(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài kết hợp với việc hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn đã khiến nhiều khu dân cư ở xã Cẩm Bình, Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập sâu.
Lúc 10h30 sáng 1/11, phóng viên Báo và PTTH Hà Tĩnh có mặt tại địa phương ghi nhận, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại thôn Tam Trung, thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Bình – nơi nằm dọc sông Ngàn Mọ – đã bị ngập nặng, nước tràn sâu vào nhà dân. Nhiều đoạn đường trục chính bị chia cắt, phương tiện giao thông không thể di chuyển, người dân phải dùng thuyền để đi lại. Theo người dân địa phương, từ đêm 31/10, khi hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ, nước đã bắt đầu dâng lên nhanh, tràn vào sân vườn. Một số khu vực ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét, nhiều hộ dân phải chủ động kê cao đồ đạc, di chuyển phương tiện đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự đang khẩn trương hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập.
Đặc biệt, tại thôn Ngụ Phúc, ông Phạm Văn Quế (SN 1954) vừa qua đời lúc 7h30 sáng 1/11. Do nước lũ dâng cao, gia đình không thể tự tổ chức tang lễ, chính quyền đã huy động thuyền máy vận chuyển quan tài và đồ dùng cần thiết hỗ trợ gia đình lo hậu sự trong điều kiện ngập lụt.
Video: Nhiều khu dân cư ở Cẩm Bình ngập sâu Trước tình hình mưa lớn và nước lũ dâng nhanh do hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn, xã Cẩm Duệ đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin kịp thời qua hệ thống đài truyền thanh xã, thôn và các nhóm Zalo, giúp người dân nắm bắt đầy đủ diễn biến mưa lũ và hướng dẫn ứng phó. Các đoàn công tác của Thường vụ, Ủy viên BCH, cán bộ, công chức được phân công trực tiếp xuống cơ sở, hỗ trợ di dời dân, kê cao tài sản, dự trữ lương thực và rà soát các hộ có nguy cơ cao để chủ động sơ tán. Phòng Kinh tế – cơ quan thường trực Ban Phòng thủ dân sự xã bố trí trực 24/24h, nắm bắt tình hình và tham mưu xử lý kịp thời. Người dân chủ động di chuyển máy móc, lương thực, gia súc đến nơi an toàn.
Đến 8h ngày 1/11/2025, toàn xã đã di dời 780 hộ với 1.375 nhân khẩu khỏi vùng ngập và khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Xã huy động 15 xe tải, 3 máy đào, 3 thuyền máy lớn, 67 thuyền của thôn và hàng trăm thuyền của dân, cùng 500 áo phao, 100 áo mưa, 100 đèn pin, 3 máy phát điện, 28 cưa xăng, 2.600 bao tải, 5.200m dây thừng phục vụ công tác cứu hộ. Lực lượng quân sự, công an và tổ xung kích với 450 người đã hỗ trợ người dân kê cao tài sản, di dời đến nhà văn hóa, trường học an toàn. Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo với 1.200 thùng mì tôm, 1.200 thùng nước khoáng, 600 thùng lương khô, cùng 3 điểm cấp phát thực phẩm tại Cây xăng K6, Trụ sở Công an xã và dốc kênh chính thôn Mỹ Yên.
Từ sáng nay, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ tại thôn Na Trung, xã Cẩm Duệ dâng nhanh, gây ngập sâu trên diện rộng. Hơn 200 hộ dân đã bị nước tràn vào nhà, nhiều nơi ngập gần 2 mét, tầng 1 nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm hoàn toàn.
Chính quyền địa phương đang phối hợp cùng lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và các tình nguyện viên khẩn trương huy động hàng chục thuyền, xuồng máy để sơ tán người dân đến nơi cao ráo, an toàn. Không khí cứu hộ tại hiện trường diễn ra khẩn trương, căng thẳng từng phút.
Đến thời điểm hiện tại, công tác sơ tán và cứu trợ vẫn đang được triển khai liên tục, trong khi mưa lớn và mực nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân vùng hạ du.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã Cẩm Duệ có 3.965/5.193 hộ bị cô lập, 2.850 hộ ngập sâu (19/26 thôn), mực nước từ 1,2–2m, 46 tuyến đường với tổng chiều dài 24,56 km bị chia cắt, trong đó có Quốc lộ 8C, đường Duệ–Thạch, Duệ–Thành.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Cẩm Duệ đề nghị cấp trên hỗ trợ thêm thuyền máy và lực lượng ứng cứu để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Đau đầu gối khi đứng lên, ngồi xuống là tình trạng khá phổ biến, nhất là trong thời tiết lạnh như hiện nay. Vậy nguyên nhân do đâu và có đáng lo ngại hay không?
Không chỉ thưởng thức đồ uống, trào lưu “uống nước xong ăn luôn cả ly” với chiếc cốc làm từ bánh ốc quế đang trở thành lựa chọn cho những ai yêu thích trải nghiệm mới lạ tại Hà Tĩnh.
Vùng “rốn lũ” Tiền Phong (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) đã hồi sinh sau các đợt thiên tai dồn dập trong năm 2025. Gác lại khó khăn, người dân đang gom góp để chuẩn bị một cái Tết ấm áp, sum vầy.
Với người trẻ Hà Tĩnh, dù Tết lựa chọn ở lại nơi “đất khách quê người” hay trở về nơi “chôn nhau cắt rốn” thì đích đến cuối cùng vẫn là sự gắn kết tình thân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tết Bính Ngọ năm nay nền nhiệt nhiều khu vực cao hơn trung bình, ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.
Đằng sau các biện pháp siết chặt sữa công thức tại châu Âu là mối lo về cereulide, loại độc tố có thể tồn tại dai dẳng trong thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ.
Giữa nhịp sống hiện đại, Nguyễn Thị Diệu Hằng (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) tìm về với thiên nhiên và xây dựng những video camping mộc mạc, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.
Tết Nguyên đán cận kề, nhiều bạn trẻ Hà Tĩnh loay hoay giữa công việc cuối năm và những áp lực vô hình từ các cuộc gặp gỡ họ hàng, với nỗi lo về thu nhập, hôn nhân và quà cáp ngày Tết.
Hiện nay, nhiều học sinh, sinh viên tại Hà Tĩnh đã chủ động đi làm thêm để tự lập. Tuy nhiên, đằng sau lựa chọn tích cực ấy cũng xuất hiện không ít áp lực đáng suy ngẫm.
Rối loạn lo âu là một trong những rối loạn tâm lý phổ biến hiện nay. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, rối loạn lo âu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, hiệu quả học tập, lao động và các mối quan hệ xã hội.
Từ thuê sân, mua dụng cụ thể thao hay đăng ký các gói tập cá nhân, ngày càng nhiều người trẻ trên địa bàn Hà Tĩnh sẵn sàng dành khoản tiền không nhỏ cho các hoạt động thể thao, coi đây là một phần chi tiêu cần thiết trong lối sống hiện đại.