Người California viết thông điệp cầu cứu trên tuyết

Cư dân khu vực miền núi ở California viết thông điệp cầu cứu cỡ lớn trên nền tuyết, khi mắc kẹt nhiều ngày giữa bão tuyết dữ dội

Trực thăng của đài truyền hình KACB tại Los Angeles ngày 3/3 ghi được cảnh người dân viết dòng chữ “Giúp chúng tôi với” cùng hai dấu chấm than cỡ lớn trên tuyết trắng ở khu vực gần hồ Gregory tại Creastline, hạt San Bernardino, miền núi California.

NBC Los Angeles sau đó xác định lời kêu cứu là của David Honeywell, cư dân địa phương. “Tôi bước ra đó và giậm chân xuống tuyết để viết thông điệp. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra”, Honeywell cho biết.

Khu vực miền núi California đang hứng chịu một trận bão tuyết hiếm gặp kéo dài, khiến người dân mắc kẹt trong nhà cả tuần qua. Shannon Dicus, cảnh sát trưởng hạt San Bernardino, cho biết hàng nghìn cư dân miền núi tại đây có thể tiếp tục mắc kẹt thêm hai tuần do tuyết rơi dày đặc.

Người California viết thông điệp cầu cứu trên tuyết

Dòng chữ “Giúp chúng tôi với!!” trên nền tuyết ở California ngày 3/3. Ảnh: KACB .

Honeywell nói nhiều người trong cộng đồng của anh đang mắc kẹt sau những đợt bão tuyết. “Tuyết bên ngoài dày tới 2,5 mét. Dù bánh xe gắn xích, tôi cũng không thể vượt qua, dù cách đường chính chỉ khoảng 90 mét”.

Thống đốc California Gavin Newsom ngày 1/3 tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 13 hạt, kêu gọi Lực lượng Vệ binh Quốc gia hỗ trợ khi bão tuyết làm tê liệt nhiều tuyến đường.

Cảnh quay trên không của KACB cho thấy hàng chục người dân xếp hàng trước một cửa hàng tạp hóa ở Crestline, bất chấp nguy hiểm khi đi lại giữa bão tuyết. Khu vực hồ Arrowhead, cách Creastline gần 20 km, ghi nhận tuyết rơi 3,8 mét trong 7 ngày, so với chỉ hơn 50 cm trung bình hàng năm.

Người California viết thông điệp cầu cứu trên tuyết

Tuyết chắn cửa một ngôi nhà ở Hồ Arrowhead, khu vực miền núi San Bernardino, ngày 28/2. Ảnh: AP.

Các lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực đưa hàng viện trợ thiết yếu cho các khu dân cư miền núi sau trận bão tuyết mùa đông. Văn phòng Cảnh sát hạt San Bernadino đã nhận khoảng 1.200 cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ ở các khu vực này.

Giới chức cũng đưa thêm thực phẩm, khí đốt và nhu yếu phẩm đến các cửa hàng tạp hóa địa phương.

“Chúng tôi sẽ cung cấp các bữa ăn nấu sẵn cho những người gặp khó khăn, cũng như tiếp tục hoạt động dọn tuyết để giúp họ có thể di chuyển trên đường đến tiệm tạp hóa”, cảnh sát trưởng Dicus nói.

Tuy nhiên, một số cư dân tại các vùng hẻo lánh như Creastline và Arrowbear cho hay họ cảm thấy bị bỏ rơi.

“Họ hứa sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ, thiết lập các điểm phân phối thực phẩm, nhưng chúng tôi không thấy điều này trong hơn 5 ngày”, Agina Sedler, cư dân Creastline, nói.

Người California viết thông điệp cầu cứu trên tuyết
Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast