Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 362 viên kim cương giấu trong hộp kẹo

Chỉ trong 3 ngày, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, thu giữ 1.078 viên kim cương, trị giá hàng chục tỷ đồng, do người nước ngoài vận chuyển trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Kim cương được cất giấu tinh vi trong các hộp kẹo. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)
Kim cương được cất giấu tinh vi trong các hộp kẹo. (Nguồn: Báo Tuổi trẻ)

Trưa 30/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 360 viên kim cương tại cửa khẩu sân bay.

Cụ thể, tối 25/10, các lực lượng chức năng phối hợp cùng Đội Kiểm soát Hải quan, Đội Kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan), Công an quận Tân Bình phát hiện ông D.A.K (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm tra hành lý của ông D.A.K, cơ quan chức năng phát hiện 15 gói nylon, trong đó có chứa 362 viên kim cương được cất giấu tinh vi dưới đáy 2 hộp kẹo; bên trên phủ kẹo thật, rồi đóng gói cẩn thận như những hộp kẹo bình thường…

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp kiểm tra quản lý rủi ro các tuyến bay trọng điểm, ngăn chặn các vụ vận chuyển trái phép hàng hóa.

Cơ quan chức năng phát hiện hình ảnh nghi vấn từ kiện hành lý của ông P.S.H (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam nên đã tiến hành kiểm tra. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 716 viên kim cương.

Như vậy là trong 3 ngày, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, thu giữ 1.078 viên kim cương nhập lậu, trị giá hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận, số kim cương nói trên sẽ được bán lẻ cho các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, kim cương ở thành phố./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Những “chiêu” vi phạm luật giao thông của học sinh

Gắn bàn đạp để biến xe máy điện thành xe đạp điện, tháo gương chiếu hậu, tháo biển số… là những hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận học sinh, sinh viên ở Hà Tĩnh.
Bi kịch sau tiếng cụng ly

Bi kịch sau tiếng cụng ly

Men rượu và cơn giận dữ bùng nổ, Nguyễn Viết Hải (trú Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã gây ra nỗi đau cho cả nạn nhân và chính mình.
Trở về nhà an toàn

Trở về nhà an toàn

Những cái chết oan uổng, những tổn thương dai dẳng về thể chất và tinh thần sau mỗi vụ tai nạn giao thông khiến nhiều cuộc đời, nhiều gia đình không bao giờ tròn vẹn được nữa.