Đòi tiền không được, rút dao đâm con nợ trọng thương

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Trần Văn Toàn (SN 1989), trú tại thôn Xuân Phượng (Thạch Kim) về tội “cố ý gây thương tích”.

Đòi tiền không được, rút dao đâm con nợ trọng thương

Toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Toàn về tội “cố ý gây thương tích”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lộc Hà, vào khoảng 19 giờ ngày 8/1/2017, do bức xúc về việc anh Lê Quang Bảo (thôn Giang Hà, xã Thạch Kim) mượn tiền lâu ngày song cứ thất hứa, không chịu trả, Trần Văn Toàn (làm nghề lao động tự do) đã cầm dao nhọn tìm đến nhà đâm trúng vào phần bụng bên trái của Bảo.

Bị đâm bất ngờ, anh Bảo chỉ kịp hét lên rồi bỏ chạy. Sau đó, Bảo được người dân trong thôn đưa vào Trạm Y tế xã Thạch Kim sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Trung tâm Pháp y Sở Y tế Hà Tĩnh kết luận nạn nhân tỷ lệ thương tích là 43%.

Còn Trần Văn Toàn đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến cuối tháng 10/2019 trở về và bị Công an huyện Lộc Hà khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích.

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999; Điểm c Khoản 3 Điều 134, Điểm b, s Khoản 1 Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Toàn 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 31/10/2019.

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Bí mật trong nhà nghỉ: Trinh sát ập vào bắt gọn “siêu trộm” sau 10 ngày lẩn trốn

Bí mật trong nhà nghỉ: Trinh sát ập vào bắt gọn “siêu trộm” sau 10 ngày lẩn trốn

Đêm 10/8, một gia đình ở phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh bị đối tượng phá cửa đột nhập lấy trộm một két sắt bên trong có nhiều tài sản. Từ hiện trường vụ án, cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh nhận định, đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.
Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", người cha tội lỗi Nguyễn Tiến Phương (ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.
Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Trong 2 tuần diễn ra (từ 1/8 - 16/8), cuộc thi “Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chức, viên chức ngành tư pháp và công dân trên địa bàn tỉnh.