Khát khao đến giảng đường của nam sinh nghèo Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Nguyễn Tấn Minh (xã Tùng Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đạt 28 điểm khối C. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến đường đến giảng đường của em nhiều gian nan.

2.jpg
Trong suốt 12 năm học, em Nguyễn Tấn Minh đều đạt học sinh giỏi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, em Nguyễn Tấn Minh (thôn Diên Phúc, xã Tùng Châu) đạt 28 điểm (trong đó: Văn 8,5; Sử 9,75; Địa 9,75). Bên cạnh đó, qua xét học bạ, em đã trúng tuyển vào Khoa Công nghệ phần mềm - Trường Đại học Thủ Dầu 1 (Bình Dương) và quyết định theo học ở ngôi trường này.

Niềm vui đến với em và gia đình lớn bao nhiêu thì nỗi lo càng đè nặng bấy nhiêu. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình khó lòng có thể lo cho em được trọn vẹn theo đuổi ước mơ vào giảng đường. Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ chẳng có gì giá trị, mỗi ngày qua đi là một ngày bố mẹ em chất chứa nỗi lòng vì thương con.

Gia đình Nguyễn Tấn Minh thuộc hộ nghèo ở xã vùng lũ Tùng Châu. Bố của em là Nguyễn Thanh Hưng (SN 1972) sức khỏe ốm yếu, toàn bộ gánh nặng gia đình đặt lên đôi vai của mẹ em là chị Trần Thị Lê (SN 1984).

1.jpg
Gia đình em minh sống cùng bà nội trong căn nhà cấp 4 ở thôn Diên Phúc, xã Tùng Châu (Đức Thọ).

Anh Nguyễn Thanh Hưng - bố của Tấn Minh cho biết: “Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp nhưng thời gian gần đây, tôi thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt không thể lao động được. Trong gia đình, từ việc nặng, việc nhẹ đều do một mình vợ gồng gánh, từ đồng áng đến việc nhà. Thế nhưng, cả làm ruộng, chăn nuôi thì thu nhập tính ra mỗi tháng của gia đình cũng chỉ vỏn vẹn khoảng 4 triệu đồng”.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Nguyễn Tấn Minh luôn lạc quan, nỗ lực vượt khó trong học tập. Tấn Minh cho biết: “Em luôn tự nhủ hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ vất vả thì em phải nỗ lực, cố gắng tự học và học thật tốt. Ước mơ của em là được theo học đại học nhưng em cũng rất đắn đo, càng nghĩ càng thấy thương bố mẹ”.

Anh trai của Tấn Minh cũng đang theo học năm thứ 3 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh), nếu Tấn Minh nhập học nữa thì chi phí học tập cho 2 anh em sẽ ngoài khả năng của gia đình.

5.jpg
Minh thường xuyên giúp đỡ bố mẹ làm việc đồng áng cũng như việc nhà.

Ngoài "đầu ra" khá rộng mở của ngành Công nghệ phần mềm, một lý do nữa khi Tấn Minh lựa chọn theo học ở Bình Dương là ở đây sẽ có nhiều cơ hội để em làm thêm, kiếm tiền trang trải học phí. Trò chuyện với em, chúng tôi thấu hiểu được khát khao theo học đại học của em lớn đến nhường nào!.

Cô giáo Nguyễn Thị Hán - chủ nhiệm của em Minh cho biết: “Em Minh là một học sinh rất ngoan, chịu khó học tập. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không vì thế mà em tự ti, mặc cảm, ngược lại em luôn là học sinh giỏi, hòa đồng với bạn bè”.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Hưng thuộc hộ nghèo của xã. Anh Hưng hiện bị mất sức lao động, nuôi mẹ già 85 tuổi và 2 con. Cháu Nguyễn Tấn Minh rất ngoan ngoãn, học tốt. Chúng tôi rất mong cháu có thêm được sự hỗ trợ của cộng đồng để được đến giảng đường, viết tiếp ước mơ trên con đường học tập, mở cửa tương lai.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Chủ tịch MTTQ xã Tùng Châu

Chủ đề An sinh xã hội

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Chủ đề Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học Hà Tĩnh

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

Hà Tĩnh tuyển 279 giáo viên các cấp

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng 279 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm 2025.
Năm học mới, tâm thế mới

Năm học mới, tâm thế mới

Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?
Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Giáo viên trẻ chủ nhiệm, tại sao không?

Trong nền giáo dục hiện đại, giáo viên trẻ đảm nhận vị trí chủ nhiệm không còn là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những nỗi băn khoăn, lo lắng từ phía phụ huynh. Thực tế, bằng tinh thần, trách nhiệm và sự nỗ lực, nhiều giáo viên trẻ ở Hà Tĩnh đã tạo được dấu ấn tích cực trong vai trò là giáo viên chủ nhiệm.
"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

"Sách không cũ" - nối dài những ước mơ

“Sách không cũ" là tên gọi của một dự án cộng đồng đã được duy trì suốt 10 năm qua, bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết tại CLB BoNE của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phan Đình Phùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã đến chúc mừng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn (xã Thạch Khê), Trường THCS Nguyễn Hoành Từ (phường Hà Huy Tập), Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen) và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới tại điểm Trường THPT Phan Đình Phùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng các cơ sở giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tới tặng hoa, chúc mừng Trường Mầm non Trung Kiên, Trường Mầm non Trí Đức, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.
Vững tin bước vào năm học mới

Vững tin bước vào năm học mới

Hòa trong không khí tưng bừng của học sinh cả nước, sáng nay (5/9), gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tại 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức bước vào năm học mới 2025-2026 trong niềm phấn khởi, ấm áp và đầy kỳ vọng.
Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Dịu dàng tà áo dài trong ngày khai giảng

Trong không gian hiện đại, khang trang của ngôi trường mới, hình ảnh nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) trong tà áo dài trắng càng trở nên nổi bật và ý nghĩa. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và sự đổi mới đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc trong ngày khai giảng.
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng ở Hà Tĩnh

Trong sắc nắng vàng ươm của buổi sớm thu, hàng nghìn học sinh Hà Tĩnh trong bộ đồng phục tinh tươm lại háo hức đến trường. Tiếng trống khai trường vang lên, giòn giã và thân thuộc, không chỉ báo hiệu một năm học mới mà còn khắc sâu vào ký ức của mỗi người như một dấu ấn không thể phai mờ về truyền thống hiếu học của đất và người nơi đây.