Hứng "tinh hoa của đại ngàn", người Vũ Quang thu 10 tỷ đồng mỗi năm

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, người nuôi ong ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tất bật và rất phấn khởi thu hoạch sản phẩm được xem là tinh hoa của núi rừng...

Hứng “tinh hoa của đại ngàn”, người Vũ Quang thu 10 tỷ đồng mỗi năm

Nhờ nắm chắc KHKT, chăm sóc đàn ong tốt nên vụ mật ong xuân –hè này, gia đình anh Nguyễn Tiến Thường (áo xanh, chụp mũ bảo vệ) ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang) thu được mật ong có chất lượng tốt...

Cũng như nhiều hộ nuôi ong khác ở Vũ Quang, những ngày này, gia đình anh Nguyễn Tiến Thường ở thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh đang rất bận rộn thu hoạch lứa mật ong chính vụ xuân – hè 2019. Sau 2 đợt thu hoạch, nay gia đình đang bắt đầu thu hoạch lứa mật ong chính vụ thứ 3 và theo ước tính sẽ thu về gần 80kg mật chất lượng cao từ 16 đàn ong nuôi trong vườn, cho nguồn thu hơn 16 triệu đồng...

Anh Thường cho biết, đây là đợt thu thu hoạch mật ong chính vụ nhất trong năm, bởi cây cối phát triển mạnh, có nhiều loại hoa rừng và hoa của các loài cây ăn quả nên thu hút được đàn ong. Vì vậy, sản lượng mật nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, có màu vàng sáng xanh, có khi là nâu sẫm, khác với màu vàng trắng của vụ đông. Mật có vị béo bùi, ngọt mát quyện lẫn mùi thơm ngậy đặc trưng của hoa lá miền sơn cước...

Hứng “tinh hoa của đại ngàn”, người Vũ Quang thu 10 tỷ đồng mỗi năm

Ông Nguyễn Trọng Hiền (áo sẫm màu) ở tổ dân phố 2, thị trấn Vũ Quang đang kiểm tra 30 đàn ong của gia đình và trao đổi kỹ thuật nuôi ong với cán bộ hội người mù Vũ Quang...

Phát huy lợi thế diện tích vườn đồi, vườn rừng rộng lớn, những năm qua, bà con nhân dân xã Đức Lĩnh đã đầu tư nuôi ong lấy mật. Trung bình mỗi hộ dân ở đây đều nuôi từ 2- 4 đàn ong mật để vừa sử dụng, vừa làm quà cho người thân. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các đối tượng người già, người khuyết tật, người nghèo có nguồn thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống, Hợp tác xã nuôi ong Đức Lĩnh đã ra đời với 33 thành viên. Bình quân mỗi xã viên nuôi từ 18- 20 đàn để góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập, xóa bỏ tâm lý tự ti, vươn lên hòa nhập cộng đồng...

Ông Nguyễn Quang Đài - Chủ nhiệm HTX nuôi ong xã Đức Lĩnh cho biết: Trong một năm, ong thường cho 2 vụ mật, nhưng chủ yếu là vụ xuân - hè (cứ 20 ngày là có thể khai thác mật). Hiện tại, đay đang là thời điểm thu hoạch mật ong chính vụ nên năng suất, chất lượng mật đều đạt cao nhất, mỗi đàn có thể thu hoạch từ 2-3 đợt, mỗi đợt cho 8-10 kg mật/đàn. Và quan trọng hơn là vụ mật chính năm nay vừa được mùa, vừa được giá (200 ngàn đồng/chai) nên bà con rất phấn khởi, quyết tâm gắn bó với nghề...

v

Hứng “tinh hoa của đại ngàn”, người Vũ Quang thu 10 tỷ đồng mỗi năm

Từ nuôi ong đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thêm nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm gia đình và giúp nhiều đối tượng nguời khuyết tật xóa bỏ tâm lý tự ti, vươn lên hòa nhập cộng đồng...

Theo thống kê, toàn huyện Vũ Quang hiện có trên 6.000 đàn ong, mỗi đàn có từ vài ngàn đến vài chục ngàn con và đang có xu hướng tăng nhanh. Mật ong Vũ Quang thơm ngon, chất lượng tốt, vị ngọt dịu và hương thơm sâu đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo hộ thương hiệu, có nhãn mác, lô-gô trên từng sản phẩm...

Vũ Quang hiện đã thành lập được 6 tổ hợp tác và 7 HTX nuôi ong, đều chung tên gọi là HTX Nuôi ong người khuyết tật mở rộng; mỗi năm thu hoạch trên 50 tấn mật, mang về nguồn thu hơn 10 tỷ đồng...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Sản phẩm mới

Đọc thêm

Một xã ở Hà Tĩnh có 16 sản phẩm OCOP

Một xã ở Hà Tĩnh có 16 sản phẩm OCOP

Xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã tận dụng lợi thế vùng biển và truyền thống chế biến thủy hải sản để phát triển kinh tế với 16 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên...
Những giọt nhựa thông và nỗi lo cơm áo

Những giọt nhựa thông và nỗi lo cơm áo

Nhựa thông, thứ "vàng trắng" từng giúp nhiều gia đình ở xã Cẩm Duệ (tỉnh Hà Tĩnh) thoát nghèo, vươn lên có của ăn của để. Thế nhưng, giá nhựa thông hiện xuống thấp kỷ lục khiến sinh kế từ rừng thông gặp khó.
Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Vài năm trở lại đây, cây nhãn được nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn để trồng trong các vườn hộ. Thời điểm này, khi nhãn bắt đầu vào vụ thu hoạch, niềm vui lại rộn ràng trên những khu vườn.
Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch động vật đóng ở phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động nhiều tháng nay, nhất là thời điểm dịch bệnh căng thẳng, khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.