"Gõ" cửa từng nhà, sơ tán người dân vùng ngập lụt tới nơi an toàn

(Baohatinh.vn) - Trước tình trạng ngập lụt vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ ngày càng nghiêm trọng, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã dùng thuyền rà từng thôn xóm để hỗ trợ sơ tán người dân tới nơi an toàn.

bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-goo.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-9.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-1.jpg
Trong ngày 1/11, trên địa bàn xã Cẩm Bình - một trong những địa phương vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ, vẫn mưa nặng hạt. Trước ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hồ Kẻ Gỗ xả tràn, nhiều khu dân cư, đường giao thông ở xã Cẩm Bình đã nước lũ chia cắt. Thuyền là phương tiện duy nhất có thể lưu thông lúc này ở xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ.
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-11a.jpg
Trước tình trạng ngập lụt diện rộng, xã Cẩm Bình đã chủ động rà soát, sơ tán người dân vùng ngập lụt, nguy cơ ngập lụt tới nơi an toàn. Tới đầu chiều 1/11, xã Cẩm Bình đã sơ tán 150 hộ dân với khoảng 500 nhân khẩu, tránh ảnh hưởng mưa lũ.
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-7j.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-8.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-7h.jpg
Tuy vậy, trước tình trạng nước lũ lên nhanh, xã Cẩm Bình đã huy động lực lượng, phương tiện tiếp tục rà soát từng thôn xóm để tổ chức sơ tán người dân tới nơi an toàn.
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-10d.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-10ch.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-10c.jpg
Để kịp thời hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương đã thông tin tới các tổ liên gia, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nhóm zalo kết nối bình yên, trường hợp cần sơ tán liên hệ để lực lượng chức năng xã nắm bắt, cho nhân lực, phương tiện tới hỗ trợ.
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-7f.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-7e.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-7d.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-7b.jpg
Ngay khi tiếp nhận thông tin người dân cần hỗ trợ, lực lượng chức năng xã Cẩm Bình đã sử dụng thuyền máy, nhanh chóng có mặt để sơ tán người dân tới nơi an toàn. Trong ảnh: 3 bố con anh Phan Viết Đồng (SN 1986, trú thôn Ngụ Phúc) được cán bộ xã Cẩm Bình hỗ trợ đến nơi an toàn.
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-4e.jpg
Trường hợp người già, trẻ em hay các gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, chính quyền xã Cẩm Bình lưu ý để hỗ trợ di dời khi cần thiết. Trong ảnh: Đồng chí Lê Hồng Phong - Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cẩm Bình hỗ trợ cụ bà 90 tuổi ở thôn Ngụ Phúc sơ tán tới nơi an toàn khi nước lũ lên nhanh, có thể tràn vào nhà.
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-4b.jpg
Rất nhiều hộ dân trong vùng ngập lụt được lực lượng chức năng đưa tới nơi an toàn.
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-2c.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-2.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-2a.jpg
Hiện nay, những hộ dân ở vùng ngập lụt được chủ động sơ tán tới các gia đình có địa hình cao ráo hoặc nhà 2 tầng, 3 tầng.
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-5a.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-5.jpg
Chính quyền xã Cẩm Bình liên tục nhận được thông tin nhờ hỗ trợ khi nước lũ có nguy cơ tràn vào nhà. Những lúc như vậy, lực lượng chức năng nhanh chóng lên đường, hỗ trợ người dân.
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-goo.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-12.jpg
bqbht_br_ngap-lut-ha-du-ho-ke-go-7a.jpg
Hiện nay, xã Cẩm Bình đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật lưu lượng xả tràn hồ Kẻ Gỗ, ứng trực 100% quân số để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần. Quá trình sơ tán, xã Cẩm Bình đảm bảo người dân không bị thiếu ăn, thiếu nước sạch.
Video: Cán bộ xã Cẩm Bình "gõ cửa" từng nhà để sơ tán người dân tới nơi an toàn.

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.