Hoa mắt vì... tiền!

(Baohatinh.vn) - Từng là giáo viên dạy giỏi, thế nhưng, chỉ vì lòng tham, Hoàng Thị Tuyết (SN 1985, trú thôn Thượng Hải, xã Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đánh mất tất cả.

g1.jpg
Bị cáo Hoàng Thị Tuyết.

Trước khi sa vào vòng lao lý, bị cáo Hoàng Thị Tuyết từng công tác tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Hương Khê. Mến trẻ, yêu nghề nên Tuyết luôn được đồng nghiệp quý trọng và gặt hái được một số thành tích trong giảng dạy như: nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua cơ sở. Thế nhưng, chỉ vì lòng tham, Tuyết đã đánh mất tất cả trong sự nuối tiếc muộn màng.

Suốt phiên xử sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở vào ngày 11/7 vừa qua, Hoàng Thị Tuyết tỏ thái độ ăn năn, không chối cãi. Trước Hội đồng xét xử (HĐXX), Tuyết thành khẩn khai báo, do cần tiền để chi tiêu cá nhân và trang trải cuộc sống gia đình nên bị cáo đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật như: có mối quan hệ quen biết với nhiều người có thể xin vào làm việc tại một số cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn… với mức chi phí từ 150-240 triệu đồng để những người có nhu cầu xin việc tin tưởng giao tiền rồi chiếm đoạt tiền của họ. Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, từ tháng 4/2015 - 5/2022, Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 bị hại trên địa bàn Hương Khê, với tổng số tiền 690 triệu đồng.

Những người giao tiền đều tin tưởng Tuyết sẽ xin được việc cho người thân của mình và khấp khởi chờ đợi. Bà C.T.B. (SN 1962, trú xã Hương Trạch, Hương Khê) là một trong số đó. Bà B. cho biết, nhiều tháng nay đứng ngồi không yên khi số tiền 300 triệu đồng đưa cho Tuyết chạy việc cho 2 người con vẫn chưa lấy lại được. Trước khi Tuyết bị bắt, bà đã nhiều lần tìm đến nhà để hỏi chuyện chạy việc, nhưng Tuyết đưa ra đủ lý do để bà yên tâm trở về.

z5653045697244_33dd7c89d5563c0bb3aacbd05556f816.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

Ngoài hành vi nêu trên, vào khoảng tháng 3/2023, Hoàng Thị Tuyết còn có hành vi đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, rồi đưa đến phòng giao dịch của 1 ngân hàng tại huyện Hương Khê để hỏi làm thủ tục thế chấp vay 100 triệu đồng thì bị phát hiện và bắt giữ.

“Vào năm 2015, do cuộc sống gia đình khó khăn nên bị cáo đã nghĩ tới việc lừa đảo chạy việc cho những người có nhu cầu để kiếm tiền. Khi đưa ra các thông tin gian dối, thấy bị hại tin tưởng và nhanh chóng giao tiền, bị cáo không nghĩ được nhiều và cam kết sẽ sắp xếp được công việc theo nguyện vọng của gia đình. Số tiền kiếm được, bị cáo đã sử dụng vào nhiều mục đích như trả nợ, chi tiêu cá nhân. Dù biết đây là hành vi phạm pháp, bản thân bị cáo không có khả năng xin việc cho bất kỳ ai, nhưng vì thấy bị hại nhẹ dạ cả tin nên bị cáo tiếp tục nhắm mắt làm liều. Tận đáy lòng, bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến các bị hại và gia đình, người thân, đồng nghiệp. Chỉ vì đồng tiền phi pháp, bị cáo đã đánh mất tất cả” - Hoàng Thị Tuyết giãi bày.

Với hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, Tuyết cho biết, bản thân do túng quá hóa liều, cần tiền để kinh doanh nên đã lên mạng xã hội đặt làm làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau khi sự việc bị phát giác, Tuyết đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

g2.jpg
HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Tuyết 9 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 tháng tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

HĐXX xét thấy hành vi gian dối của Hoàng Thị Tuyết đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm, cách ly bị cáo một thời gian dài để giáo dục và phòng ngừa chung. Sau khi cân nhắc kỹ các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Tuyết 9 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 tháng tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt của 2 tội danh buộc Tuyết phải chấp hành hình phạt chung 9 năm 6 tháng tù giam.

Vụ án là bài học cho những ai đang coi thường pháp luật để kiếm sống và cũng là lời cảnh tỉnh chưa bao giờ muộn cho các gia đình, không nên nhẹ dạ cả tin vào các chiêu trò “chạy” việc.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Cảnh giác với tin nhắn “Bộ Công an yêu cầu nộp phạt nguội”

Tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt nguội có thể dẫn dụ người dân truy cập website giả, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó phát sinh nguy cơ mất tài sản. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!