Mừng đón Giáng sinh ở giáo xứ Tân Vĩnh

(Baohatinh.vn) - Cùng với người công giáo trên khắp các miền quê, những ngày này, bà con giáo xứ Tân Vĩnh, thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đang rộn ràng chào đón mùa Giáng sinh mới.

Mừng đón Giáng sinh ở giáo xứ Tân Vĩnh

Với bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, giáo dân xứ Tân Vĩnh đã cùng nhau dựng lên những hang đá ấn tượng mừng đón Noel

Những ngày này, nếu đi trên QL 1A đoạn từ cầu Nghèn đến cầu Hạ Vàng, người đi đường có thể bắt gặp những hang đá lớn, trang hoàng cầu kỳ ngay bên vệ đường, trong các con ngõ dẫn vào các tổ dân phố (TDP), nhà thờ…

Ông Nguyễn Khiêm - TDP 11 Bắc Nghèn cho biết: “Với người dân ở TDP chúng tôi, hang đá chính là công trình quan trọng nhất chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Vì thế, việc tổ chức làm hang đá rất thuận lợi. Bắt đầu từ ngày 10/12, chúng tôi đã họp bàn lên kế hoạch làm hang đá. Cùng với ngày công huy động, kinh phí làm hang đá cũng được mọi người hưởng ứng và đóng góp tùy vào hoàn cảnh, tấm lòng. Đến nay, chúng tôi đang hoàn thiện nốt công đoạn cuối cùng đó là trang trí bóng đèn và đưa tượng vào trang trí hang”.

Con đường vào khu dân cư TDP 10 Bắc Nghèn những ngày này dường như cũng vui tươi hơn khi công trình hang đá được xây dựng ngay trước ngõ vào TDP. Ngắm công trình được làm nên từ ý tưởng và công sức của cả tập thể, anh Hoàng Tuấn Vũ - người dân TDP 10 chia sẻ: “Công trình này được chúng tôi tập trung nhân lực, vật liệu và hoàn thành trong thời gian 1 tuần. Điểm khác biệt so với hang đá ở những TDP khác trên địa bàn là xung quanh hang, chúng tôi trang trí thêm hình con rùa nằm canh gác, đàn cò trắng đậu trên rặng cây để tạo không khí bình yên cho vùng đất lành”.

Mừng đón Giáng sinh ở giáo xứ Tân Vĩnh

Việc dựng hang đá lớn ở ngay trước khuôn viên nhà thờ đã được bà con chuẩn bị trước đó cả tuần lễ

Khu vực nhà thờ giáo xứ cũng rộn ràng những bước chân. Cũng như mọi năm, hang đá biểu trưng nơi Chúa ra đời có kích thước đồ sộ được đặt ngay bên cổng chính của nhà thờ. Năm nào ở đây cũng là điểm tập trung số lượng lớn bà con và du khách đến vui chơi, tham quan nên công tác chuẩn bị hết sức chu đáo. Vì thế, việc triển khai công trình này được giáo xứ chủ động từ sớm và mỗi ngày có khoảng 50 lao động tham gia.

Hiện nay, phần trang trí hang đá, suối nước cơ bản đã hoàn thành, trong những ngày tới, giáo dân sẽ cùng nhau hoàn thành nốt những hạng mục phụ để sẵn sàng đón du khách tới dự lễ Giáng sinh.

Mừng đón Giáng sinh ở giáo xứ Tân Vĩnh

Người dân trang trí cây trong khuôn viên nhà thờ

Với hơn 3.000 người theo đạo ở giáo xứ Tân Vĩnh, đây là mùa Giáng sinh đặc biệt bởi sau gần 2 năm chia tách từ giáo xứ Kim Lâm, với sự đồng sức, đồng lòng, bà con nơi đây đã góp công, góp của hoàn thành nốt những hạng mục của nhà thờ. Cùng với đó, sự lan tỏa của phong trào hiến đất mở đường, góp sức phấn đấu xây dựng thị trấn Nghèn thành đô thị loại 4 cũng đã được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng.

Năm 2018, bà con đã hiến 10.520 m2 đất, 8.380m hàng rào; làm 7,3 km đường với 26 tuyến. Những con đường được mở rộng khang trang, những hàng rào xanh đâm chồi biếc là thành quả của ý thức trách nhiệm công dân. Không chỉ giao thông trở nên thuận lợi mà diện mạo đô thị ở giáo xứ cũng đã thay đổi hoàn toàn.

Mỗi một năm trôi qua, đồng bào công giáo xứ Tân Vĩnh lại chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh an lành. Trong những ngày đông giá rét, Giáng sinh 2018 lại đang về thật ấm áp giữa tình đoàn kết, thương yêu, giữa việc thực hiện trách nhiệm công dân với giáo xứ, với cộng đồng

Chủ đề Chào năm mới 2024

Đọc thêm

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Đại sứ của những trang sách

Đại sứ của những trang sách

Từ tình yêu những trang sách, em Trần Thị Hương Giang - lớp 3A2, Trường Tiểu học Đan Trường, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) đã kể câu chuyện đẹp và giành giải nhất Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2026.
Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Nghị lực từ những "chiến binh da cam"

Vượt lên mất mát, nhiều nạn nhân chất độc da cam tại Hà Tĩnh vẫn kiên cường lao động, phát triển kinh tế và trở thành những tấm gương sáng về ý chí, nghị lực trong cuộc sống
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam ở Hà Tĩnh

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Những di chứng của cuộc chiến tranh hóa học vẫn âm thầm hiện hữu trong nhiều số phận, nhiều gia đình qua các thế hệ ở Hà Tĩnh. Xoa dịu nỗi đau ấy không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Đi qua mất mát để gieo mùa yêu thương

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, những di chứng chất độc da cam vẫn âm thầm đeo đẳng nhiều gia đình ở Hà Tĩnh. Nhưng cũng từ những mất mát ấy, không ít nạn nhân đã gượng dậy, cần mẫn lao động, gìn giữ mái ấm và sống có ích cho cộng đồng.
Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Trước mùa mưa lũ: Để "4 tại chỗ" không chỉ nằm trên phương án

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão, mưa lũ nên công tác phòng, chống thiên tai luôn được chuẩn bị từ sớm theo phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, để phương châm này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là xây dựng phương án mà còn phải bảo đảm đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kỹ năng ứng phó ngay từ cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!