Đảm bảo sức khỏe cho học sinh mầm non

Từ những ngày cuối cùng của năm 2012 đến nay Hà Tĩnh đã chịu ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa phùn kéo dài đã khiến nhiệt độ giảm đột ngột. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nền nhiệt có lúc giảm còn 11độ thế nhưng nhờ chủ động trong các hoạt phòng chống rét nên gần 77.000 học sinh ( đặc biệt là lứa tuổi mẫu giáo) ở 270 trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh hầu như vẫn duy trì đều đặn nền nếp đến trường.

Cô Trần Thị Hải Lý – Trưởng phòng Mầm non- Sở GD&ĐT cho biết: “ Việc chủ động phòng chống rét cho học sinh ở bậc học mầm non là vấn đề được chúng tôi đặc biệt quan tâm ngay từ thời khắc giao mùa. Vấn đề này còn được Phòng lồng ghép nhắc nhở tại hội nghị chuyên môn của cấp học diễn ra trong tháng 12 vừa qua. Và gần đây nhất, chúng tôi đã có công văn gửi Phòng giáo dục các huyện, thị, thành phố trong việc chỉ đạo các trường mầm non thực hiện phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh cho trẻ em”.

Giờ chơi của các cháu trường Mầm non Hoa Sen - TP Hà Tĩnh

Giờ chơi của các cháu trường Mầm non Hoa Sen - TP Hà Tĩnh

Theo tinh thần ấy, các trường mầm non trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho trẻ mà cụ thể là đảm bảo có đủ nước ấm cho trẻ sinh hoạt, vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ, có cơ số chăn màn đủ ấm cho trẻ khi ngủ, giường, sạp ngủ của trẻ phải kê cao từ 25-30cm. Cùng với những cố gắng của đội ngũ giáo viên trong việc đến sớm để vệ sinh môi trường, phòng học, các phòng chức năng và phòng vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo đủ ánh sáng... điều đáng phấn khởi trong năm học này là việc chuyển đổi các trường mần non bán công sang công lập cũng đã tạo nên một khí thế, một quyết tâm lớn để các cấp ủy chính quyền địa phương cùng các bậc phụ huynh phát huy sức mạnh nội lực đầu tư CSVC cho nhà trường. Và trong số các hạng mục được đầu tư xây mới, bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ là điều được các nhà trường chú trọng nhất.

Cô Lý cho biết thêm: “ Vừa qua chúng tôi cũng đã thành lập đoàn kiểm tra đến với một số huyện. Kết quả thật đáng phấn khởi khi hầu như các địa phương, các nhà trường đều đã nỗ lực khắc phục những mặt còn hạn chế của mình để nuôi dạy trẻ ngày một tốt hơn. Đáng ghi nhận ở một số địa phương khó khăn về nguồn nước- do nước nhiễm phèn, nhiễm mặn như ở Cẩm Nhượng ( Cẩm Xuyên), Ích Hậu ( Lộc Hà) cũng đã đầu tư xây dựng bể lọc quy mô, kiên cố để có nước sạch phục vụ cho học sinh... nên chúng tôi rất yên tâm”.

Phải luôn mặc ấm cho trẻ

Phải luôn mặc ấm cho trẻ

Bên cạnh những nỗ lực vượt bậc của các huyện vùng đồng bằng, trung tâm tỉnh lỵ, ở một số huyện miền núi như Hương Khê, Vũ Quang... thời gian qua, nhờ sự quan tâm đặc biệt của các chương trình, dự án, các nhà tài trợ, những tấm lòng hảo tâm nên ngoài việc củng cố cơ sở vật chất thì những vấn đề như chăn, màn, giường sạp cho trẻ trong mùa đông giờ đây đã không còn là nỗi lo của các nhà trường. Cô Minh Doãn- Phó phòng giáo dục huyện Hương Khê cho biết: “ Dẫu ở một số điểm vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của huyện, tỷ lệ trẻ đến trường có giảm hơn, nhưng nhìn chung tại 24 trường mầm non trên địa bàn mọi nếp sinh hoạt đều được duy trì đều đặn. Công tác phòng chống rét, phòng chống dịch bệnh trong mùa đông cho trẻ được các nhà trường thực hiện đầy đủ, nghiêm túc”.

Theo dự báo thời tiết, rét đậm rét hại vẫn tiếp tục kéo dài và qua khảo sát thực tế số học sinh ở lứa tuổi nhà trẻ cũng đã bắt đầu có xu hướng nghỉ học, ở một số nơi tỷ lệ trẻ trong độ tuổi nhà trẻ tới lớp đã giảm 50%. Tuy nhiên ở lứa tuổi mẫu giáo, đặc biệt là trẻ ở nhóm lớp 5 tuổi hầu như vẫn duy trì đều đặn việc đến trường. Bên cạnh những cố gắng của nhà trường, của các cô nuôi dạy trẻ, thì sự chăm lo của các bậc phụ huynh đối với con em mình qua việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng, cho trẻ luôn được mặc đủ ấm, có đầy đủ các đồ dùng cá nhân chống rét như khăn, mũ len, tất tay, tất chân, luôn có người lớn đưa đón mỗi lúc đi học và tan trường... chắc chắn rằng việc giữ gìn sức khỏe và duy trì nền nếp sinh hoạt, học tập cho trẻ em bậc mầm non trên địa bàn tỉnh trong mùa đông này sẽ được đảm bảo.

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.