Nam sinh Hà Tĩnh thủ khoa Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh chia sẻ chuyện học tập

(Baohatinh.vn) - Với số điểm 36,14, nam sinh Nguyễn Anh Tuấn (SN 2005, tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã chinh phục ngôi vị thủ khoa Trường THPT Chuyên – Đại học Vinh.

Nam sinh Hà Tĩnh thủ khoa Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh chia sẻ chuyện học tập

Tuấn cùng cô giáo chủ nhiệm trong ngày tốt nghiệp THCS.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh, cậu học trò Nguyễn Anh Tuấn thi vào lớp chuyên Hóa.

Kết quả, Tuấn là thí sinh đạt điểm môn chuyên cao nhất với 9,13 điểm. Với cách tính điểm môn chuyên nhân hệ số 3 cộng với điểm trung bình chung của 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (của 6 học kỳ lớp 6, 7, 8 và học kỳ I lớp 9), tổng điểm xét tuyển của Tuấn là 36,14/40.

Nam sinh Hà Tĩnh thủ khoa Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh chia sẻ chuyện học tập

Với Tuấn, điều quan trọng nhất là phải nắm vững kiến thức lý thuyết.

Chia sẻ kinh nghiệm đạt kết quả cao tại kỳ thi vừa qua, Tuấn cho biết: "Điều quan trọng nhất với em là nắm vững lý thuyết trong những bài giảng của thầy cô trên lớp. Kiến thức nào chưa hiểu là em hỏi lại ngay và chia sẻ với thầy cô nếu gặp khó khăn. Sau đó, về nhà em ôn lại bài, tìm hiểu thêm kiến thức trên internet. Với Hóa học, em nghĩ chỉ khi nắm vững kiến thức, nắm các quy tắc trong phòng thí nghiệm thì mới làm thực hành được”.

Nam sinh Hà Tĩnh thủ khoa Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh chia sẻ chuyện học tập

Tuấn có năng khiếu vẽ và thường dành thời gian rảnh để vẽ các nhân vật hoạt hình yêu thích.

Trong những năm học dưới mái trường THCS Nguyễn Trãi, Tuấn là học sinh học đều các môn, nổi trội hơn là các môn tự nhiên. Đặc biệt, Tuấn có niềm đam mê với môn Hóa học và thích mày mò, tìm hiểu về các thí nghiệm.

Cô giáo Trần Thị Xuân Thu - giáo viên chủ nhiệm của Tuấn tại Trường THCS Nguyễn Trãi chia sẻ: “Tuấn là học sinh ngoan, hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô và luôn gương mẫu trong học tập. Lớp 6, lớp 7 em là học sinh giỏi huyện môn Toán, lớp 8 em đậu học sinh giỏi huyện môn Toán và giải nhất môn Hóa. Lớp 9, Tuấn giành giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn Hóa. Trong kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, với sự nỗ lực của bản thân, Tuấn đã giành số điểm cao nhất, trở thành thủ khoa của trường".

Nam sinh Hà Tĩnh thủ khoa Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh chia sẻ chuyện học tập

Ngoài việc học, Tuấn thường phụ giúp bố mẹ những việc nhỏ trong gia đình.

Tuấn cho biết, trong học tập, em tạo đam mê, hứng thú chứ không tạo áp lực quá nhiều cho bản thân. Thời gian rảnh, em thường vẽ tranh, chơi thể thao và phụ bố mẹ việc nhà. Đặc biệt, Tuấn có năng khiếu vẽ và em thường thích vẽ các nhân vật hoạt hình trong phim, truyện.

“Trong lúc học và khi ngồi ở phòng thi, em luôn tạo cho mình tâm lý thoải mái nhất. Em không ép mình lúc nào cũng phải ngồi vào bàn học, nhưng khi học là phải nắm vững bài. Ngoài học ở lớp, em thường dành 3 - 4 tiếng để tự học ở nhà. Em làm thêm nhiều bài tập, giải các đề thi để rèn luyện phương pháp giải các dạng bài” – Tuấn bộc bạch.

Nói về ước mơ của mình, Tuấn chia sẻ: “Em thích sau này sẽ được làm nghiên cứu, tìm ra các phương thuốc mới để chữa những căn bệnh khó. Nhưng, để làm được vậy thì trước tiên em phải học thật tốt và đạt những mục tiêu nhỏ trước mắt”.

Nam sinh Hà Tĩnh thủ khoa Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh chia sẻ chuyện học tập

Tuấn cùng bố cắt tỉa cây trước nhà trong thời gian chờ nhập học.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – bố Tuấn cho hay: “Khi mới bước vào lớp 6, Tuấn thích học môn Toán nhưng từ năm lớp 8, bắt đầu được làm quen với môn Hóa học thì Tuấn lại tỏ ra rất đam mê với môn học này. Không chỉ học trên lớp, Tuấn còn đưa ống nghiệm, dụng cụ về nhà làm những bài thực hành đơn giản. Một thời gian, Tuấn còn nuôi tinh thể rồi để trong tủ lạnh của gia đình. Gia đình rất vui vì con có thành tích tốt trong học tập, đây không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân con mà còn nhờ thầy cô dìu dắt”.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Náo nức xuân sang

Náo nức xuân sang

Khi những cành đào bật nụ hồng tươi, mai vàng bung hoa rực rỡ và trên phố phường, đường quê tấp nập người đi lại, ấy là khi ngày tết Nguyên đán cận kề.
Hân hoan “chào” Tết

Hân hoan “chào” Tết

Khi những cây mai, cành đào “đua nhau” xuống phố, cũng là lúc người dân Hà Tĩnh trên mọi miền quê chung niềm háo hức chờ đón xuân mới ấm áp, an lành, hạnh phúc cùng niềm tin thắng lợi mới.
Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen rực rỡ đón xuân

Thành Sen (Hà Tĩnh) hân hoan chào đón năm mới với cờ đỏ sao vàng tung bay, muôn hoa khoe sắc thắm, sắc xuân hiện lên trong từng ánh mắt, nụ cười rạng ngời của người dân.
Gìn giữ phong vị Tết

Gìn giữ phong vị Tết

Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là “di sản” văn hóa vô giá mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Rộn ràng câu hát mùa xuân

Rộn ràng câu hát mùa xuân

Cuối năm âm lịch, khi đào, mai bắt đầu bung nụ cũng là lúc các địa phương Hà Tĩnh dành nhiều tâm sức thực hiện các chương trình văn nghệ để biểu diễn phục vụ Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.
Thú chơi hoa ngày Tết

Thú chơi hoa ngày Tết

Chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đối với người Việt, trong đó có người Hà Tĩnh không chỉ là nét văn hóa tao nhã mà còn mang ước muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Diễn xướng “Duyên tình biển mặn”

Tiết mục: Diễn xướng “Duyên tình biển mặn” (soạn lời và chỉnh lý: Văn Mạnh, Sỹ Chinh) do Đoàn nghệ thuật Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh biểu diễn tại Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh.
Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Chợ phiên - nét văn hóa truyền thống

Tháng Chạp về, khi đào, mai bắt đầu ươm nụ trên những làng quê Hà Tĩnh, lòng tôi lại háo hức chờ đợi những buổi chợ phiên truyền thống, để được hòa mình trong không gian văn hóa quê hương.
Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Tỏa sáng di sản y học cổ truyền Hải Thượng Lãn Ông

Kế thừa, phát huy giá trị di sản y học cổ truyền của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các bệnh viện, Hội Đông y Hà Tĩnh và cả nước ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trong công tác chữa bệnh cứu người.
“Tấm căn cước” quý giá

“Tấm căn cước” quý giá

Nơi ấy, trên bản đồ hình chữ S của nước Việt ngàn năm là dải đất nhỏ hẹp, “đòn gánh gánh hai đầu đất nước”. Nơi ấy, bên dòng sông Lam trong xanh và núi Hồng sừng sững, những cư dân nhiều đời đã làm nên bao huyền thoại, tạo dựng một vùng văn hóa giàu bản sắc: văn hóa Hồng Lam. Đó là “tấm căn cước” quý giá, riêng có của Hà Tĩnh.
Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Dấu ấn cố hương trong “Thượng Kinh ký sự”

Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” của Đại danh y Lê Hữu Trác bên cạnh trường đoạn nói về nỗi nhớ nơi ẩn cư ở quê mẹ ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) là trường đoạn nói về nỗi nhớ cố hương da diết với rất nhiều hoài niệm.