Lừa "chạy án", lĩnh 17 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - Lừa "chạy án" rồi chiếm đoạt số tiền 3,35 tỷ đồng của một bị hại ở Cẩm Xuyên, bị cáo Vũ Anh Tuấn đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên 17 năm tù giam.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, ngày 20/4/2021, Nguyễn Đình Chính (SN 1995, trú tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên) bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2021/HS-ST.

Sau khi kết thúc phiên tòa, bà Nguyễn Thị Lý (SN 1977, trú tổ dân phố Tây Long, thị trấn Thiên Cầm - mẹ của Chính) nhờ ông Nguyễn Thế Quyền (SN 1962, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) - Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Thế Quyền là người bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chính làm đơn kháng cáo, xin giảm án cho Chính về mức tù có thời hạn. Nếu thành công, bà Lý sẽ đưa cho ông Quyền số tiền 1,5 tỷ đồng.

IMG_1481 copy.jpg
Phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Vũ Anh Tuấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở diễn ra từ sáng 22/7 đến sáng 23/7.

Do trước đây ông Quyền có quen biết với Vũ Anh Tuấn (SN 1975, trú xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) và Tuấn giới thiệu là trưởng phòng của 1 tờ báo, có nhiều mối quan hệ có thể dùng áp lực truyền thông để gây sức ép với các cơ quan nên ông Quyền đã liên lạc nhờ Tuấn cùng ông bào chữa cho Chính. Sau khi xem bản án hình sự sơ thẩm và biên bản phiên tòa của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Tuấn nói với ông Quyền có thể làm được mức án phạt tù đối với Nguyễn Đình Chính là 12 năm, chi phí 600 triệu đồng.

Sau đó, ông Quyền liên hệ với bà Lý nói sẽ bào chữa cho Nguyễn Đình Chính từ hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn. Ngày 7/10/2021, bà Nguyễn Thị Lý gặp và đưa cho ông Nguyễn Thế Quyền số tiền 1 tỷ đồng tại khu vực đường tránh TX Hồng Lĩnh, còn lại 500 triệu đồng bà Lý sẽ đưa cho ông Quyền vào ngày xét xử phúc thẩm.

Sau khi nhận tiền, ông Quyền đi về Hà Nội và đưa cho Vũ Anh Tuấn số tiền 600 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 23/11/2021, Nguyễn Đình Chính bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử và tuyên y án chung thân. Kết thúc phiên tòa, ông Quyền gọi Tuấn vào Hà Tĩnh gặp bà Lý để trả lại số tiền đã nhận do không giảm được mức án cho Chính.

Tối ngày 23/11/2021, Tuấn vào gặp bà Lý, ông Quyền, ông Nguyễn Đình Quảng (SN 1972, là chồng bà Lý) và chị Nguyễn Thị Mai Linh (SN 1997, là vợ của Chính). Tại đây, Tuấn hứa trong vòng 15 ngày sẽ có văn bản trả lời liên quan đến Nguyễn Đình Chính để gia đình bà Lý hài lòng rồi giải quyết những bước tiếp theo.

Ngày 24/11/2021, bà Lý hẹn và gặp Tuấn tại khu vực bến xe TX Hồng Lĩnh, Tuấn giới thiệu bản thân làm công tác đặc biệt trong Bộ Công an, Tuấn sẽ tìm cách đưa Nguyễn Đình Chính ra khỏi trại để giúp lực lượng công an phá các chuyên án ma túy, không cần phải thi hành án trong trại nữa và sẽ được về nhà vào dịp Tết Nguyên đán năm 2022 để bà Lý tin tưởng.

Bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022, Vũ Anh Tuấn đã chiếm đoạt tổng số tiền 3,35 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Lý (trong đó nhận từ ông Quyền 600 triệu đồng, nhận từ bà Lý qua chuyển khoản ngân hàng 2,75 tỷ đồng).

Về phía ông Nguyễn Thế Quyền, sau khi việc giảm án không thành, sợ bị liên lụy trách nhiệm nên ông này đã trả cho bà Lý số tiền 1,4 tỷ đồng, 100 triệu đồng còn lại gia đình bà Lý trả chi phí đi lại cho ông Quyền và viết giấy xác nhận đã nhận đủ số tiền đưa cho ông Quyền là 1,5 tỷ đồng.

IMG_1491 copy.jpg
Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Vũ Anh Tuấn mức án 17 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên xử, Vũ Anh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi soi xét kĩ các tình tiết, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Vũ Anh Tuấn mức án 17 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.
Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Nơi tuyến đầu phòng lửa giữ rừng

Trước nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng, các lực lượng chức năng cùng với nhân dân các địa phương khu vực biên giới Hà Tĩnh đang tích cực phối hợp, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa để phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Trẻ hóa tội phạm - nỗi lo lớn

Thực trạng trẻ hóa tội phạm không còn là chuyện riêng của những gia đình có con em phạm tội, của lực lượng thực thi pháp luật mà trở thành nỗi lo lớn của toàn xã hội.
Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Giọt nước mắt hiếm hoi khi nhận án tử

Coi thường pháp luật, bất chấp tính mạng khi vận chuyển 3.948,4g ma túy đá, án tử hình của Vũ Đức Thịnh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) không chỉ là cái giá phải trả đối với kẻ liều lĩnh mà còn là lời răn đe cho những kẻ đang gieo rắc “cái chết trắng”.