Cựu bí thư đoàn ở Hà Tĩnh 23 lần tham gia hiến máu cứu người

(Baohatinh.vn) - Có 23 lần tham gia hiến máu cứu người, anh Phan Viết Điệp (SN 1980 ở tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) từng được tuyên dương 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc...

Gặp anh Phan Viết Điệp, ai cũng bất ngờ với bảng thành tích những lần tham gia hiến máu tình nguyện của anh. Từ năm 1999 đến nay, anh Phan Viết Điệp đã có 23 lần tham gia hiến máu cứu người, bao gồm cả những lần tham gia qua kênh ngân hàng máu sống và qua phong trào hiến máu nhân đạo của đoàn thanh niên.

Cựu bí thư đoàn ở Hà Tĩnh 23 lần tham gia hiến máu cứu người

Anh Phan Viết Điệp (ở tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên) có 23 lần hiến máu cứu người.

“Cơ duyên” dẫn anh Điệp đến với những lần tham gia hiến máu cứu người là từ khi anh tham gia công tác đoàn tại địa phương.

“Sau khi học xong khóa trung cấp mỹ thuật, trở về địa phương, tôi tham gia công tác đoàn tại thị trấn Cẩm Xuyên. Năm 1999, khi đang làm Phó Bí thư Đoàn thị trấn Cẩm Xuyên, tôi tham gia hiến máu lần đầu tiên. Từ đó, năm nào tôi cũng tham gia hiến máu tại các phong trào hiến máu nhân đạo của đoàn thanh niên” – anh Phan Viết Điệp cho biết.

Cựu bí thư đoàn ở Hà Tĩnh 23 lần tham gia hiến máu cứu người

Một số giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện được anh Điệp cất giữ.

Năm 2013, sau khi đã quá tuổi để tham gia công tác đoàn tại địa phương, anh Phan Viết Điệp “đầu quân” cho Công ty CP May Hà Tĩnh (Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh).

Tại đây, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Phan Viết Điệp tiếp tục làm Bí thư Chi đoàn Công ty CP May Hà Tĩnh. Năm 2018, Công ty CP May Hà Tĩnh thoái vốn, anh Điệp chuyển sang công tác tại Công ty CP May xuất khẩu MTV (Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên).

Cựu bí thư đoàn ở Hà Tĩnh 23 lần tham gia hiến máu cứu người

Anh Phan Viết Điệp trực tiếp hiến máu cứu bệnh nhân Lê Văn M. bị xuất huyết dạ dày vào ngày 15/1.

Thời điểm hiện tại, anh Phan Viết Điệp không còn tham gia công tác đoàn nhưng hoạt động hiến máu cứu người vẫn được anh duy trì đều đặn.

Mới đây nhất, vào lúc 20h30" ngày 15/1, qua câu lạc bộ ngân hàng máu sống, anh Phan Viết Điệp đã trực tiếp hiến máu cứu sống bệnh nhân Lê Văn M. (phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) bị xuất huyết dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Cựu bí thư đoàn ở Hà Tĩnh 23 lần tham gia hiến máu cứu người

Anh Phan Viết Điệp (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn viên Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tham gia phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018.

Trải lòng về việc thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, anh Phan Viết Điệp chia sẻ: “Ngày xưa, bố tôi từng bị tai nạn phải đi cấp cứu và may mắn được người khác cho máu nên được cứu sống. Sau lần đó, tôi bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện. Những lần tham gia hiến máu trực tiếp qua kênh ngân hàng máu sống, chứng kiến bệnh nhận được cứu sống nhờ những giọt máu mà mình cho đi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục tham gia công việc ý nghĩa này”.

Cựu bí thư đoàn ở Hà Tĩnh 23 lần tham gia hiến máu cứu người

Hiện đang làm việc tại Công ty CP May xuất khẩu MTV, không còn tham gia công tác Đoàn nhưng anh Điệp vẫn duy trì hoạt động hiến máu cứu người.

Trong 5 lần anh Phan Viết Điệp trực tiếp hiến máu qua kênh ngân hàng máu sống, lần thì anh trực tiếp cho máu bệnh nhân nữ bị băng huyết do mang thai ngoài dạ con, lần thì anh “tiếp máu” cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông… Và có những lần là “tiếp máu” cho bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu do xuất huyết dạ dày.

Sau mỗi lần trực tiếp hiến máu, người nhà bệnh nhân thường tìm gặp để cảm ơn nhưng anh chưa bao giờ nhận. Với anh Điệp, mỗi lần cho máu, anh cảm thấy hạnh phúc khi đâu đó trong cuộc đời này, dòng máu của mình đang hòa chung vào nhịp thở của người khác, đem lại cho họ sức khỏe và sự sống.

Cựu bí thư đoàn ở Hà Tĩnh 23 lần tham gia hiến máu cứu người

Một số giấy khen, bằng khen và cúp vinh danh của anh Phan Viết Điệp trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Trong chuỗi hành trình tham gia hiến máu cứu người của mình, anh Phan Viết Điệp từng được tôn vinh là 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc (năm 2010). Quá trình công tác đoàn tại địa phương cũng như tại Công ty CP May Hà Tĩnh, anh Phan Viết Điệp cũng được tặng nhiều giấy khen, bằng khen vì đã có đóng góp nhiều cho công tác Đoàn và phong trào hiến máu tình nguyện.

Anh Lê Thành Luân – Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên cho biết: “Anh Phan Viết Điệp là một thành viên tích cực của câu lạc bộ ngân hàng máu sống huyện Cẩm Xuyên. Hành động nhiều lần hiến máu cứu người của anh Điệp là một hành động đẹp cần được nêu gương để từ đó góp phần lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.