Quê hương Hà Tĩnh tiếp bước người anh hùng “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”

(Baohatinh.vn) - Tiếp bước truyền thống cách mạng của người con anh hùng Phan Đình Giót, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang nỗ lực từng ngày xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Quê hương Hà Tĩnh tiếp bước người anh hùng “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”

Anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót. Ảnh internet.

Tự hào người con anh hùng

Năm nào cũng vậy, vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biện Phủ (7/5/1954), chúng tôi lại tìm về thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan - quê hương của liệt sỹ Phan Đình Giót, người anh hùng cách đây tròn 68 năm đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai, dập tắt hỏa điểm lợi hại nhất của địch. Nhờ vậy, bộ đội ta thừa thắng xông lên tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Him Lam, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Quê hương Hà Tĩnh tiếp bước người anh hùng “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”

Trước tượng đài liệt sỹ Phan Đình Giót ở xã Cẩm Quan, học sinh Trường Tiểu học & THCS Phan Đình Giót được nghe cô giáo kể về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Anh hùng Phan Đình Giót (1922-1954) sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mất sớm. Thương mẹ tảo tần, từ nhỏ, Phan Đình Giót đã đi ở đợ, làm thuê.

Cách mạng tháng Tám thành công, anh tham gia tự vệ chiến đấu, đến năm 1950, xung phong vào bộ đội chủ lực. Anh đã xông pha trong nhiều chiến dịch lớn như: Trung Du, Hòa Bình, Tây Bắc…

Quê hương Hà Tĩnh tiếp bước người anh hùng “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”

Bà Phan Thị Nhự - cháu gái thắp hương tưởng nhớ người bác liệt sỹ - anh hùng Phan Đình Giót.

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị họp quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc ấy, Phan Đình Giót là Tiểu đội phó bộ binh Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Đại đoàn 312 đã cùng đồng đội hành quân cấp tốc lên Tây Bắc. Ngày 13/3/1954, Đại đoàn 312 đồng loạt tấn công vào cứ điểm Him Lam nhưng bị địch trong lô cốt bắn cản dữ dội.

Quê hương Hà Tĩnh tiếp bước người anh hùng “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”

Phóng viên tìm hiểu về anh hùng Phan Đình Giót qua chuyện kể của người thân.

Với vai trò Tiểu đội phó, Phan Đình Giót nhanh chóng trườn lên dùng tiểu liên, lựu đạn diệt hỏa điểm địch. Đạn hết, hỏa điểm thứ ba vẫn chưa bị diệt, Phan Đình Giót liền lao cả thân mình lên, chèn lấp lỗ châu mai, tạo cơ hội cho đồng đội xông lên tiêu diệt cứ điểm Him Lam.

Anh Phan Đình Giót đã hy sinh anh dũng khi vừa tròn 32 tuổi. Một năm sau đó, năm 1955, anh được Nhà nước truy tặng Huân chương Quân công hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhớ về những trang sử hào hùng, bên bàn thờ người bác liệt sỹ, bà Phan Thị Nhự (SN 1954) - cháu gái ruột của anh hùng Phan Đình Giót xúc động: “Năm tôi được sinh ra cũng là năm bác Giót mất. Thế nhưng, qua những câu chuyện kể của cha, hình ảnh ngày bác Giót lên đường nhập ngũ khiến tôi nhớ mãi.

VIDEO: Bà Phan Thị Nhự - chia sẻ về người bác ruột Phan Đình Giót.

Tôi được nghe kể rằng, ngày đó, nhà neo người, bà nội tôi không muốn bác Giót nhập ngũ nhưng bác vẫn quyết chí lên đường. Chỉ với một nắm cơm mang theo, bác đi bộ hàng cây số ra đến Quán Kho (nay là xã Cẩm Thành - P.V) để được vào bộ đội, ra chiến trường. Lúc tham gia chiến trận, dẫu nhiều lần bị thương nhưng chưa bao giờ bác khuất phục, ngược lại ý chí chống giặc lại càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, bác đi rồi đi mãi không về, cả nhà ai cũng nhớ thương…!”.

Những câu chuyện lịch sử về người chiến sỹ trẻ tuổi nhưng kiên cường, gan dạ Phan Đình Giót đã vang vọng đến muôn đời sau, trở thành niềm tự hào, động lực thúc đẩy các thế hệ trên quê hương hôm nay phấn đấu vươn lên.

Quê hương cách mạng vươn mình

Những ngày này, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thì ở Cẩm Quan - quê hương liệt sỹ Phan Đình Giót cũng đang sôi nổi thực hiện các phong trào thi đua.

Quê hương Hà Tĩnh tiếp bước người anh hùng “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”

Xã Cẩm Quan - quê hương anh hùng Phan Đình Giót đang ngày càng đổi thay.

Nơi tượng đài tưởng niệm liệt sỹ Phan Đình Giót, từng tốp học sinh đang quét dọn, vệ sinh khuôn viên sạch sẽ để đón các đoàn khách về dâng hương tưởng nhớ người con anh hùng của quê hương. Để giáo dục thế hệ trẻ, ngôi trường mang tên liệt sỹ Phan Đình Giót (Trường Tiểu học & THCS Phan Đình Giót) cũng đang tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa để ôn lại công lao to lớn của anh.

Đặc biệt, để xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Nhân dân xã Cẩm Quan đang ra sức thi đua xây dựng xã NTM nâng cao.

Quê hương Hà Tĩnh tiếp bước người anh hùng “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”

Người dân thôn Chi Quan đổ lề đường bê tông, xây dựng NTM.

Đang cùng bà con trong thôn ra quân đổ lề đường, ông Đặng Thế Hân - Trưởng thôn Chi Quan cho biết: “Thôn phấn đấu xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu nên từ đầu năm đến nay, bà con nhân dân đang tập trung đổ đường bê tông, chỉnh trang vườn hộ, làm đệm lót và xây dựng hố rác ủ phân vi sinh. Đây là thời điểm nông nhàn nên việc huy động sức dân khá thuận lợi. Trong 3 ngày qua, toàn thôn đã đổ thêm được 700m lề đường bê tông để nâng chất tiêu chí giao thông”.

Cùng với thôn Chi Quan, thôn Mỹ Am cũng đang dồn sức để về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bà Lê Thị Phương (thôn Mỹ Am) chia sẻ: “Chúng tôi luôn đoàn kết, quyết tâm tạo diện mạo mới cho thôn, từ đó góp sức xây dựng xã đạt NTM nâng cao vào cuối năm 2022”.

Quê hương Hà Tĩnh tiếp bước người anh hùng “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”

Người dân ở Cẩm Quan tích cực phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương.

Ngoài ra, để từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, địa phương đang xây dựng nhà học 16 phòng trị giá 12 tỷ đồng ở trường tiểu học & THCS; xây dựng nhà học 10 phòng trị giá gần 15 tỷ đồng ở trường mầm non.

Phó Chủ tịch UBND xã Chu Văn Hoàng thông tin: “Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân của người dân Cẩm Quan đạt 42 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,49%, hộ cận nghèo 3,2%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%; 5/9 thôn được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu; xã có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Hiện nay, Cẩm Quan đã đạt khoảng 60% các tiêu chí xã NTM nâng cao”.

Quê hương Hà Tĩnh tiếp bước người anh hùng “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”

Cẩm Quan đã hoàn thành khoảng 60% tiêu chí xã NTM nâng cao.

Cùng với thực hiện các tiêu chí, phần việc NTM, Cẩm Quan cũng luôn quan tâm phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Xã đang đề xuất các cấp, ngành quan tâm để đầu tư, nâng cấp tượng đài tưởng niệm liệt sỹ Phan Đình Giót; xây dựng nơi đây thành địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ và điểm đến tâm linh cho du khách thập phương.

Với tinh thần đồng lòng, quyết tâm cao của Nhân dân và khí thế vùng quê cách mạng, tin rằng, Cẩm Quan sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là quê hương của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót.

Chủ đề CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

Đọc thêm

Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...