Người phụ nữ Hà Tĩnh gần 46 năm làm công tác chi hội

(Baohatinh.vn) - Đã 66 tuổi và gần 46 năm cống hiến cho phong trào phụ nữ ở địa phương nhưng tinh thần xông xáo, lòng nhiệt huyết của bà Phan Thị Thoan (SN 1955, thôn Mỹ Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn tràn đầy...

Người phụ nữ Hà Tĩnh gần 46 năm làm công tác chi hội

Để có thời gian tham gia hoạt động đoàn thể, hàng ngày bà Thoan phải dậy từ gần 5 giờ sáng để chuẩn bị rau cỏ cho đàn gia súc, gia cầm, chăm sóc vườn tược.

Bà Thoan kể: “Năm 1974, tôi lấy chồng về đây. Được 1 năm thì bắt đầu tham gia công tác phụ nữ ở thôn. Tính đến nay, đã liên tục gần 46 năm đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Mỹ Hòa. Dù khó khăn đến đâu tôi vẫn kiên trì bám trụ, cống hiến hết mình vì phong trào chung.

Đặc biệt, có những thời điểm con cái ăn học, việc đồng áng nặng nhọc, cơm gia đình bữa đói bữa no, nguồn thu nhập từ việc “làm dâu trăm họ” chỉ được vài hào mỗi tháng, hoặc 30 kg/nửa năm và bây giờ là 120 ngàn đồng/tháng... nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, xao nhãng công việc xã hội của mình".

Người phụ nữ Hà Tĩnh gần 46 năm làm công tác chi hội

Bà Thoan lật đật đi tham gia lao động với chị em.

Bà Thoan chia sẻ: “Để đáp ứng yêu cầu công việc chung, nhất là trong xây dựng NTM hiện nay, tôi đã vận động, tập hợp và “thổi lửa” cho các phong trào. Chị em ai nấy đều tự giác, từ việc làm đường, nạo vét kênh mương, trồng cây xanh, làm bồn hoa cây cảnh, chỉnh trang hội quán, góp quỹ tình thương… đến việc mỗi chị em phải tự dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, chỉnh trang vườn hộ sạch đẹp, thu gom rác thải sinh hoạt hằng ngày, nuôi dạy con cái...".

Đáng nói, để khích lệ chị em, bà con chăm lo làm ăn, chú trọng phát triển kinh tế gia đình, bà Thoan đã gương mẫu đi đầu để chị em làm theo. Theo đó, ngoài 1,2 mẫu lúa, 4 sào đất lạc thì trong vườn gia đình bà luôn mùa nào thức nấy, khu chuồng trại đủ cả trâu bò, lợn nái, lợn thịt, gà... Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, bà đã thu được gần 120 triệu đồng từ sản xuất, chăn nuôi...

Người phụ nữ Hà Tĩnh gần 46 năm làm công tác chi hội

Với kinh nghiệm, tâm huyết của mình, bà Thoan thường đóng góp nhiều ý kiến hay, thực tế, mang tính xây dựng cao để phong trào phụ nữ ở xã, thôn ngày càng đi vào chiều sâu, giàu sức lan tỏa.

Riêng từ năm 2019 trở lại nay, nhờ sự cống hiến, đóng góp không mệt mỏi của Chi hội trưởng Phan Thị Thoan nên thôn Mỹ Hòa đã huy động được hơn 1.000 ngày công lao động, vận động quyên góp được hơn 200 trăm triệu đồng, hội viên hăng say tham gia tất cả các hoạt động chung. Qua đó, góp phần đưa thôn Mỹ Hòa đạt chuẩn NTM năm 2019 (hiện đang sắp hoàn tất các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu), chỉ còn 4/130 hội viên thuộc hộ nghèo.

Đặc biệt, chi hội Phụ nữ thôn 10 năm liên tục được xếp loại đơn vị xuất sắc, tiêu biểu của xã, huyện...

Người phụ nữ Hà Tĩnh gần 46 năm làm công tác chi hội

Dù gần “thất thập” nhưng bà Thoan (ngoài cùng bên trái) vẫn nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi phong trào của hội.

Cùng với thành tích chung, bản thân người Chi hội trưởng cũng nhiều lần được khen thưởng, tôn vinh. Mới đây, bà Thoan đã được nhận giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 của Hội LHPN huyện Lộc Hà; giấy khen của UBND xã Phù Lưu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020; giấy khen của Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2016 - 2021...

Người phụ nữ Hà Tĩnh gần 46 năm làm công tác chi hội

Bà Thoan đến tận nhà, vào tận vườn để vận động hội viên tham gia công việc chung của thôn, cùng nhau thi đua sản xuất ruộng vườn.

Chị Đặng Thị Ngụ - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phù Lưu đánh giá: “Sự nỗ lực, hy sinh và những kết quả trong quá trình hoạt động hàng chục năm qua của Chi hội trưởng Phan Thị Thoan luôn được thôn xóm, chính quyền địa phương, hội cấp trên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bà là “bóng cả”, là niềm tự hào, tấm gương và động lực để thế hệ trẻ chúng tôi học tập phấn đấu, rèn luyện, lăn lộn với phong trào chung”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.