Hạn chế đi chúc tết, động viên con đừng về... là những cách người Hà Tĩnh phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Hủy bỏ kế hoạch du xuân đến chốn đông người, hạn chế hội họp, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình... là những cách vui xuân, đón tết Tân Sửu 2021 của nhiều người dân Hà Tĩnh.

Hạn chế đi chúc tết, động viên con đừng về... là những cách người Hà Tĩnh phòng dịch

Dịp tết này, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh hủy bỏ kế hoạch đi chúc tết, du xuân để đảm bảo phòng dịch. (Trong ảnh: Anh Nguyễn Thanh Tâm và con trai trang trí cành đào chuẩn bị đón tết).

Anh Nguyễn Thanh Tâm (50 tuổi, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Vào dịp tết những năm trước, sau giao thừa, gia đình chúng tôi thường đi chúc tết họ hàng, bạn bè, đi hái lộc đầu xuân... Tuy nhiên, năm nay, tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng tôi dự định hạn chế ra ngoài, chỉ đến chúc tết hai bên nội ngoại và nhà hàng xóm gần để đảm bảo an toàn phòng dịch”.

Cũng theo anh Tâm, để tạo không khí tết trong bối cảnh dịch bệnh, gia đình sẽ dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau. Năm nay, vợ chồng anh cũng đã chuẩn bị một số thực phẩm để làm những món ăn cổ truyền dân tộc mà các tết trước ít khi làm. Ngoài ra, đối với bạn bè và các mối quan hệ anh sẽ gửi lời chúc tết qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Hạn chế đi chúc tết, động viên con đừng về... là những cách người Hà Tĩnh phòng dịch

Anh Nguyễn Thanh Tâm sẽ chúc tết người thân, bạn bè qua điện thoại và mạng xã hội

Cũng ở TP Hà Tĩnh, chị Nguyễn Như Ngọc (phường Tân Giang) cho biết: “Theo kế hoạch, tết này, gia đình chúng tôi đi du lịch ở Nha Trang. Tuy nhiên, ngay khi ổ dịch ở Hải Dương bùng phát, tôi đã quyết định hủy vé.

Không đi du lịch, tôi dự định đưa các con về quê ngoại ở Hương Sơn để ăn tết. Đây cũng là dịp để các cháu có cơ hội gần gũi ông bà nhiều hơn. Tôi cũng lên kế hoạch để giúp các cháu hiểu hơn về cái tết ở quê mình”.

Hạn chế đi chúc tết, động viên con đừng về... là những cách người Hà Tĩnh phòng dịch

Tết Canh Tý(2020), gia đình chị Nguyễn Như Ngọc đi du lịch, còn năm nay sẽ ăn tết ở quê nhà. Ảnh: Gia đình chị Ngọc du xuân ở Quảng Bình năm 2020 (NVCC)

Để việc vui tết, đón xuân trong tình hình dịch bệnh được an toàn, nhiều gia đình ở các vùng nông thôn cũng hoãn, hủy những lễ, tiệc không cần thiết.

Ông Võ Lâm (70 tuổi, thôn Thuần Chân, xã Thuần Thiện, Can Lộc) cho hay: “Tết này, tôi tròn 70 tuổi nên các con cũng dự định tổ chức mừng thọ. Tuy nhiên, do dịch nên tôi bảo các con không tổ chức. Tôi động viên vợ và các con hi sinh việc riêng để vừa vui xuân vừa chung tay phòng dịch cùng xã hội”.

Ông Lâm có 6 người con (4 gái, 2 trai). Ngoài việc hủy tiệc mừng thọ, ông cũng động viên 2 con trai đang đi làm ăn ở TP Hồ Chí Minh không về tết để đảm bảo an toàn.

Hạn chế đi chúc tết, động viên con đừng về... là những cách người Hà Tĩnh phòng dịch

Ông Võ Lâm quyết định hủy tiệc mừng thọ dịp tết Tân Sửu để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Không chỉ người đã có gia đình, nhiều người trẻ cũng đã hủy bỏ những dự định đi chơi, họp lớp, thay bằng kế hoạch riêng phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

Anh Dương Văn Cường (28 tuổi, xã Hồng Lộc, Lộc Hà) cho biết: “Tôi hiện làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Trước dịch, nhóm bạn chúng tôi đã có kế hoạch họp lớp trong dịp tết này, nhưng nay, kế hoạch đã được hủy bỏ. Mặc dù tôi không phải ở vùng có dịch về nhưng ngoài việc khai báo y tế thì tôi cũng tự giới hạn việc tiếp xúc để đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Hạn chế đi chúc tết, động viên con đừng về... là những cách người Hà Tĩnh phòng dịch

Anh Dương Văn Cường (người cầm điện thoại chụp ảnh) cùng nhóm bạn trẻ tham quan chùa Hương Tích dịp tết năm 2020.

Được biết, thay vì họp lớp, đi chơi cùng bạn bè, anh Cường lên kế hoạch cho mình trong những ngày tết bằng việc đọc sách, xem phim...

“Tôi nghĩ, nếu ai cũng có ý thức phòng dịch thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Hy vọng, tết năm sau, bạn bè chúng tôi gặp mặt nhau trong vui vẻ mà không phải giữ khoảng cách” - Anh Dương Văn Cường bày tỏ.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.