Gây thương tích bạn tù để được thi hành án sớm

(Baohatinh.vn) - “Mỗi đêm dài trôi qua, những hình ảnh kinh hoàng lại ùa về khiến bị án không thể nào chợp mắt. Tội lỗi gây ra khiến bị án luôn mệt mỏi, giày vò” - Nguyễn Doãn Vạn nói trước HĐXX.

Chỉ vì muốn được thi hành án sớm để kết thúc cuộc đời đầy tăm tối của mình, bị án Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967, trú xã An Dũng, Đức Thọ) đã nổi bản tính máu lạnh, dùng một đoạn đũa gỗ đâm vào mắt trái của Nguyễn Quốc Ngọ (bị án đang tạm giam cùng Vạn tại buồng giam số 3, nhà giam C1, dành cho người bị kết án tử hình) tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Hậu quả, Nguyễn Quốc Ngọ bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 31%.

Bị án Nguyễn Doãn Vạn tại phiên toà sơ thẩm hình sự trực tuyến do Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở vào ngày 27/2.
Bị án Nguyễn Doãn Vạn tại phiên toà sơ thẩm hình sự trực tuyến do Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở vào ngày 27/2.

Tại phiên tòa, qua màn hình kết nối từ Trại tạm giam Công an tỉnh, Nguyễn Doãn Vạn cất lời với giọng điệu đứt quãng, chứa đựng sự đau đớn tột cùng. Gã tử tù mang trên mình bản án “Giết người” thú nhận đã sống trong chuỗi ngày mệt mỏi, giam cầm. Sự vô định về thời gian thi hành án tử hình, cảm giác bị giam cầm không lối thoát đã đẩy gã đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Trong bóng tối của nhà giam, ý nghĩ đen tối nảy sinh, Vạn đã cố ý gây thương tích bạn tù để được “chết sớm”.

“Tội lỗi bị án gây ra trước đó quá lớn, không thể nào dung thứ. Bị án cảm thấy mình là một kẻ không xứng đáng được sống, gây ra nỗi đau không thể nào bù đắp” - Nguyễn Doãn Vạn trút hết tâm can.

Lời khai của Nguyễn Doãn Vạn cũng không quá bất ngờ khi gã gần như ngồi tù suốt độ tuổi đẹp nhất. Vạn từng thi hành 11 năm tù giam về “Trộm cắp tài sản của công dân” và “Cố ý gây thương tích” do TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt vào năm 1996. Năm 2005, Vạn bị TAND thị xã Hồng Lĩnh xử phạt 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2010, Nguyễn Doãn Vạn bị TAND huyện Thạch Hà tuyên tổng hình phạt 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tội “Đánh bạc” (do TAND thị xã Hồng Lĩnh đã tuyên vào năm 2009).

Không lấy đó làm bài học, con đường hoàn lương, làm lại cuộc đời của Vạn chính thức bị khép lại khi gã bị tuyên án tử hình về tội “Giết người” vào năm 2020. Cụ thể, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, khoảng 12h45’ ngày 7/5/2020, tại nhà riêng của vợ chồng chị Trần Thị L. (SN 1969) và anh Nguyễn Đình B. (SN 1968, ở tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh), Vạn đã dùng dao đâm vào ngực trái của chị L. và đâm nhiều nhát vào vùng cổ, vùng ngực của anh B. Hậu quả, chị L. tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh B. bị thương tích với tỷ lệ 25%.

Án tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt theo pháp luật hình sự Việt Nam. Tuy nhiên, không phải lúc nào bản án tử hình cũng được thi hành ngay lập tức. Trong một số trường hợp, các tử tù có thể phải chờ đợi thời gian dài trước khi bản án của mình được thực thi. Điều này dẫn đến một số trường hợp tử tù tìm mọi cách để thoát khỏi sự chờ đợi này, thậm chí có những hành vi cực đoan, chẳng hạn như cố tình gây thương tích bạn tù để được thi hành án sớm như chính cách Nguyễn Doãn Vạn đã làm.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Doãn Vạn mức án 6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Doãn Vạn mức án 6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

HĐXX nhận định, Nguyễn Doãn Vạn dù đã chấp hành nhiều bản án nhưng không lấy đó làm bài học. Đặc biệt, trong lần bị tuyên án này, bị cáo vẫn coi thường pháp luật, sẵn sàng gây tổn hại sức khỏe của người khác để được thi hành án sớm. Xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Vạn mức án 6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Tính cả bản án tử hình về tội “Giết người” ngày 24/9/2020 do TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên, tổng hình phạt là tử hình.

Cuộc đời của Vạn là chuỗi dài những sai lầm, từ trộm cắp, gây thương tích đến giết người. Dù đã nhiều lần chịu án tù, Vạn vẫn không thay đổi, để rồi kết thúc bằng bản án tử hình. Nỗi ám ảnh về tội lỗi, sự giam cầm và tuyệt vọng đã đẩy Vạn vào con đường cực đoan. Bài học rút ra là mỗi người phải biết trân trọng cuộc sống, tránh xa con đường tội lỗi, bởi khi lún quá sâu, con đường quay lại gần như không còn.

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Bí mật trong nhà nghỉ: Trinh sát ập vào bắt gọn “siêu trộm” sau 10 ngày lẩn trốn

Bí mật trong nhà nghỉ: Trinh sát ập vào bắt gọn “siêu trộm” sau 10 ngày lẩn trốn

Đêm 10/8, một gia đình ở phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh bị đối tượng phá cửa đột nhập lấy trộm một két sắt bên trong có nhiều tài sản. Từ hiện trường vụ án, cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh nhận định, đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.
Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Giọt nước mắt của người cha tội lỗi

Đứng trước bục khai báo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người", người cha tội lỗi Nguyễn Tiến Phương (ở xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) mặt cúi gằm tránh ánh nhìn của mọi người.
Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Lan toả cuộc thi "Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi"

Trong 2 tuần diễn ra (từ 1/8 - 16/8), cuộc thi “Tư pháp Hà Tĩnh trong tôi" đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chức, viên chức ngành tư pháp và công dân trên địa bàn tỉnh.
Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Đột nhập nhà dân trộm hơn 400kg lúa

Công an xã Kỳ Anh vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Dũng (SN 1993, trú tại thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Cần trang bị “kỹ năng sinh tồn" cho giới trẻ trên không gian mạng

Thiếu sự cảnh giác, một số người trẻ ở Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo tinh vi từ các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Đây là thực trạng đáng báo động, cho thấy sự cấp thiết trong việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho giới trẻ trên không gian số.