LGBT là viết tắt của các từ tiếng Anh: Lesbien nghĩa là đồng tính luyến ái nữ, Gay là đồng tính luyến ái nam, Bisexual nghĩa là song tính luyến ái và Transgender nghĩa là người chuyển giới. Đây là cộng đồng của những người thuộc giới tính thứ ba. Trong thực tế họ đã phải sống một cuộc sống không hề dễ dàng do những áp lực đến từ gia đình và xã hội. Đã có một thời họ bị coi là mắc bệnh tâm thần vì không ai công nhận đó là một trạng thái giới tính.
Chính vì thế đã có rất nhiều người phải thu mình, tìm cách che đậy những nhu cầu riêng tư, bản năng. Thế nhưng, cũng đã có nhiều người mạnh mẽ, tự tin, sẵn sàng thừa nhận trạng thái giới tính để được sống, được trải nghiệm đam mê và khẳng định năng lực của bản thân.

Chị Nguyễn Thị Mai Sương (28 tuổi, quê Đức Thọ) đã có 5 năm công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Thoạt nhìn qua, Mai Sương cũng giống như bao cô gái khác, thế nhưng chị lại thuộc cộng đồng Lesbian - đồng tính nữ. Từng có một thời gian dài, Mai Sương phải thu mình trước sự kỳ thị của người xung quanh, nhưng giờ đây chị đã quyết định thay đổi. Vượt lên những giới hạn của bản thân, Mai Sương luôn lạc quan, tự tin, làm tốt công việc chuyên môn, chăm sóc bệnh nhân đến điều trị rất tận tình, chu đáo.
“Sống có trách nhiệm chính là khẳng định rõ ràng nhất của việc LGBT không phải là điều gì đó quá dị biệt”, Mai Sương chia sẻ.

Không chỉ làm tốt công việc chuyên môn, hiện nay, nhiều bạn trẻ LGBT còn tích cực phát triển giá trị, tài năng riêng có. Bạn Bùi Võ Hoàng Giang (quê thành phố Hà Tĩnh) vừa tốt nghiệp Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) không che giấu việc bản thân chỉ có tình cảm với người đồng giới. Chọn Đà Nẵng lập nghiệp, với tài năng ca hát, Giang hiện là một trong những ca sĩ trẻ và là tiktoker đắt khách.

Hay như Trần Khánh Chi, một trong những gương mặt người trẻ quê Hà Tĩnh đang khá thành công trên lĩnh vực điện ảnh. Chi là phó đạo diễn, nhà sản xuất phim và quảng cáo cho nhiều dự án phim lớn của Việt nam. Dù mang ngoại hình nữ nhưng Khánh Chi lại rất nam tính. Chi đã sống mạnh mẽ, tự tin, nỗ lực lao động, sáng tạo để có thể khẳng định với xã hội rằng: LGBT có thể “khác biệt” về giới tính, nhưng tài năng và sự cống hiến là điều không ai có thể phủ nhận.

Với bằng chứng về khoa học và những tuyên bố của Liên hợp quốc, của tổ chức Y tế thế giới (WHO), LGBT cũng là những người bình thường, thậm chí trong nhiều trường hợp còn bộc lộ tài năng vượt trội. Tại Việt Nam, trong công văn số 4132/BYT-BC ban hành vào tháng 8/2022 về việc chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới đã khẳng định: Đồng tính hoàn toàn không phải là bệnh, do đó không thể “chữa” và không cần “chữa”. Xu hướng tính dục của LGBT hoàn toàn xuất phát từ bản ngã giống như bao người bình thường khác.
Ngày 17/5 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới. Sự thừa nhận này giúp những người thuộc giới tính thứ ba vượt lên định kiến, sống thật xu hướng tính dục của bản thân để tìm kiếm hạnh phúc cũng như khẳng định trong xã hội.
“Không ai mong muốn mình sinh ra thuộc về thế giới thứ ba, nhưng đó vẫn là một sự thật của tạo hóa. Do đó, xã hội không có lý do gì để kỳ thị, xa lánh và mỗi một thành viên LGBT không có lý do gì để phải thu mình, che giấu những giá trị tự nhiên. Điều quan trọng là phải sống ý nghĩa, tích cực, có trách nhiệm với bản thân và cuộc đời để lan tỏa những điều tích cực đến với xã hội”, ông Thái Văn Sinh, Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ.
Cũng cần phải nói thêm rằng, hành trình comeout – công khai với tất cả mọi người giới tính thật của bản thân là điều không hề dễ dàng, do vậy cộng đồng LGBT vẫn rất cần ở gia đình và xã hội một cái nhìn cởi mở, thấu hiểu và yêu thương.