Mẹ đẩy con trai 16 tuổi vào “vòng xoáy” ma túy

(Baohatinh.vn) - Vì hám lợi, Lê Thị Hương (SN 1978, trú xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã biến con mình trở thành “chân rết” trong phi vụ mua bán ma túy. Đứa con mới 16 tuổi của thị đã phải vướng vào vòng lao lý…

Mẹ đẩy con trai 16 tuổi vào “vòng xoáy” ma túy

Nguyễn Thế Đạt và Lê Thị Hương tại cơ quan công an. (Ảnh Xuân Hoành).

Tháng 4/2021, Lê Thị Hương quen biết với Bùi Quốc Hòa (không rõ địa chỉ) qua mạng xã hội và được Hòa gợi ý cung cấp ma túy để bán kiếm lời. Hương chấp thuận, bỏ ra 8,4 triệu đồng mua ma túy rồi chia thành từng túi nhỏ (khoảng từ 0,15 đến 0,2g) để bán lại cho những ai có nhu cầu.

Với cách thức nói trên, từ ngày 25/4 - 2/5/2021, Hương đã 10 lần bán ma túy cho nhiều con nghiện trên địa bàn.

Lần thứ 11, khoảng 11h ngày 4/5, sau khi nhận được điện thoại từ khách với yêu cầu “mua 600 nghìn đồng tiền ma túy”, Hương sai con trai mình là Nguyễn Thế Đạt (SN 2005) giao hàng tại khu vực dốc Truông (xã Hồng Lộc, Lộc Hà).

Khi đang đứng chờ người mua tại địa điểm hẹn trước, Đạt bị Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 0,2468g ma túy.

Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Hương, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 gói ma túy với tổng khối lượng 11,1447g.

Mẹ đẩy con trai 16 tuổi vào “vòng xoáy” ma túy

TAND huyện Lộc Hà - nơi diễn ra phiên xử Lê Thị Hương và con trai.

Ngày 31/8, TAND huyện Lộc Hà mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Hương và Nguyễn Thế Đạt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chứng kiến đứa con dõi ánh mắt ngây ngô nhìn xung quanh hội trường xử án khiến không ít người dự khán buông lời chỉ trích mẹ của bị cáo.

Chủ tọa phiên tòa phân tích: “Vì đồng tiền, vì hám lợi mà bị cáo đã sử dụng chính con ruột của mình để làm “chân rết”, biến nó từ đứa trẻ vô tội trở thành tội phạm ma túy. Bị cáo có biết đó là hành vi mất nhân tính? Thay vì giáo dục con tránh xa thói hư tật xấu, hướng chúng đến những giá trị nhân văn tốt đẹp thì chính bị cáo lại đẩy con mình vào tệ nạn xã hội, bị cáo có còn là người mẹ nữa không?”.

Trước những lời của vị chủ tọa, Hương đưa hai tay bấu chặt lấy bục khai báo, thân hình không còn đứng vững.

Bị cáo trần tình, do mới chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, chưa có việc làm ổn định; chồng lại thường xuyên đau ốm khiến cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn nên đành chấp nhận trở thành “chân rết” mua bán ma túy.

Tại phần thẩm vấn và tranh tụng, các vị hội thẩm nhân dân cũng đã phân tích, chỉ rõ cho Lê Thị Hương về trách nhiệm của người mẹ đối với con cái.

Lê Thị Hương từng thụ án 6 tháng tù giam về tội đánh bạc (mới trở về nhà vào ngày 14/2/2021) nên hơn lúc nào hết, bị cáo phải hiểu rất rõ sự trừng trị nghiêm minh của luật pháp đối với hành vi phạm tội.

Thế nhưng, lấy lý do vì hoàn cảnh, bị cáo không chỉ thêm một lần nữa tự biến mình trở thành tội phạm mà còn kéo theo cả con trai vào con đường tù tội, khiến tương lai của đứa trẻ bị ảnh hưởng.

Mẹ đẩy con trai 16 tuổi vào “vòng xoáy” ma túy

Trang bị kiến thức về phòng, chống ma túy trong học đường góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh. (Ảnh tư liệu).

Được nói lời sau cùng, bằng thái độ thành khẩn hối lỗi, Hương chấp nhận mọi hình phạt. Khi nhắc đến Đạt, phải rất lâu, người mẹ ấy mới có thể thốt lên đề nghị, mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ mức án để con trai mình có cơ hội làm lại cuộc đời.

Giờ nghị án, Hương ôm lấy con, bật khóc. Sự hối hận muộn màng của người mẹ khiến những giọt nước mắt tủi thân của đứa trẻ rúm ró giữa phiên tòa chảy dài không ngớt.

Kết thúc phiên xét xử, Lê Thị Hương nhận mức án 8 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thế Đạt bị xử phạt 39 tháng tù giam. Mức án thích đáng nhưng sao lòng người vẫn thấy đắng nghẹn…

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.