, thân thiện với đồng nghiệp và học sinh. Những năm qua, dưới sự điều hành của cô Thủy, Liên đội Trường Tiểu học Xuân Giang ngày càng vững mạnh đi lên, các em học sinh được phát triển toàn diện hơn”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi