Hạ Chelsea 4-1, MU giành vé dự Champions League mùa tới

Rạng sáng 26/5, MU thắng đậm Chelsea trên sân nhà, qua đó chính thức trở lại Champions League sau một mùa vắng bóng.

Trên sân nhà, trước đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu, Man United chỉ cần giành 1 điểm để chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4. Thầy trò HLV Erik ten Hag đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng cách biệt 3 bàn trước Chelsea, qua đó vươn lên thứ 3 với 72 điểm, hơn Newcastle 2 điểm.

Cuộc đua top 4 mùa này chính thức ngã ngũ. Man United sẽ cùng Newcastle, Arsenal và Man City trở thành 4 đại diện Ngoại hạng Anh góp mặt ở vòng bảng Champions League 2023/24. Trong khi đó, Liverpool sẽ phải dự Europa League lần đầu tiên kể từ năm 2015. Cùng với “The Kop” dự giải đấu cúp hạng hai châu Âu sẽ là Brighton. Vé dự Europa Conference League sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Aston Villa, Tottenham và Brentford.

Hạ Chelsea 4-1, MU giành vé dự Champions League mùa tới

MU bất bại 29 trận liên tiếp tại Old Trafford.

Trận đấu tại Old Trafford diễn ra khá cởi mở. MU và Chelsea đều tìm kiếm cơ hội từ những tình huống mở biên. Tuy nhiên, cầu thủ đôi bên lại gặp vấn đề ở những nhịp xử lý quyết định trong vùng cấm. Conor Gallager, Anthony Martial khiến cơ hội nhiều lần trôi qua bởi các cú trượt chân, vấp bóng.

Trong thế trận giằng co, Casemiro trở thành nhân tố giúp MU tạo khác biệt. Ngôi sao người Brazil tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn vào lưới Chelsea với pha chạy chỗ thông minh, trước khi đánh đầu tung lưới Kepa Arrizabalaga ở phút thứ 6.

Đến phút 45+5, Casemiro tiếp tục ghi dấu ấn với đường chọc khe bổng loại hai cầu thủ Chelsea. Jadon Sancho thoát xuống, chuyền ngang đặt Martial vào vị trí thuận lợi. Số 9 chỉ việc đệm vào khung thành bỏ trống để nhân đôi cách biệt cho “Quỷ đỏ”.

Sang hiệp hai, Chelsea cố gắng vùng lên nhưng không tạo ra cơ hội nào, ngoài một vài tình huống dứt điểm bị De Gea bắt gọn. “The Blues” tấn công bế tắc, để rồi nhận bàn thua thứ 3 ở phút 73. Bruno Fernandes kiếm được quả phạt đền và thực hiện thành công để chấm dứt chuỗi 4 trận tịt ngòi tại Premier League.

Chỉ 6 phút sau pha phạm lỗi dẫn đến quả penalty, Wesley Fofana tiếp tục mắc lỗi với đường chuyền vào thẳng chân cầu thủ chủ nhà. Marcus Rashford chớp cơ hội dứt điểm từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 4-0. Chủ nhà còn có thể tạo khoảng cách 5, thậm chí 6 bàn, nếu Bruno hay Alejandro Garnacho không sút trúng xà.

Nỗ lực muộn màng chỉ giúp đội khách có bàn danh dự sau cú sút chéo góc chuẩn xác từ ngoài vùng cấm của Joao Felix ở phút 89.

MU hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự Champions League và hướng đến mục tiêu kết thúc mùa giải với chiếc cúp thứ 2 (FA Cup). Trong khi đó, Chelsea có lần đầu tiên kể từ mùa 1995/96 kết thúc mùa giải ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Theo Zing

Đọc thêm

6 ứng viên thay Amorim ở MU

6 ứng viên thay Amorim ở MU

Tương lai của Ruben Amorim tại MU trở nên khó đoán chỉ sau 6 tháng nắm quyền và Massimiliano Allegri nổi lên là ứng viên số một thay thế.
Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Lamine Yamal thách thức trật tự Quả bóng vàng

Một cơn gió mới đang thổi qua làng bóng đá thế giới. Lamine Yamal, chỉ mới 17 tuổi, đã phá vỡ mọi rào cản tuổi tác để đặt chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng - giải thưởng danh giá nhất dành cho cá nhân trong làng túc cầu.
Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Việt Nam chính thức đăng cai AFF Cup nữ 2025

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức công bố Việt Nam sẽ là nước chủ nhà đăng cai giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 6/8 đến 19/8.
Premier League hỗn loạn

Premier League hỗn loạn

Khi Premier League tiến vào những vòng đấu cuối cùng, chúng ta đang chứng kiến không phải là cuộc đua tranh danh hiệu hấp dẫn mà là một vở kịch phi lý đến cùng cực.
Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Xabi Alonso trở thành HLV Real Madrid

Chiều 12/5, truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận Xabi Alonso trở thành HLV trưởng của Real Madrid với bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.
Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Ai “cứu” được Sông Lam Nghệ An?

Sông Lam Nghệ An lại có thêm một mùa giải buồn khi phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn đúng 5 trận để tự quyết số phận của mình.