Ngư dân Hà Tĩnh “xông biển” ngày đầu năm mới

(Baohatinh.vn) - Khi không khí tết vẫn còn rộn ràng khắp các miền quê thì ở các làng biển Hà Tĩnh, bà con ngư dân đã quay trở lại với công việc thường ngày, tất bật chuẩn bị ngư cụ để ra khơi “xông biển” lấy may ngày đầu năm mới.

Ngư dân Hà Tĩnh “xông biển” ngày đầu năm mới

Từ ngày mồng 2 tết, bà con ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) đã tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đầu năm.

Với mong muốn cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang, từ ngày mồng 2 tết, bà con ngư dân ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) đã tất bật ra biển thực hiện nghi thức “xông biển”, xuất hành lấy may trong ngày đầu xuân năm mới.

Đang hối hả chuẩn bị ngư cụ và sửa soạn lại thuyền, ngư dân Hoàng Ngọc Hùng (SN 1972, trú thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng) hồ hởi cho biết: “Năm nay thời tiết đầu năm nắng đẹp, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Do đó, ngay từ sáng mồng 2 tết, tôi đã làm lễ vươn khơi một cách đủ đầy và tươm tất nhất, mong một năm thu hoạch được nhiều hải sản để kinh tế gia đình ổn định hơn năm cũ. Sau khi làm lễ xong, chiều mồng 2 tết, chúng tôi đã vươn khơi, đón lộc biển đầu năm”.

Ngư dân Hà Tĩnh “xông biển” ngày đầu năm mới

Ngư dân Hoàng Ngọc Hùng (SN 1972, trú thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng) hy vọng thời tiết luôn thuận lợi để bà con đánh bắt được nhiều nguồn lợi hải sản.

Cũng theo ông Hùng, thời điểm đầu năm mới, việc ra khơi không chỉ đem lại kinh tế mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng. “Chuyến biển đầu năm nếu đánh bắt được nhiều cá tôm sẽ mang đến nhiều nguyện ước tốt đẹp. Chuyến ra khơi đầu năm này, cầu mong trời yên, biển lặng, hải sản luôn được giá để bà con yên tâm vươn khơi bám biển” - ông Hùng chia sẻ.

Cách đó không xa, ngư dân Trần Văn Tuấn (SN 1963, trú thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng) cũng đang khẩn trương chuẩn bị đồ nghề cho chuyến biển đầu năm. Ông Tuấn cho hay: “Năm nào cũng vậy, tôi và các bạn thuyền khác đều chọn ngày mồng 2 tết để vươn khơi. Nếu may mắn sẽ thu được từ 3 - 5 triệu đồng, nếu ít cũng được hơn 1 triệu đồng. Khoản thu nhập này với chúng tôi rất quan trọng trong những ngày đầu năm mới. Do vậy, ai cũng cố gắng, tạm gác tết để trở lại với công việc thường ngày”.

Được biết, toàn xã Cẩm Nhượng hiện có hơn 200 tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay từ ngày mồng 2 tết, bà con đã chủ động sửa soạn lại tàu thuyền để vươn khơi những chuyến biển đầu năm.

Ngư dân Hà Tĩnh “xông biển” ngày đầu năm mới

Ngư dân Nguyễn Đắc Bình (thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, Lộc Hà) phấn khởi trong chuyển biển đầu năm mới.

Không chỉ ở Cẩm Nhượng, tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà), từ chiều mồng 2 tết, nhiều ngư dân cũng đã tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi đầu năm. Những chiếc thuyền được sơn sửa lại cẩn thận, cờ Tổ quốc được thay mới, nhiều ngư dân chu đáo làm lễ “xông biển” đầu năm với mong ước những chuyến biển thuận lợi, đánh bắt bội thu.

Ngư dân Nguyễn Đắc Bình (thôn Giang Hà, xã Thạch Kim, Lộc Hà) vui vẻ cho biết: “Những ngày đầu xuân, thời tiết nắng ráo, biển lặng nên rất thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản. Vì thế, chúng tôi đã tạm gác lại niềm vui đón tết cùng gia đình để ra khơi đầu năm. Tối mồng 2 tết, tôi và 2 bạn thuyền đã ra khơi “mở hàng” đầu năm mới với niềm tin về những khoang thuyền đầy ắp tôm, cá”.

Ngư dân Hà Tĩnh “xông biển” ngày đầu năm mới

Với bà con ngư dân Hà Tĩnh, việc ra khơi đầu năm mới không chỉ đem lại kinh tế mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng.

Ông Thân Quốc Tế - Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá, bến cá Hà Tĩnh thông tin: “Từ ngày mồng 2 tết, tranh thủ thời tiết đẹp, bà con ngư dân đã “xông biển” mở hàng đầu năm. Dự kiến khoảng một vài ngày tới, hải sản sẽ cập cảng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đầu năm của bà con. Để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi, chúng tôi đã nhắc nhở gia cố, sửa chữa các bộ phận hư hỏng của tàu thuyền, đảm bảo an toàn trong quá trình vươn khơi đánh bắt”.

Gác lại niềm vui ngày tết, thời điểm này, bà con ngư dân ở vùng ven biển Hà Tĩnh từ Nghi Xuân đến Kỳ Anh đều đang háo hức chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để rẽ sóng vươn khơi, đánh bắt hải sản trong niềm phấn khởi, tin tưởng về một năm mưa thuận gió hòa. Với bà con ngư dân, những chuyến ra khơi đầu năm không chỉ giúp họ có thêm nguồn thu nhập đáng kể mà còn có ý nghĩa khởi đầu cho một mùa biển mới mang nhiều hy vọng và niềm tin thắng lợi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Nhãn sai quả, nông dân Hà Tĩnh phấn khởi thu hoạch

Vài năm trở lại đây, cây nhãn được nhiều người dân Hà Tĩnh lựa chọn để trồng trong các vườn hộ. Thời điểm này, khi nhãn bắt đầu vào vụ thu hoạch, niềm vui lại rộn ràng trên những khu vườn.
Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch "phòng không, nhà trống" giữa mùa dịch!

Trạm kiểm dịch động vật đóng ở phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tạm dừng hoạt động nhiều tháng nay, nhất là thời điểm dịch bệnh căng thẳng, khiến nhiều người không khỏi lo lắng về sự lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Khẩn trương phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Khẩn trương phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi

Thời tiết nắng mưa xen kẽ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh gây hại lúa vụ hè thu và dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan diện rộng, ảnh hướng tới năng suất, thiệt hại cho ngành chăn nuôi.
Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Không chỉ xây dựng thành công các trang trại bò sữa ở những vùng đất không thuận lợi, triết lý “mở khóa tự nhiên”, Vinamilk biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế “xanh”, phát triển bền vững.
Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong được kết tinh bởi hàng ngàn đôi cánh ong không mỏi. Phía sau đó là bàn tay bền bỉ của những người chọn sống cùng ong, đi theo ong và giữ gìn vị ngọt núi rừng. Ở Hà Tĩnh, mật ong Vũ Quang đã có tiếng vang.