Cùng con chắp cánh ước mơ xa

(Baohatinh.vn) - Không chỉ các con mà những người làm cha, làm mẹ cũng đang trải qua một “kỳ thi” đặc biệt của riêng mình với đầy ắp những áp lực, lo âu, niềm tin và sự kỳ vọng.

Hôm nay, hơn 17.3000 thí sinh ở Hà Tĩnh bước vào ngày thi thứ 2 - ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Cùng các sĩ tử "vượt vũ môn" là sự đồng hành của gia đình, thầy cô, các lực lượng chức năng và cả cộng đồng.
Hôm nay, hơn 17.3000 thí sinh ở Hà Tĩnh bước vào ngày thi thứ 2 - ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Cùng các sĩ tử "vượt vũ môn" là sự đồng hành của gia đình, thầy cô, các lực lượng chức năng và cả cộng đồng.
Trước khi vang lên tiếng trống báo hiệu giờ thi, từ phía ngoài cổng trường là những ánh mắt tin tưởng, những cái ôm thật chặt và lời động viên tinh thần của phụ huynh để con em vững tin "vượt vũ môn".
Trước khi vang lên tiếng trống báo hiệu giờ thi, từ phía ngoài cổng trường là những ánh mắt tin tưởng, những cái ôm thật chặt và lời động viên tinh thần của phụ huynh để con em vững tin "vượt vũ môn".
Không chỉ có các sỹ tử đang chiến đấu với kiến thức và áp lực thời gian, mà ở phía ngoài cánh cổng trường thi, một “kỳ thi” khác cũng đang diễn ra âm thầm, lặng lẽ - đó là “kỳ thi” của những người làm cha, làm mẹ. Họ luôn âm thầm dõi theo, động viên từng bước đi của con.
Không chỉ có các sỹ tử đang chiến đấu với kiến thức và áp lực thời gian, mà ở phía ngoài cánh cổng trường thi, một “kỳ thi” khác cũng đang diễn ra âm thầm, lặng lẽ - đó là “kỳ thi” của những người làm cha, làm mẹ. Họ luôn âm thầm dõi theo, động viên từng bước đi của con.
bqbht_br_0dsc00591.jpg
Sự đồng hành của gia đình đã tiếp thêm niềm tin, động lực để thí sinh hoàn thành tốt nhất các bài thi.
Ông Hà Xuân Thiệp (85 tuổi, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh), dù tuổi cao sức yếu, vẫn không quản ngại nắng nóng, đích thân đưa cháu nội đi thi. Ông chia sẻ: "Ở tuổi này, tôi chỉ mong được làm điểm tựa cho cháu. Nhìn cháu nỗ lực trong thời gian qua, tôi và cả gia đình tự hào lắm. Cái nắng này có là gì, chỉ cần thấy cháu tự tin, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, mọi lo toan dường như tan biến".
Ông Hà Xuân Thiệp (85 tuổi, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh), dù tuổi cao sức yếu, vẫn không quản ngại nắng nóng, đích thân đưa cháu nội đi thi. Ông chia sẻ: "Ở tuổi này, tôi chỉ mong được làm điểm tựa cho cháu. Nhìn cháu nỗ lực trong thời gian qua, tôi và cả gia đình tự hào lắm. Cái nắng này có là gì, chỉ cần thấy cháu tự tin, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, mọi lo toan dường như tan biến".
Dù thời tiết khá nóng, nhiều bậc phụ huynh vẫn chọn ở lại trước cổng trường để chờ con hoàn thành phần thi.
Dù thời tiết khá nóng, nhiều bậc phụ huynh vẫn chọn ở lại trước cổng trường để chờ con hoàn thành phần thi.
Những ánh mắt mong chờ xuyên suốt thời gian con làm bài thi. Họ đang trải qua một “kỳ thi” của riêng mình, một kỳ thi không có đáp án cụ thể, nhưng chắc chắn rằng, tình yêu thương và sự hy sinh của họ chính là điểm 10 trọn vẹn nhất.
Những ánh mắt mong chờ xuyên suốt thời gian con làm bài thi. Họ đang trải qua một “kỳ thi” của riêng mình, một kỳ thi không có đáp án cụ thể, nhưng chắc chắn rằng, tình yêu thương và sự hy sinh của họ chính là điểm 10 trọn vẹn nhất.
Họ không chỉ đến để đưa đón con mà còn là để tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Một chai nước mát, một chiếc quạt tay, hay đơn giản chỉ là ánh mắt động viên, tất cả đều là hành trang quý giá mà cha mẹ dành cho con trước mỗi môn thi.
Họ không chỉ đến để đưa đón con mà còn là để tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Một chai nước mát, một chiếc quạt tay, hay đơn giản chỉ là ánh mắt động viên, tất cả đều là hành trang quý giá mà cha mẹ dành cho con trước mỗi môn thi.
0dsc00364.jpg
0dsc00403.jpg
Đối với nhiều phụ huynh, đây không chỉ là kỳ thi của con mà còn là một phần cuộc đời họ. Mười hai năm đèn sách của con, biết bao công sức và cả những giọt mồ hôi của cha mẹ đã được dồn nén vào khoảnh khắc này. Áp lực, lo âu không chỉ đến từ kết quả thi mà còn từ chính sự kỳ vọng, mong muốn con mình có một tương lai tốt đẹp hơn.
bqbht_br_6f4704d3e732506c0923.jpg
bqbht_br_6bcfcf4629a79ef9c7b6.jpg
Khi con trẻ trưởng thành và nhìn lại chặng đường “vượt vũ môn” đầy cam go này, chắc chắn hình ảnh cha mẹ mình đội nắng chờ đợi sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, một động lực to lớn để các em vững bước vào tương lai.
bqbht_br_da6ae3f80019b747ee08.jpg
Khi cánh cửa điểm thi mở ra, các bậc phụ huynh háo hức đón đợi con để động viên, hỏi thăm tình hình.
Sau những giờ phút căng thẳng trong phòng thi, các sỹ tử có thể trút bỏ gánh nặng, tìm thấy sự bình yên trong vòng tay cha mẹ.
Sau những giờ phút căng thẳng trong phòng thi, các sỹ tử có thể trút bỏ gánh nặng, tìm thấy sự bình yên trong vòng tay cha mẹ.
Trong không khí căng thẳng nhưng cũng đầy yêu thương của mùa thi, không chỉ có các bậc phụ huynh là "điểm tựa" vững chắc cho thí sinh, mà còn có sự góp mặt thầm lặng nhưng đầy hiệu quả của lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên. Họ chính là những "hậu phương" vững chắc, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi và ý nghĩa nhất.
Trong không khí căng thẳng nhưng cũng đầy yêu thương của mùa thi, không chỉ có các bậc phụ huynh là "điểm tựa" vững chắc cho thí sinh, mà còn có sự góp mặt thầm lặng nhưng đầy hiệu quả của lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các tình nguyện viên. Họ chính là những "hậu phương" vững chắc, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thuận lợi và ý nghĩa nhất.
Với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, họ không chỉ kiểm soát chặt chẽ khu vực thi, phòng ngừa các hành vi gian lận hay gây rối mà còn chủ động phân luồng giao thông, giúp thí sinh và phụ huynh di chuyển thuận lợi, tránh ùn tắc vào những giờ cao điểm.
Với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, họ không chỉ kiểm soát chặt chẽ khu vực thi, phòng ngừa các hành vi gian lận hay gây rối mà còn chủ động phân luồng giao thông, giúp thí sinh và phụ huynh di chuyển thuận lợi, tránh ùn tắc vào những giờ cao điểm.
Hoạt động "Tiếp sức mùa thi" đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong mỗi kỳ thi, hàng nghìn đoàn viên thanh niên đã có mặt tại tất cả các điểm thi để hỗ trợ thí sinh.
Hoạt động "Tiếp sức mùa thi" đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong mỗi kỳ thi, hàng nghìn đoàn viên thanh niên đã có mặt tại tất cả các điểm thi để hỗ trợ thí sinh.
Tất cả đã tạo nên một mùa thi an toàn và đầy ý nghĩa. Tin rằng, với sự đồng hành của gia đình, thầy cô, các lực lượng chức năng và cả cộng đồng, các sỹ tử Hà Tĩnh sẽ thêm phần tự tin để vượt qua kỳ thi với kết quả tốt nhất.
Tất cả đã tạo nên một mùa thi an toàn và đầy ý nghĩa. Tin rằng, với sự đồng hành của gia đình, thầy cô, các lực lượng chức năng và cả cộng đồng, các sỹ tử Hà Tĩnh sẽ thêm phần tự tin để vượt qua kỳ thi với kết quả tốt nhất.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Chủ đề Kỳ thi THPT Quốc gia

Đọc thêm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Nữ sinh Hà Tĩnh chinh phục vương miện Hoa khôi Sư phạm

Ngôi vị Hoa khôi Sư phạm đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra cho nữ sinh Nguyễn Tống Hiếu Thương (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) nhiều cơ hội mới để tiếp tục khẳng định bản thân, lan tỏa hình ảnh sinh viên sư phạm trí tuệ, tự tin và giàu nhiệt huyết.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Từ Thông tư 19 đến trường học hạnh phúc

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cao tính nhân văn trong kỷ luật học sinh, hướng tới sự phát triển toàn diện. Tinh thần ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ qua mô hình “Trường học hạnh phúc” ở Hà Tĩnh.
Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Công khai, minh bạch các khoản thu đầu năm học

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng và cần thiết, góp phần huy động nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, các trường cần triển khai cẩn trọng, công khai, minh bạch trong từng khoản thu đầu năm, tạo sự đồng thuận từ phụ huynh và xã hội.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

Cô giáo mầm non say nghề, tiên phong đổi mới

13 năm gắn bó với nghề, cô Lê Thị Kiều Anh (SN 1989) – giáo viên Trường Mầm non Thiên Lộc, xã Can Lộc (Hà Tĩnh ) đã viết nên một hành trình đầy cảm hứng bằng chính sự tâm huyết, đổi mới và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ.