Lan tỏa, phát huy giá trị di sản văn hóa của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, nhiều di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Hà Tĩnh được xếp hạng đã tạo cơ sở để các địa phương, chủ sở hữu công trình phát huy giá trị di sản trong đời sống.

Đầu tháng 1/2025, con cháu dòng họ Lê và người dân huyện Đức Thọ vô cùng phấn khởi, khi nhà thờ danh nhân Lê Đắc Toàn tại xã Yên Hồ được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích được các cấp chính quyền và dòng họ tổ chức trang trọng, thu hút hàng ngàn người dân tham gia hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào về một danh nhân quê hương có nhiều công lao với đất nước.

bqbht_br_a2.jpg
Nhà thờ Lê Đắc Toàn tại xã Yên Hồ (Đức Thọ).

Ông Lê Đắc Hòa - Trưởng ban Gia tộc Hội đồng họ Lê Đắc ở Yên Hồ (Đức Thọ ) bày tỏ: "Di tích nhà thờ Lê Đắc Toàn được xếp hạng cấp quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng về một danh nhân có nhiều cống hiến cho đất nước. Việc di tích được xếp hạng là cơ sở để con cháu dòng họ cùng chính quyền địa phương nỗ lực hơn nữa trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà tiền nhân để lại".

Theo tư liệu lịch sử, Lê Đắc Toàn (1622 - 1673) lúc nhỏ có tên là Lê Vĩnh Đích, là con thứ 6 trong gia đình nghèo có 7 anh chị em. Thân sinh ông là cụ Lê Vĩnh Mệnh và bà Lương Thị Tặng ở xã Bình Hồ, huyện La Sơn nay là xã Yên Hồ (Đức Thọ). Ông nổi tiếng thông minh và hiếu học, lên 6-7 tuổi đã thông thạo chữ Hán. Năm Nhâm Thìn (1652), Lê Đắc Toàn thi đậu Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khi vừa tròn 31 tuổi. Sau khi đỗ đạt, ông ra làm quan, giữ đến chức vụ Đô ngự sử đài kiêm Đô ngự sử chức... Tên ông được khắc bia tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

bqbht_br_a3.jpg
Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia Lê Đắc Toàn thu hút đông đảo người dân huyện Đức Thọ tham gia.

Lê Đắc Toàn được sử sách và Nhân dân truyền tụng là một người có tài năng vượt trội, ở cương vị nào ông cũng cố gắng đem hết sức lực phụng sự đất nước, sống đạo nghĩa hết lòng vì Nhân dân, tiếng tăm lừng lẫy, không những triều đình đương thời trọng vọng mà đến các đời sau cũng tôn thờ. Sau khi ông qua đời, vua và triều đình đã truy tặng cho ông chức Tả thị lang Bộ công và tôn lên làm phúc thần của làng. Về sau, được các vua đời nhà Nguyễn tấn phong từ Hạ đẳng thần lên Trung đẳng thần, giao cho Nhân dân xã Yên Hồ bốn mùa thờ phụng theo nghi thức quốc gia.

Nhà thờ Lê Đắc Toàn được xây dựng vào năm Tự Đức thứ 3 (1850) hoàn toàn bằng gỗ mít, kiến trúc hình chữ đinh, gồm hai toà: thượng điện và hạ điện. Nơi đây hiện còn lưu giữ 11 bản sắc phong cổ (8 sắc thời Lê, 3 sắc thời Nguyễn) và một bài thơ bằng chữ Hán khắc gỗ, sơn son thếp vàng do Hoàng Giáp Hồ Ngọc Phong biên soạn.

bqbht_br_a1.jpg
Con cháu dòng họ Lê tự hào khi nhà thờ Lê Đắc Toàn được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Là một di tích nhiều giá trị lịch sử văn hóa nhưng nhiều năm trở về trước, do ảnh hưởng của thời gian và chiến tranh, nhà thờ Lê Đắc Toàn xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2010, sau khi được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh, con cháu dòng họ và Nhân dân địa phương đã cùng chung tay góp sức tôn tạo, trùng tu di tích; chỉ riêng từ năm 2017 - 2024, nguồn huy động tôn tạo di tích đã đạt hơn 1 tỷ đồng. Tháng 10/2024, nhà thờ Lê Đắc Toàn được Bộ VH-TT&DL quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Cùng với nhà thờ Lê Đắc Toàn, trong năm 2024, huyện Đức Thọ có thêm 3 di tích được xếp hạng cấp tỉnh nâng tổng số di tích được xếp hạng của địa phương là 85 di tích (16 di tích cấp quốc gia và 69 di tích cấp tỉnh).

Ông Nguyễn Thế Minh - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đức Thọ cho biết: "Việc di tích được xếp hạng các cấp, bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý thì đây còn là cơ sở để tăng cường tuyên truyền quảng bá nhằm phát huy các giá trị của di tích trong đời sống Nhân dân. Đồng thời là cơ sở để kêu gọi nguồn xã hội hóa trùng tu, tôn tạo di tích ngày thêm khang trang. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, huyện Đức Thọ đã vận động xã hội hóa 28,4 tỷ đồng trùng tu các di tích trên địa bàn".

a2510099bcab9954b126567b9799d377.jpg
Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác cho tỉnh Hà Tĩnh tại Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y.

Dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông (huyện Hương Sơn) được tổ chức một cách long trọng, quy mô, bài bản, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh tham gia. Có được điều này là nhờ di tích Mộ và khu lưu niệm Đại danh y được Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 11/2024.

Ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: "Di tích Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt có ý nghĩa rất lớn. Đây có thể gọi là tấm "căn cước" để Hương Sơn phát huy giá trị di tích và di sản Đại danh y Lê Hữu Trác trong phát triển du lịch địa phương. Trong đó, mục tiêu tương lai là phát triển lễ hội Hải Thượng Lãn Ông trở thành một sản phẩm hấp dẫn, đồng thời xây dựng khu di tích Lê Hữu Trác trở thành điểm đến thu hút du khách. Qua đó, góp phần lan tỏa hơn nữa các giá trị di sản Đại danh y để lại".

bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a8.jpg
Khu di tích Đại danh y Lê Hữu Trác và lễ hội Hải Thượng Lãn Ông dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, năm 2024, toàn tỉnh có thêm 1 di tích được xếp hạng quốc gia đặc biệt, 6 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 14 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Đến nay, Hà Tĩnh đã có 680 di tích được xếp hạng (3 di tích quốc gia đặc biệt, 93 di tích cấp quốc gia, 584 di tích cấp tỉnh) và có khoảng trên 1.000 di tích có đủ điều kiện để xếp hạng, trong đó đã có 180 đơn đề nghị xếp hạng di tích gửi về Sở VH-TT&DL chờ được xét duyệt.

Ông Võ Đình Thi - Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa (Sở VH-TT&DL) cho biết: "Theo kế hoạch, năm 2025 sẽ triển khai lập hồ sơ khoa học xếp hạng 15 - 20 di tích cấp tỉnh. Chúng tôi đang tiến hành soát xét đơn đề nghị, lý lịch các di tích của các địa phương, chủ sở hữu di tích gửi về. Các di tích đủ điều kiện sẽ được lập hồ sơ khoa học, tiến hành các bước đề nghị xếp hạng. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang hướng dẫn các địa phương rà soát các di tích trên địa bàn, đối chiếu với các tiêu chí, quy định của Nhà nước trong xếp hạng di tích, tiến hành các bước kê khai, làm đơn gửi về Sở VH-TT&DL để được xem xét, thẩm định xếp hạng trong thời gian tới".

bqbht_br_a2.jpg
Lăng mộ danh nhân Hà Công Trình (xã Tùng Lộc, Can Lộc) 1 trong di tích được xếp hạng cấp quốc gia năm 2024.

Hà Tĩnh là vùng đất "địa linh nhân kiệt", nổi tiếng với truyền thống cách mạng, hiếu học, khoa bảng, sống chung thủy, nghĩa tình. Gắn liền với các yếu tố đó là các di tích lịch sử văn hóa. Vì vậy, việc tăng cường xếp hạng di tích sẽ góp phần lan tỏa và phát huy hơn nữa giá trị di sản văn hóa cha ông trong đời sống. Qua đó, góp phần đưa văn hóa, con người Hà Tĩnh thành sức mạnh nội sinh trong công cuộc đổi mới và phát triển.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.