Một thôn ở Hà Tĩnh huy động hơn 2 tỷ đồng xây dựng địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

(Baohatinh.vn) - Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm dành cho quê hương, người dân và con em xa quê thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tự nguyện đóng góp hơn 2 tỷ đồng xây dựng đền Làng Cần - một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống ý nghĩa. ­

Thôn Tân Vĩnh Cần được hợp nhất từ 2 thôn cũ là Tân Cần và Vĩnh Cần. Theo các vị cao niên trong thôn kể lại, từ thế kỷ XI, thôn từng được công chúa Bảo Hòa (con gái của vua Lý Công Uẩn) dừng chân ghé thăm. Ý nghĩa hơn, vào năm 1969, đây còn là nơi tổ chức lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Mai Văn Tường - Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần cho biết: “Khi tôi lớn lên, được nghe các bậc cao niên trong làng kể lại rằng, tháng 9/1969, sau khi nghe tin Bác Hồ mất, người dân Cẩm Thành đã lập bàn thờ và tổ chức lễ truy điệu bác tại thôn Tân Vĩnh Cần để người dân trong xã và các xã lân cận đến thắp hương tiễn biệt Bác”.

Một thôn ở Hà Tĩnh huy động hơn 2 tỷ đồng xây dựng địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Vào các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh hoặc địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cẩm Thành đều tổ chức dâng hương tưởng niệm, báo công trước bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên đền Làng Cần.

Với những dấu ấn lịch sử như vậy, bao năm trôi qua, nhiều thế hệ người dân Tân Vĩnh Cần vẫn luôn đau đáu với việc xây dựng đền thờ nhằm phát huy và lưu giữ giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cho thế hệ sau.

Đến năm 2013, cùng với công cuộc xây dựng nông thôn mới, thôn Tân Vĩnh Cần đã huy động nguồn lực người dân trong và ngoài thôn, kết nối xã hội hóa từ con em xa quê xây dựng nên đền Làng Cần.

Theo ông Mai Văn Tường - Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, để quá trình xã hội hóa nguồn lực đạt hiệu quả, các thế hệ cán bộ thôn và nhiều con em xa quê thành đạt đã tâm huyết lên kế hoạch chi tiết, thiết kế xây dựng công trình đền làng.

Sau khi có bản thiết kế công trình, việc kêu gọi nguồn lực bắt đầu được triển khai với tinh thần ai có công góp công, ai có của góp của. Lúc này, thôn vừa kêu gọi từ bà con nhân dân trong thôn, vừa lập thư ngỏ kêu gọi con em xa quê khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi giai đoạn, quá trình thực hiện, mọi nguồn thu chi luôn được cán bộ thôn công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ của người dân.

Một thôn ở Hà Tĩnh huy động hơn 2 tỷ đồng xây dựng địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Đền Làng Cần hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 với nguồn lực xã hội hóa hơn 2 tỷ đồng.

Miệt mài suốt nhiều năm qua, đến nay, công trình lịch sử văn hóa tâm linh đền Làng Cần được hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 2 tỷ đồng trên diện tích gần 3.000 m2.

Đền bao gồm các hạng mục chính gồm: Thượng điện thờ công chúa Bảo Hòa (con gái của vua Lý Công Uẩn); Trung điện thờ Bác Hồ (đặt tượng thờ và bàn thờ); hai bên cánh tả hữu thờ Đức thánh cô, Đức thánh cậu; hạ điện thờ cộng đồng. Hiện nay, đền Làng Cần được người dân thôn Tân Vĩnh Cần quản lý, chăm sóc, bảo vệ.

Để tiếp tục làm đẹp cảnh quan khuôn viên đền làng, dự án đang xây dựng kế hoạch tiếp tục kêu gọi xã hội hóa nguồn lực, dự kiến kêu gọi hơn 1 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục, công trình như: xây dựng hàng rào; đường vào đền; trồng cây xanh…

Một thôn ở Hà Tĩnh huy động hơn 2 tỷ đồng xây dựng địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Đoàn viên thanh niên trong thôn thường xuyên đến vệ sinh khuôn viên đền Làng Cần.

Đền Làng Cần được hoàn thành không chỉ trở thành địa điểm lưu giữ, giáo dục các giá trị lịch sử mà còn trở thành địa chỉ đỏ cho người dân trong xã. Vào các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh hoặc địa phương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cẩm Thành đều tổ chức dâng hương tưởng niệm, báo cáo, báo công trước bàn thờ Bác Hồ trong khuôn viên đền Làng Cần.

Một thôn ở Hà Tĩnh huy động hơn 2 tỷ đồng xây dựng địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Tượng thờ Bác Hồ ở đền Làng Cần còn là nơi thể hiện tình cảm thiêng liêng của người dân Cẩm Xuyên đối với vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc.

Tượng thờ Bác Hồ ở đền Làng Cần còn là nơi thể hiện tình cảm thiêng liêng của người dân Cẩm Xuyên đối với vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc. Hơn thế, đây còn là nơi chốn để những người con xa quê có nơi để nhớ, để trở về và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Một thôn ở Hà Tĩnh huy động hơn 2 tỷ đồng xây dựng địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Thành luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.

Ông Nguyễn Huy Bình, người dân thôn Tân Vĩnh Cần bày tỏ: “Với người dân chúng tôi, đền Làng Cần là niềm tự hào, là địa chỉ để nhắc nhở thế hệ sau biết đến cội nguồn và những dấu mốc quan trọng của làng. Mỗi lần đến đền, thắp hương trước tượng Bác, chúng tôi như được gần Bác hơn, lắng nghe lời căn dặn của Bác để cùng nhau chung sức xây dựng thôn đoàn kết, phát triển”.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.