Người họa sỹ không chuyên vẽ Bác Hồ bằng cả trái tim

(Baohatinh.vn) - Dùng cả trái tim và niềm kính yêu vô hạn để vẽ, cứ thế những hình ảnh về Bác Hồ hiện lên đầy nhân từ qua nét cọ của người “họa sĩ không chuyên” Nguyễn Trọng Tuấn, ở phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Người họa sỹ không chuyên vẽ Bác Hồ bằng cả trái tim

Bức tranh vẽ Bác Hồ được ông Tuấn hoàn thiện trong 10 phút.

Dù đã diễn ra cách đây 3 năm, thế nhưng bây giờ nhắc lại, nhiều khán giả từng theo dõi Cuộc thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh) tổ chức vào năm 2017 vẫn nhớ như in một “thí sinh” vẽ hình Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ trong chưa đầy 10 phút.

“Ngày đó, giữa rất nhiều đơn vị tham gia thuyết trình, hát, múa, dựng kịch về Bác thì có một đơn vị chọn vẽ tranh Bác Hồ. Nét vẽ vô cùng thanh thoát nhưng cũng đầy tỉ mẩn, nắn nót và cảm xúc. Chỉ trong 10 phút, hình ảnh Bác Hồ đã hiện lên nhân từ trong sự ngạc nhiên của giám khảo và những người theo dõi. Đó là phần thi của anh Nguyễn Trọng Tuấn, lúc đó đang công tác tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo” - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân nhớ lại.

Thời điểm đó, không ít người nhầm tưởng ông Tuấn là một họa sỹ, hoặc chí ít đã từng tham gia các lớp học vẽ. Nhưng thực tế, ông Tuấn chưa từng qua một trường lớp nào và cũng chỉ biết vẽ mỗi... Bác Hồ !

Người họa sỹ không chuyên vẽ Bác Hồ bằng cả trái tim

Bây giờ khi đã về hưu, những lúc cần tĩnh tâm ông Tuấn lại vẽ tranh Bác Hồ

Ông Tuấn chia sẻ: “Bản thân tôi là người không có năng khiếu vẽ. Đến bây giờ, khi tuổi đã ngoài 60, tôi vẫn không vẽ được hình ảnh nào khác ngoài Bác. Với tôi, vẽ tranh về Bác là nét vẽ từ trái tim, từ tâm thức và từ hình ảnh Bác in sâu trong tâm trí những ngày còn nhỏ, khi được nhận Huy hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Cứ thế, khi nhắm mắt lại, hình ảnh Bác hiện lên, rồi tay cứ đưa bút mà thành hình...”.

Nói là vậy, nhưng để vẽ được bức tranh về Bác, ông Tuấn đã có hàng chục năm tự mình phác họa từng nét vẽ. Ban đầu là vẽ vầng trán, khuôn mặt, rồi đến nụ cười, chòm râu, đôi mắc quắc thước và cả cái nhíu mày nhẹ. Mỗi một nét trên khuôn mặt Bác đều được ông Tuấn nhớ nằm lòng, chỉ cần nhắm mắt thôi là tất cả hiện ra rõ mồn một.

Người họa sỹ không chuyên vẽ Bác Hồ bằng cả trái tim

Ông Tuấn là 1 trong 47 điển hình được Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh vinh danh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2019)

Với ông Tuấn, vẽ tranh về Bác không chỉ là niềm tự hào, hạnh phúc mà đó còn là “liều thuốc” vô giá. Những lúc căng thẳng, mỏi mệt trong công việc, chỉ cần nhắm mắt lại nghĩ về Bác, phác họa về Bác ông lại nhẹ nhõm hơn.

“Ngày nhỏ được học về Bác, lớn lên đi làm, đặc biệt là khi tham gia công tác Đảng ở đơn vị, tôi thấm nhuần hơn về đạo đức, tư tưởng của Người. Vì vậy, với tôi Bác Hồ không chỉ là tượng đài trong lòng mà trở thành mạch nguồn để tôi sống, cống hiến” - ông Tuấn tâm sự.

Người họa sỹ không chuyên vẽ Bác Hồ bằng cả trái tim

Nhớ lời Bác dạy, ông Tuấn luôn quan tâm việc trồng cây xanh, tạo không gian xanh giữa lòng thành phố.

Được biết, ông Tuấn từng là Phó Bí thư Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trưởng Văn phòng đại diện Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trong quá trình công tác, ông là cán bộ gương mẫu, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác...

Học và làm theo Bác cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn luôn răn dạy các con của mình phải luôn sống có ích cho xã hội. Bản thân ông cũng luôn làm gương cho các con, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.