Ngư dân Hà Tĩnh hối hả vươn khơi

(Baohatinh.vn) - Sau mưa bão, ngư dân Hà Tĩnh hối hả ra khơi trở lại. Từ thuyền nhỏ đến tàu lớn, bà con chủ động thích ứng thời tiết, khôi phục sản xuất, kỳ vọng những chuyến biển thuận lợi.

bqbht_br_dji-0022-copy.jpg
Những con thuyền công suất nhỏ của ngư dân thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) hối hả mở lại nhịp điệu sản xuất sau những ngày mưa bão kéo dài.

Hơn một tuần nay, anh Võ Quốc Hải ở thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà) cùng bạn thuyền phải ngừng hẳn sản xuất, thuyền nằm bờ vì biển động. Nhưng thay vì than vãn, anh lại tranh thủ gia cố thuyền bè, vá lại 2 tấm lưới lớn, làm mới phao đánh dấu lưới… để sẵn sàng sản xuất ngay khi có cơ hội

Anh Hải chia sẻ: “3 tháng nay mưa bão triền miên khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, cuộc sống hạn hẹp. Nhưng vốn quen với cảnh này nên bà con đã sớm chủ động nguồn tích lũy, có kế hoạch chi tiêu phù hợp, chăm lo giữ gìn sức khỏe... Đặc biệt, 2 ngày hôm nay bắt đầu nắng ấm nên chúng tôi đã nhanh chóng ra khơi, mỗi ngày 2 chuyến, mỗi chuyến thu 7 – 8 kg tôm, cá các loại, trừ chi phí thu nhập gần 800 nghìn đồng/người/ngày”.

bqbht_br_dsc-1213-copy.jpg
Ngư dân xã Lộc Hà gấp rút chuẩn bị nước ngọt, thực phẩm cho những chuyến biển dài ngày.

Ông Nguyễn Chí Thắng (SN 1962, ở TDP Tam Hải 2, phường Hải Ninh) đang sốt sắng cho những chuyến đi biển sau những ngày nằm bờ vì mưa bão.

Ông Thắng cho biết: “Mấy tháng gần đây thời tiết diễn biến phức tạp nên tình hình sản xuất bị gián đoạn, thu nhập của ngư dân thấp thua. Hiện nay, biển đã bắt đầu lặng sóng, thời tiết có dấu hiệu ổn định, chúng tôi lại vươn khơi. Hi vọng sau những ngày dữ dội biển sẽ có nhiều tôm cá, cả nhà sẽ được đón niềm vui”.

bqbht_br_dsc-3330-copy.jpg
Ngư dân xã Cổ Đạm chuẩn bị ngư cụ đi sản xuất.

Trong mùa mưa bão, những ngư dân thuộc đội tàu công suất lớn, chuyên vươn khơi xa là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy vậy, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì chờ đợi và chủ động thích ứng với thời tiết. Hiện nay, nhiều tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh có chiều dài trên 12m, công suất trên 90CV đã bắt đầu vươn khơi trở lại sau nhiều ngày neo bờ, mang theo hy vọng về những chuyến biển thuận lợi và may mắn.

Anh Nguyễn Văn Đại – chủ tàu HT 90438 (thôn Đông Hà 1, xã Thạch Hà) chia sẻ: “Bình thường mỗi tháng chúng tôi đi biển 2 – 3 chuyến/tháng, từ 7 – 10 ngày/chuyến, làm cách bờ 30 - 40 hải lý. Nhưng bước vào mùa mưa bão, bà con chủ động cắt giảm hải trình, bớt nhân lực, nắm tình hình thời tiết để đi sớm đón đầu và chủ động tránh trú kịp thời, giữ mối liên hệ làm ăn với các đối tác cung ứng vật tư cũng như tiêu thụ sản phẩm…”.

bqbht_br_dsc-1689-copy.jpg
Ngư dân Thiên Cầm làm thủ tục xuất nhập lạch.

Từ giữa tháng 8 đến nay, Hà Tĩnh đã liên tục phải hứng chịu 3 đợt thiên tai lớn cùng nhiều đợt giông lốc, sóng to, gió lớn khác; các yếu tố bất lợi này đang tiếp tục có những biểu hiện kéo dài.

Trước bối cảnh bất khả kháng này, gần 15.000 ngư dân trên địa bàn vẫn luôn thể hiện tình yêu lao động, khát khao chinh phục biển khơi, lạc quan chờ đợi niềm vui mới. Trong những ngày biển lặng này, họ lại hối hả vươn khơi, linh hoạt ứng phó với thời tiết để sản xuất hiệu quả, kiếm thêm thu nhập.

bqbht_br_dsc-9086-7849.jpg
Ngư dân phường Hải Ninh chuẩn bị đá lạnh và các loại vật tư khác để phục vụ sản xuất.

Anh Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý Các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh thông tin: “Mưa bão liên tục, sản xuất và thu nhập của ngư dân gặp khó khăn, nhưng bà con vẫn luôn lạc quan, chủ động duy trì trạng thái sẵn sàng bám biển. Thời điểm này, một số tàu thuyền đã bắt đầu rời bến.

Để “tiếp sức” cho ngư dân, chúng tôi đã phối hợp cùng các địa phương và lực lượng chức năng khác kiên trì nhắc nhở, vận động bà con cố gắng duy trì nhịp điệu sản xuất, chú ý đảm bảo an toàn, chấp hành Luật Thủy sản và sẵn sàng giúp đỡ về mọi mặt”.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.
Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.