Đưa hài cốt liệt sỹ thất lạc gần 61 năm về với đất mẹ Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Gần 61 năm qua, phần mộ của Liệt sỹ Nguyễn Công Đoài (SN 1944, thôn 8, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bị thất lạc mặc dù gia đình đã nhiều lần tìm kiếm. Từ thông tin trên mạng xã hội, phần mộ của liệt sỹ được tìm thấy và đưa về án táng tại quê nhà.

Chiều 17/11, UBND huyện Nghi Xuân long trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Đoài về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Đưa hài cốt liệt sỹ thất lạc gần 61 năm về với đất mẹ Nghi Xuân

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Đoài.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu và bà con nhân dân đã đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Công Đoài đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đưa hài cốt liệt sỹ thất lạc gần 61 năm về với đất mẹ Nghi Xuân

Các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ&TBXH...

Đưa hài cốt liệt sỹ thất lạc gần 61 năm về với đất mẹ Nghi Xuân

...và lãnh đạo huyện Nghi Xuân thắp nén hưởng tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Công Đoài

Liệt sỹ Nguyễn Công Đoài, sinh ngày 9/9/1944 ở xóm Yên Lĩnh, xã Tam Xuân nay là thôn 8, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, người thanh niên đầy nhiệt huyết Nguyễn Công Đoài đã tạm biệt gia đình, bạn bè, người thân lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đưa hài cốt liệt sỹ thất lạc gần 61 năm về với đất mẹ Nghi Xuân

Nơi tìm thấy bia mộ và hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Đoài ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình ( Ảnh tư liệu)

Ngày 20/2/1961, Nguyễn Công Đoài nhập ngũ vào đơn vị Tỉnh đội Hà Tĩnh. Trong một trận chiến khốc liệt vào ngày 2/2/1962 tại mặt trận Ta Nua – Lào, đồng chí đã anh dũng hi sinh.

Gần 61 năm qua, phần mộ của liệt sỹ Nguyễn Công Đoài bị thất lạc mặc dù gia đình đã nhiều lần tìm kiếm. Từ thông tin trên mạng xã hội, phần mộ của liệt sỹ được tìm thấy tại địa bàn Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Đưa hài cốt liệt sỹ thất lạc gần 61 năm về với đất mẹ Nghi Xuân

Hài cốt liệt sỹ Nguyễn Công Đoài được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

Ngày sau lễ truy điệu, thể theo nguyện vọng của gia đình, liệt sỹ Nguyễn Công Đoài đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Xuân trong niềm tự hào và tiếc thương vô hạn của Đảng, chính quyền địa phương và người thân.

Liệt sỹ Nguyễn Công Đoài là người con trai thứ hai của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Sáu (đã mất) ở thôn 7, xã Xuân Hồng; là em trai của liệt sỹ Nguyễn Công Tứ (SN 1936) cũng đã anh dũng hy sinh vào năm 1972 ở chiến trường phía Nam, hiện nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!