Hơn 6 tiếng vật lộn với "bà hỏa" tại Karaoke Kingdom Club

(Baohatinh.vn) - Hơn 6 giờ đồng hồ vật lộn với "bà hỏa" tại Karaoke Kingdom Club cũng là khoảng thời gian các chiến sỹ PCCC Hà Tĩnh dồn hết tâm sức, kỹ năng nghiệp vụ và đối mặt với không ít những hiểm nguy trong khi làm nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Việt - một trong những người đầu tiên tiếp cận đám cháy

Hơn 5 giờ sáng 25/3, người đi đường phát hiện có khói lớn bay ra từ Karaoke Kingdom (xã Thạch Trung – TP Hà Tĩnh). Ngay lập tức, người dân thông tin cho lực lượng chức năng. Các chiến sỹ cảnh sát PCCC Hà Tĩnh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Sau gần 6 giờ đồng hồ chiến đấu, giành giật với "bà hỏa", đến gần 12h trưa nay, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được vụ hỏa hoạn.

Hơn 6 tiếng vật lộn với “bà hỏa” tại Karaoke Kingdom Club
Hơn 6 tiếng vật lộn với “bà hỏa” tại Karaoke Kingdom Club

Trung úy Hoàng Trọng Điệp bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Lực lượng chức năng đã phải huy động 10 xe chuyên dụng, 2 xe cứu thương, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ để chữa cháy. Tòa nhà cao tầng với thiết kế khép kín trong khi hạ tầng chữa cháy còn nhiều hạn chế là những thách thức của lực lượng PCCC khi tiếp cận với một vụ hỏa hoạn lớn tại Kingdom Club. Băng qua khí độc, vượt qua sự mệt mỏi, các chiến sỹ đã tiếp cận được tâm lửa và khống chế thành công đám cháy.

Hơn 6 tiếng vật lộn với “bà hỏa” tại Karaoke Kingdom Club

Một chiến sỹ PCCC bị chuột rút trong khi làm nhiệm vụ được đồng đội hỗ trợ

Hơn 6 tiếng vật lộn với “bà hỏa” tại Karaoke Kingdom Club

Chiến sỹ PCCC mệt mỏi sau nhiều giờ khống chế đám cháy

Theo các chiến sỹ, ngọn lửa bắt "mồi" từ tầng 3 của tòa nhà. Do vậy, lực lượng chữa cháy phải sử dụng cần cẩu để tiếp cận hiện trường. Khí độc thải ra từ đám cháy đã lấy đi nhiều sức lực của các chiến sỹ. Cứ vài chục phút, các chiến sỹ lại thay phiên nhau để quá trình dập lửa được diễn ra liên tục.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, lửa lớn cơ bản được khống chế nhưng khí cực độc vẫn bủa vây tòa nhà. Vì vậy, để mở đường cho khói và khí độc thoát ra, lực lượng PCCC đã tiếp cận tầng 5 tòa nhà, sử dụng búa tạ để đập tường. Hơn 1 tiếng đồng nỗ lực, khí độc cơ bản được khống chế và các chiến sỹ bắt đầu tiếp cận tầng 5 của tòa nhà.

Thượng úy Nguyễn Việt - một trong những người đầu tiên tiếp cận hiện trường bên trong chia sẻ: "Khó khăn nhất là việc khống chế khí độc để dập lửa. Do khí độc quá nhiều nên phải mất một thời gian lâu chúng tôi mới tiếp cận được "gốc lửa".

Hơn 6 tiếng vật lộn với “bà hỏa” tại Karaoke Kingdom Club

Ăn tạm bánh mỳ để tiếp tục công việc

Hơn 6 tiếng vật lộn với “bà hỏa” tại Karaoke Kingdom Club

Uống sữa để tiếp thêm sức lực

Sau 6 tiếng đồng hồ ròng rã "chiến đấu cũng là lúc các anh mệt lả. Những miếng bánh mỳ nhai vội, những ngụm nước khoáng được tiếp tế từ bên ngoài đã giúp các anh đủ sức chiến đấu với những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Việc khống chế đám cháy nhanh hơn, kịp thời hơn là mong muốn không chỉ của người dân mà cả những người thực thi nhiệm vụ; và trên thực tế, các chiến sỹ PCCC đã nỗ lực hết mình dù phải đối mặt với nhiều khó khăn khách quan. Họ đã đổ không biết bao sức lực, mồ hôi để "cứu" karaoke Kingdom nhanh nhất có thể. Thậm chí, nhiều chiến sỹ đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đọc thêm

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Tôi là "Đại sứ Văn hóa đọc"

Từ niềm yêu thích đọc sách, em Văn Hà Bảo Trân, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!